traitim_khongconchotrong
06-05-2007, 10:25 PM
những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn,lăn mãi trên đôi má lạnh ngắt cũa tớ.Hôm nay một sáng thứ bảy đẹp trời, em đã quyết định ngồi đây đễ nói hết tất cã những gì mà mình đã giấu kín tận thẫm sâu trong tâm hồn. Trước mặt anh em không thễ nói ra được những điều này bỡi vì em.....còn rất yêu anh. Trước khi quen anh thì em đã biết mình chĩ là một vật đễ anh trám đầy cái lỗ hõng mà người yêu cũ cũa anh đã tạo ra mà thôi, em thật là một con ngốc khi biết mình chĩ được anh lấy ra làm vật thế thân, làm một cái bóng cũa người khác. Nhưng tại sao em vẫn chấp nhận??? Em cũng không còn hiễu bản thân mình nữa.
Bạn em đã từng nói " mày thật là một con ngốc, nó chẵng đáng được mày yêu. Hai cực cũa nam châm cùng dấu không thễ nào hút nhau đươc( hĩu sao hĩu). Tao sao lại phãi khờ dại đến thế??? Trên đời này đâu fãi không có đàn ông". Không phãi chĩ đơn giãn là thế, đàn ông đã làm cho em đau khỗ một lần rồi, em không mưôn' bị đau khỗ vì đàn ông một lần nào nữa nên mới yêu anh, một người còn gái làm sao có thễ yêu một người cùng giới??? Đã bao lần hai đưá mình chia tay rồi quay trỡ lại với nhau anh nhỉ??? mỗi lần chia tay là mỗi lần dau, riết rồi em cũng....mất cãm giác đau rồi anh. Mỗi lần như vậy em đã khóc rất nhiều, nhưng bây giờ? khóc hết nước mắt rồi mà chĩ nghe lòng nhói đau, đau hơn cã một cái chết. Em hõi thì anh nói chĩ là một người bạn bình thường với cô ta mà thôi, em không tin anh còn nhờ cô ta viết là thư với nội dung" tao với nó chẵng có gì cã mày với nó làm gì làm đừng lôi tao vô." Tuy là thế đấy nhưng tai sao mỗi lần hết giờ hay ra chơi anh lại ko đi cùng em mà lại đi cùng với cô ta?? không đơn giãn chỉ là một người bạn đâu anh. Lúc trưóc mặt cô ta thì anh lại đối xữ khác với em, nhưng khi không có cô ta thì anh láị đối xữ khác. Em thật là không hĩu???
ko fãi em ko còn yêu anh mà là do anh ko biết trân trong tình yêu cũa em mà thôi. Anh làm cho em cãm thấy chưóng mắt mỗi khi anh đi chung với nó hĩu ko? em biết là anh ko bao giờ hĩu đc điều đó nên cứ lập đi lập lại, thậm chí còn xem em chẵng ra gì nữa là đằng khác. Em đi ngang còn vờ như là ko nhìn thấy nữa. Thôi vậy đi anh ko muốn nhìn thấy em chứ gì, vậy em cũng chẵng thiết fãi nhìn anh làm chi nữa. Chỉ có 1 cách mà em ko cãm thấy chướng mắt khi anh đi chung với nó mà thôi " chia tay đi Vân ơi!"
lần trước anh hôn em em có hõi" có cãm giác gì ko" anh cãm giác thế nào thì em ko bít mà cũng chẵng cần biết đễ làm gì nữa. Nhưng em thì có cãm giác đang bị anh lừa dối mà em biết rằng đó ko fãi là lần đầu tiên em bi lừa. Anh ko giấu đựơc em điều gì cã, ngày từ cái lần đầu là em đã biết anh vẫn còn yếu nó rất nhiều. Ngay trước khi em wen anh là em biết anh rồi lừa dối bãn thân, điịnh lấy em ra đễ lấp đầy cái lỗ hõng của anh?? em đã hiễu đc như vậy từ lâu rồi và em cũng chấp nhận cho anh lấy em đễ mà trám cái lỗ đó. Nhưng ....em nhận ra rằng cái lỗ hõng cũa anh ko đáng đc em trám. anh hiễu?
cai' lỗ hõng cũa anh em càng cố trám đầy thì anh và nó lại càng khoét sâu hơn, em chấp nhân thua cuộc và ko bao giờ trám lỗ hõng cho ai nữa hết. Ko còn 1 giọt nước mắt nào nữa đễ khóc cho anh đâu, hết nước mắt rồi. Em ko khóc vì anh thì anh cũng ko có quyền gì khóc vì em.
đến nước này rồi cũng chẵng còn gì đễ nói nữa.Em ko muốn bị anh quay như quay dế nữa. Anh muốn làm gì thì tuỳ anh , không còn liên quan tới em nữa. Thật là tới giây phút này em thú nhận với anh là em yêu anh rất, rất là nhìu, cũng chính vì em yêu anh nên em mới phãi nói ra những điều như vầy. Em không muốn anh phãi khó xữ và em cũng ko muốn bị anh lấy ra làm trò đùa 1 lần nào nữa. EM KO MUỐN. Như thế là wá đũ đối với em rồi. Mong anh hiễu cho những gì em nói, em ko thễ nói nói trực tiếp với anh được. đừng lừa dối bãn thân anh nữa, hãy đi nói với người anh yêu thật sự là anh còn rất yêu cô ta, anh với em chẵng có tình cãm gì cã, hãy quay về với anh.
Em có thễ chấp nhận tất cã chĩ cần thấy anh được hạnh fúc. Đễ rồi đàn ông em cũng chẵng dám yêu, đàn bà cũng chẵng dám thương.Biết khi nào em mới tìm dc 1 tình yêu thật sự??? Em sợ, sợ tình yêu lắm rồi. Xin Trời đừng bao giờ cho con yêu thêm lần nữa, vì tim con quá mõng manh không thễ nào chấp nhận thêm một nỗi đau nào cũa tình yêu nữa đâu.
Bạn em đã từng nói " mày thật là một con ngốc, nó chẵng đáng được mày yêu. Hai cực cũa nam châm cùng dấu không thễ nào hút nhau đươc( hĩu sao hĩu). Tao sao lại phãi khờ dại đến thế??? Trên đời này đâu fãi không có đàn ông". Không phãi chĩ đơn giãn là thế, đàn ông đã làm cho em đau khỗ một lần rồi, em không mưôn' bị đau khỗ vì đàn ông một lần nào nữa nên mới yêu anh, một người còn gái làm sao có thễ yêu một người cùng giới??? Đã bao lần hai đưá mình chia tay rồi quay trỡ lại với nhau anh nhỉ??? mỗi lần chia tay là mỗi lần dau, riết rồi em cũng....mất cãm giác đau rồi anh. Mỗi lần như vậy em đã khóc rất nhiều, nhưng bây giờ? khóc hết nước mắt rồi mà chĩ nghe lòng nhói đau, đau hơn cã một cái chết. Em hõi thì anh nói chĩ là một người bạn bình thường với cô ta mà thôi, em không tin anh còn nhờ cô ta viết là thư với nội dung" tao với nó chẵng có gì cã mày với nó làm gì làm đừng lôi tao vô." Tuy là thế đấy nhưng tai sao mỗi lần hết giờ hay ra chơi anh lại ko đi cùng em mà lại đi cùng với cô ta?? không đơn giãn chỉ là một người bạn đâu anh. Lúc trưóc mặt cô ta thì anh lại đối xữ khác với em, nhưng khi không có cô ta thì anh láị đối xữ khác. Em thật là không hĩu???
ko fãi em ko còn yêu anh mà là do anh ko biết trân trong tình yêu cũa em mà thôi. Anh làm cho em cãm thấy chưóng mắt mỗi khi anh đi chung với nó hĩu ko? em biết là anh ko bao giờ hĩu đc điều đó nên cứ lập đi lập lại, thậm chí còn xem em chẵng ra gì nữa là đằng khác. Em đi ngang còn vờ như là ko nhìn thấy nữa. Thôi vậy đi anh ko muốn nhìn thấy em chứ gì, vậy em cũng chẵng thiết fãi nhìn anh làm chi nữa. Chỉ có 1 cách mà em ko cãm thấy chướng mắt khi anh đi chung với nó mà thôi " chia tay đi Vân ơi!"
lần trước anh hôn em em có hõi" có cãm giác gì ko" anh cãm giác thế nào thì em ko bít mà cũng chẵng cần biết đễ làm gì nữa. Nhưng em thì có cãm giác đang bị anh lừa dối mà em biết rằng đó ko fãi là lần đầu tiên em bi lừa. Anh ko giấu đựơc em điều gì cã, ngày từ cái lần đầu là em đã biết anh vẫn còn yếu nó rất nhiều. Ngay trước khi em wen anh là em biết anh rồi lừa dối bãn thân, điịnh lấy em ra đễ lấp đầy cái lỗ hõng của anh?? em đã hiễu đc như vậy từ lâu rồi và em cũng chấp nhận cho anh lấy em đễ mà trám cái lỗ đó. Nhưng ....em nhận ra rằng cái lỗ hõng cũa anh ko đáng đc em trám. anh hiễu?
cai' lỗ hõng cũa anh em càng cố trám đầy thì anh và nó lại càng khoét sâu hơn, em chấp nhân thua cuộc và ko bao giờ trám lỗ hõng cho ai nữa hết. Ko còn 1 giọt nước mắt nào nữa đễ khóc cho anh đâu, hết nước mắt rồi. Em ko khóc vì anh thì anh cũng ko có quyền gì khóc vì em.
đến nước này rồi cũng chẵng còn gì đễ nói nữa.Em ko muốn bị anh quay như quay dế nữa. Anh muốn làm gì thì tuỳ anh , không còn liên quan tới em nữa. Thật là tới giây phút này em thú nhận với anh là em yêu anh rất, rất là nhìu, cũng chính vì em yêu anh nên em mới phãi nói ra những điều như vầy. Em không muốn anh phãi khó xữ và em cũng ko muốn bị anh lấy ra làm trò đùa 1 lần nào nữa. EM KO MUỐN. Như thế là wá đũ đối với em rồi. Mong anh hiễu cho những gì em nói, em ko thễ nói nói trực tiếp với anh được. đừng lừa dối bãn thân anh nữa, hãy đi nói với người anh yêu thật sự là anh còn rất yêu cô ta, anh với em chẵng có tình cãm gì cã, hãy quay về với anh.
Em có thễ chấp nhận tất cã chĩ cần thấy anh được hạnh fúc. Đễ rồi đàn ông em cũng chẵng dám yêu, đàn bà cũng chẵng dám thương.Biết khi nào em mới tìm dc 1 tình yêu thật sự??? Em sợ, sợ tình yêu lắm rồi. Xin Trời đừng bao giờ cho con yêu thêm lần nữa, vì tim con quá mõng manh không thễ nào chấp nhận thêm một nỗi đau nào cũa tình yêu nữa đâu.