Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thật khó quên người ấy?? Tại sao dzậy????



em nhớ anh
06-05-2007, 10:00 PM
Mình đây có iu 1 người thật lòng nhưng..... tất cả đều đã kết thúc khi người ấy nói câu chia tay. Mình thật khó để quên đi người đó. Tất cả là tai vì em. " Em xin lỗi anh. Ngàn lần xin lỗi anh. Em mong anh way về đây ":timvo: Dù đó chỉ là hoài vọng ước muốn.

-H.Q.L.T-
06-05-2007, 10:07 PM
Bây giờ là đau nhưng rồi cũng hết , vết thương nào rồi cũng lành thôi , và liều thuốc tốt nhất là thời gian , bạn sẽ vượt qua được mà , bạn rồi sẽ quên để đến 1 lúc nào đó vô tình nhớ lại bạn sẽ cười vì bạn biết bạn đã từng yêu (^_^) , G L to U !

Snow Man
06-05-2007, 10:31 PM
đừng bao giờ nghĩ mình có lỗi nữa bạn ah` chuyện j` đã qua thì đừng suy nghĩ lại nữa cứ thế bạn sẽ càng đau thôi

ke_khung
07-05-2007, 01:10 AM
Bạ hãy cố lên
rồi một thời gian nữa vết thương cũng sẽ lành thôi
Mình cũng đã từng như bạn mà

g_jay
07-05-2007, 06:06 AM
Vy hối hận à??? Đừng bùn nữa cố gắng bước wa đi...!!!!!!

*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
07-05-2007, 06:34 AM
giọ nước mắt lăn trên gò má. Anh nghẹ ngào nói tiếng chia tay.Em mỉm cười lặng im không nói , khẽ gật đầu tiễn bước anh đi.......trong con tim em nhẹ nhàng quay gót. Em một mình lặng lẽ giữa đơn côi.Anh đi rồi nụ cười thành tiếng nấc.Dòng lệ tuôn sâu thẳm mãi trong tim.