Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Dĩ vãng



dangminh_sieuquay
06-05-2007, 07:21 PM
Có phải con đường ngày ấy chúng mình đi
Giờ cây cối ko còn xanh nữa
Em vẫn là em và tình yêu dành cho anh vẫn thế
Vậy mà anh đã mãi xa rồi

Có phải với anh chỉ là đùa vui thôi
Không đau khổ không vướng gì chuyện cũ
Nếu thời gian quay lại ngày hôm đó
Em sẽ chẳng bao giờ chọn để yêu anh

Nhóc_Way
08-05-2007, 06:05 AM
Về một lời người đã từng hứa
Sẽ yêu anh đến muôn ngàn sau
Nhưng tại sao cảm thấy đớn đau
Có phải chăng chi chỉ tại người

Đã bik không còn yêu sao người vẫn nói
Để cho cuộc tình này phải trái ngang
Thôi thì tim anh đành phải băng giá
Tất cả chỉ là một cuộc tình xưa

hoainguyenbuonba
08-05-2007, 07:07 AM
Giá như ngày xưa mình đừng hứa
Thì giờ đây đâu phải thế này đâu
Chuyện tình mình cũng đâu phải khổ đau
Mà trách nhau được điều gì cơ chứ
Duyên đôi ta trở thành dang dở
Tai vì em thiếu sự thủy chung
Hay tại anh yêu em không thật lòng
Điều đó thì lỗi của 2 phía
Thôi thì trôi hết vào dĩ vãng
Để cuộc đời 2 ta được bình yên
Chắc kiếp này chúng mình vô duyên
Đành hẹn lại kiếp sau trọn vẹn

Nhóc_Way
08-05-2007, 06:47 PM
Tình ta đã tan xin đưa vào dĩ vãng
Nhưng vẫn cảm thấy lòng mình luôn nhói đau
Những điều anh làm có phải là sai
Những lời anh nói có phải dối gian
Thì tại sao em lại như vậy
Bik trước tình đã thế em đã vậy
Anh đã không cần yêu em rồi
Để bây giờ anh đành hối tiếc
Tình anh trao người dối gian
Mọi kỉ anh vẫn còn giữ
Giữ trong tim không bao giờ phai
Và anh chỉ muốn em một điều
Xin em đừng dối gian ai nữa

giangtuantuong
09-05-2007, 12:47 AM
EM ơi nhớ lấy một lời :
Con đưòng ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác anh

dangminh_sieuquay
09-05-2007, 04:37 AM
Con đường ấy vẫn còn vương chút bụi
Của một thời hai đứa bên nhau
Bụi đường ơi là bụi của tình sầu
Hay nước mắt của một người con gái?

chieuanhlong
11-05-2007, 12:30 AM
Ngày bên nhau bé nói thích công viên
Ở nơi đó 2 đứa mình 1 cõi
Bé từng nói: " kỷ niệm riêng 2 đứa...
... Công viên này hứa mãi mãi không phai"

Vậy mà sau vài bữa mình tình phai
Anh thầm bước trải dài công viên ấy
Lòng lại thấy chạnh lòng một nỗi đau
Khi bé hứa mai sau cùng người ấy

hoang hon mau tim
12-05-2007, 10:46 PM
mỗi bậc thềm là mỗi ước mơ
mỗi nơi thơ mộng hẹn hò một người thôi
thương anh em hẹn nơi này
khi thương người khác bến cũ dời đi
để cho anh khỏi đau lòng
mỗi khi nỗi nhớ anh về nơi xưa
nhưng mà chưa chắc người ơi
đâu phải tình mới thì phụ tình xưa hỡi người

chieuanhlong
13-05-2007, 06:54 PM
Lúc vui em khóc hay cười?
Bên anh - em giấu nụ cười đi đâu?
Em nói mình mãi bên nhau
Sao anh chỉ thấy mắt em u sầu?!

dangminh_sieuquay
24-05-2007, 06:17 AM
Đã nói sẽ mãi bên nhau
Ai bảo anh cứ đẩu đâu chuyện tình
Bên anh - ko hiểu nổi mình
Nhưng mà có khóc hay cười.........vì anh !

co_be_winter
24-05-2007, 07:47 AM
khi yêu đánh mất chính mình
quên mình vì hắn hắn thì chẳng hay
dang tay nhận lấy đắng cay
hắn chê mình ngốc hắn xù mình luôn

boylangman_142
24-05-2007, 07:54 AM
Nếu em đi với ngươì yêu
Chỉ xin em nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác anh

Hàng cây này đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta nào biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài

Nếu em đi với ngươì yêu
Xin em tránh nẻo đường vui ban đầu

boylangman_142
24-05-2007, 07:59 PM
Bên em chẳng hiểu nổi tình
Xa nhau mới biết rằng mình nhớ nhau.

co_be_winter
25-05-2007, 06:50 AM
bên nhau chẳng thể hiểu nhau
xa nhau rồi nhớ đến nhau làm gì

AnH_XiNh
26-05-2007, 12:17 AM
Bên nhau chẳng thể hiểu nhau
Xa nhau mới nhớ tiền anh mượn mình >>>>>:D

chieuanhlong
26-05-2007, 12:21 AM
Dĩ vãng thuở ấy xinh xinh
Em - anh 2 đứa chúng mình ngây thơ
Em ngồi chiều bến bơ vơ
Anh chờ em ở lơ thơ đầu đình
Anh thời cứ mãi đinh ninh
Rồi em sẽ tới, hai mình đi chơi
Nào ngờ chờ mãi chơi vơi
Nhớ ra mới biết hẹn người bờ sau

boylangman_142
26-05-2007, 09:09 PM
dĩ vãng ngày xưa đã xa rồi
nhắc đến làm gì nữa em ơi
dù mình giờ đây không chung lối
anh vẫn nhớ em đến trọn đời...

boylangman_142
26-05-2007, 09:35 PM
vẫn con đường ngày xưa mình đã đi
dĩ vãng ngày xưa, chắc giờ vẫn còn đó
một trời tương tư, một trời thương nhớ
cây vẫn xanh, nắng vẫn như hôm nào

cả nhành hoa ngày đó anh đã trao
cùng tình yêu anh gửi về nơi ấy
nụ hoa vẫn còn trong mùa hạ rực cháy
như tình anh còn mãi đến bây giờ

nhớ hay chăng em ơi những vần thơ
khi tình mình giờ đây là dĩ vãng
cả tình yêu đầu đời trong sáng
và trái tim mình anh dành trọn cho em

pe_nhi_nhanh_nhat
27-05-2007, 10:36 AM
Dĩ vãng ấy giờ kòn là kỷ niệm
Khi em- anh ta ko chung lối về
Biết làm sao khi mộng đã ko thành
Bao ân ái tan theo mây khói

ngongcuonglangtu
29-05-2007, 05:27 AM
hỏi thế gian sao đời ngang trái
đã có tình yêu sao có chữ thất tình
để tình đẹp rồi tình tan vỡ
để tôi buồn lạc bước cô đơn

chieuanhlong
29-05-2007, 06:03 AM
Ôi dĩ vãng ôm ngọt ngào kí ức
Bỗng nhạt nhòa tức tưởi khóc tàn canh
Mộng mong manh giờ vườn xanh cô lẽ
Rụng bên hè đôi chút tiếc hương xưa

dangminh_sieuquay
04-06-2007, 07:36 PM
vẫn là dĩ vãng mà thôi
Cho dù hai đứa không nguôi buồn phiền
Chia tay em khóc như điên
Ai ngờ lúc ấy anh liền........khóc theo!

chieuanhlong
05-06-2007, 01:10 AM
Cũng là dĩ vãng ngày xưa
Cũng là một bữa người đưa em về
Cũng là nuối tiếc lê thê
Cũng là mãi mãi không về em ơi

dangminh_sieuquay
07-06-2007, 09:51 PM
cho dù ai đó vô tình
cho dù ai đó làm mình xa nhau
cho dù chẳng của riêng nhau
cho dù tình đã nhạt màu hơn xưa
cho dù ai đó đón đưa
cũng xin anh chớ............nằm mơ em về!

GiRl Sh0cK
08-06-2007, 12:10 AM
cũng là dĩ vãng xa xưa
nhắc chi nhắc mãi người xưa xa rồi
nhắc chi nhắc lém tội đời
ai đi ai bõ 1 người trong mưa...

bekokon
08-06-2007, 01:57 AM
noi lam gi nhu the hoi ngươi thương
tinh tao nhau dau phai la nong noi
dau ko biet ngay mai la den trang
em giu mai trong long moi tinh dau ven nguyen

nhoz_luv
12-06-2007, 09:18 AM
dĩ vãng ấy phai nhoà trước nắng
để lụi tàn nghe tiếng khóc thương
gió ru dịu gió thổi nhè nhẹ
lòng chợt bùn nhớ về xưa ấy :timvo:

KhongTheKhoViTinh
12-07-2007, 06:42 AM
dĩ vãng tươi đẹp ngày ấy thật hạnh phúc
sao ta vẫn muốn quên đi nó mà sao ko thể
troi đã đỏ mưa mình tôi trên con phố vắng
troi mưa như sương trắng che khuất lói đi
để tôi ko thể quên đc hình bóng người

Tháng Tư
12-07-2007, 06:50 AM
Dĩ vãng nhạt nhào 1 quá khứ
Mưa thu giăng kín lối em về
Cớ sao con tim luôn đau nhói
Hai chữ dĩ vãng....buốt tim ai

nhoz_luv
12-07-2007, 11:41 PM
Dĩ vãng bùn dĩ vãng đau thương
Vẫn còn đây chút ít hương tàn
Để trong lòng tương tư hình bóng
Mãi 1 người người đã nở vô tâm :(

KhongTheKhoViTinh
30-07-2007, 07:57 AM
Dĩ vãng có buồn có vui
Anh đây cũng thức trắng mấy đêm
Thương nhớ một người
Nào người đâu có hay biết
Sao người nở trách tôi bạc tình
q(†_†)pq(†_†)p q(†_†)p q(†_†)p

nhoz_luv
02-08-2007, 01:26 AM
Dĩ vãng nào... phai nhoà trước mắt
Để mình tui... hắt hiu đêm ngày
Buồn 1 người... ko còn đây nữa
Mãi lặng im... mưa sầu uất ức :(

crazy
02-08-2007, 03:40 AM
Dĩ vãng nào... phai nhoà trước mắt
Để mình tui... hắt hiu đêm ngày
Buồn 1 người... ko còn đây nữa
Mãi lặng im... mưa sầu uất ức :(

Giã từ dĩ vãng đi em
Làm sao em phải hắt hiu đêm ngày
Bây giờ đã có anh đây
Lướt mây vựot gió anh về với em

Trên tay xách một túi kem
Tặng em, em có ngó nghèm đến anh
^_^

kenhdao_samac
04-08-2007, 09:25 PM
Tình tan vỡ sao hồn còn mơ mộng
Người xa rùi sao em vẫn mãi yêu
Dòng lưu bút anh ghi em vội xé
Xé tan tình ,tan mảnh lòng em

nhoz_luv
04-08-2007, 09:30 PM
Mộng tình ta tan vỡ rồi sao
Cớ sao người ở mãi trong tim
Phải chăng tôi yêu người wá nhiều
Nên u buồn tự chuốt tình phai :(

crazy
05-08-2007, 02:03 AM
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Ngồi thở dài than khóc bi ai
Phải chăng em đừng yêu nhiều quá
Thương em tôi duyên phận má đào !
T_T

GiRl Sh0cK
05-08-2007, 11:32 AM
..ta iu ng` nên mắc tội si mê
si 1 cõi mà mê dài...đêm tận..
khóc ko tan...đuổi hoài ko..đi nửa
bóng trong tim...khóc khổ bao ngày

ndt_td
05-08-2007, 09:54 PM
Dĩ vãng chiều buông gió cuốn buồn
Mình tôi đơn lẻ giữa chiều hôm
Ngồi đây gió cuốn buồn le lói
Nhớ em nhiều cô bé hồn nhiên

Đã lần nào gió buông kô buồn tẻ
Tự hỏi mình sao phải nhớ thương
Nhớ về cô bé ngày xưa ấy
Có nhớ chốn này anh nhớ thương

———————†———————

crazy
07-08-2007, 05:21 PM
Dĩ vãng nằm trong hai hàng nước mắt
Dĩ vãng về ta khóc dĩ vãng đi
Đi xa mãi tưởng như không quay lại
Nhìn thấy ai, dĩ vãng chợt quay về
T_T

nhoz_luv
08-08-2007, 08:56 PM
Tình đôi ta tan vỡ từ đây
Vỡ lúc nào sao lòng chẳng hay
Để cho giờ nhìn lại dĩ vãng
Đâu còn nữa ngày đó bên nhau

crazy
08-08-2007, 09:28 PM
Đau đớn quá con tim đau đớn quá
Hết thật rồi tình yêu chết thật rồi
Giờ một mình ôm bức hình em đấy
Dĩ vãng giờ chỉ còn ở trong mơ
T_T

nntt
10-08-2007, 01:02 AM
ngày nào hãy còn mơ với mộng
mà giờ sao mộng vỡ thành đôi
thôi thì dĩ vãng tôi ôm lấy
bất chợt hiện về quặng tim đau.............................................. ....

crazy
10-08-2007, 07:53 PM
Mộng ơi mộng vỡ làm đôi
Keo gì gắn lại bảo tôi, tôi tìm
Tim tôi thì vỡ làm ba
Cả nhà có biết cách nào gắn ko
?_?

kenhdao_samac
13-08-2007, 01:44 AM
Tim ai mà vỡ làm ba
Lấy keo dính sắt dính dzô lành liền
Tim em nè mới tả tơi
Vỡ theo xác pháo ai sang bến đò

crazy
13-08-2007, 09:41 AM
Bây giờ pháo bị cấm rồi
Em mà báo cáo chính quyền đến ngay
Chúng mình đúng thật ko may
Hay là cùng cảnh, tay cùng nắm tay
(hem bit dc ko)^_^

kenhdao_samac
14-08-2007, 06:52 AM
Gai hoa hồng anh dzòm chừng kẻo nhọn
Tay em đây hổng đẹp cũng đầy gai
Cẩn thận chút chứ thiệt thân anh ạ!
Năm được rùi chảy máu thì nguy

nntt
28-08-2007, 09:05 PM
thượng đế sinh anh ra...vào ngôi sao hơi ngốc
nên yêu em bất chấp mọi điều chi
dù tay anh máu chảy tràn bờ ly
anh vẫn nắm chỉ cần em cho phép

kenhdao_samac
30-08-2007, 07:08 AM
Dzậy cũng bảo anh là sao ngốc
Ngốc j' mà khôn dễ sợ lun
Sao hổng nắm khi chưa cho phép
Để gai nó đâm........cho chít anh lun

crazy
30-08-2007, 09:28 AM
Một tay chảy máu nắm rồi
Tay kia chẳng sợ, tìm người nắm luôn
Dù cho gai nhọn đâm đau
Tình yêu chẳng dễ phai màu người ơi
^_^

kenhdao_samac
31-08-2007, 07:57 AM
Một tay thì nắm cô này
Tay kia ngơ ngác tìm ai chốn nào
Xong rồi tay nó đi luôn
Chứ cá trơn lắm đó bắt hai con coi chừng

crazy
31-08-2007, 04:04 PM
Một tay cố bắt hai con
Hai tay chụm lại vừa tròn bốn con
Xui thay số kiếp chẳng son
Bây giờ tay trắng có còn gì đâu

Chôn vùi dĩ vãng thật sâu
Lấy cần câu cá, câu từng con thôi:fi:

kenhdao_samac
01-09-2007, 09:28 PM
Vác cần ra đến bến sông
Ngồi hoài hổng thấy cá nào cắn câu
Chán đời anh mới vứt câu
Nhảy luôn xuống dưới đi theo cá vàng
.........
Cá vàng thì hổng thấy đâu
Thấy toàn cua đá với rong rêu không àh!

nntt
02-09-2007, 01:05 AM
biết rằng cá chẵng cắn câu
vẫn xin câu mãi câu hoài người ơi
dù cho phí cả cuộc đời
biết đâu có lúc ông trời xót thương
cho người dãi nắng dầm sương
được con cá tốt rũ thương cắn cần

tinhthuongchame
02-09-2007, 04:57 AM
anh chỉ có một yêu thứ nhất
anh cho em kèm vởi một lá thư
em không nhận và tình anh đả mất
tình đả cho không đòi lại bao giờ

tinhthuongchame
02-09-2007, 05:07 AM
Trong khu hồ có muôn ngàn cá lớn
Bắt con này ta thấy uổng con kia
Mỗi tay ta băt một con
Thế mà ở đấy vẩn còn nhìu ghê
tiếc waaaaa

dangminh_sieuquay
02-09-2007, 06:13 AM
trong khu hồ có muôn vàn cá lớn
nhưng cá vàng chỉ có một thôi anh
đã bắt hai con mà còn tiếc
thôi thì bắt tuốt..............về nấu canh

kenhdao_samac
02-09-2007, 06:26 AM
biết rằng cá chẵng cắn câu
vẫn xin câu mãi câu hoài người ơi
dù cho phí cả cuộc đời
biết đâu có lúc ông trời xót thương
cho người dãi nắng dầm sương
được con cá tốt rũ thương cắn cần

Trái đất này vẫn còn biển cả
Mà có người tốt dzậy sao anh
Cần câu đó mà có lòng kiên nhẫn
Đợi 10 năm em làm cá vàng cho
:Baby: :welcome:
:heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower:

tinhthuongchame
02-09-2007, 06:34 AM
cá vàng nó ở biển đông
thì thôi anh cứ đợi trông làm gì
anh về ra ngồi bờ đê
câu con cá lóc đem về nấu canh

crazy
02-09-2007, 09:43 AM
Vác cần ra đến bến sông
Ngồi hoài hổng thấy cá nào cắn câu
Chán đời anh mới vứt câu
Nhảy luôn xuống dưới đi theo cá vàng
.........
Cá vàng thì hổng thấy đâu
Thấy toàn cua đá với rong rêu không àh!

Cua ơi ta bảo cua này
Chỉ ta con cá ngày ngày ta mong

Dạ thưa tìm ở chỗ nước trong
Mang bình điện đến giật tong cá vàng
Nếu cá mà chốn vào hang
Để cua bơi xuống cắp vàng mang cho:plz:

nntt
02-09-2007, 08:24 PM
Trái đất này vẫn còn biển cả
Mà có người tốt dzậy sao anh
Cần câu đó mà có lòng kiên nhẫn
Đợi 10 năm em làm cá vàng cho
:Baby: :welcome:
:heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower:

nghe được vậy anh nguyện chờ nguyện đợi
nguyện ngồi đây câu cá đủ mười năm
chỉ xin em đừng quên lời hẹn ước
làm cá vàng xa nước lúc tròn năm

kenhdao_samac
03-09-2007, 07:21 AM
Cua ơi ta bảo cua này
Chỉ ta con cá ngày ngày ta mong

Dạ thưa tìm ở chỗ nước trong
Mang bình điện đến giật tong cá vàng
Nếu cá mà chốn vào hang
Để cua bơi xuống cắp vàng mang cho:plz:

dzậy thui em cũng chào thua
hổng làm cua đá ,hổng mơ cá vàng
chứ anh dùng điện dùng bom
có ngày em cũng đi theo ông bà


nghe được vậy anh nguyện chờ nguyện đợi
nguyện ngồi đây câu cá đủ mười năm
chỉ xin em đừng quên lời hẹn ước
làm cá vàng xa nước lúc tròn năm

Anh ơi suy nghĩ cho sâu
Chứ ngồi câu cá ,ngồi lâu lắm àh!
Nếu mà anh đợi 10 năm
Chắc em cũng phải vượt biên lên bờ

nhoz_luv
03-09-2007, 09:07 PM
Dĩ vãng đó... ko nhớ chẳng sao
Chỉ buồn em... 2 hàng lệ trào
Khóc cho người... tình đầu lỡ trao
Để giờ đây... ngước nhìn ... nói sao :(

crazy
04-09-2007, 09:44 AM
dzậy thui em cũng chào thua
hổng làm cua đá ,hổng mơ cá vàng
chứ anh dùng điện dùng bom
có ngày em cũng đi theo ông bà

Nghe em nói thiệt xót xa
Sợ cá đi mất nghĩ ra chiêu này
Giật cho nhà cá ngất thôi
Khi nào cá nổi, vớt về nhà nuôi

kenhdao_samac
04-09-2007, 11:49 PM
Nghe em nói thiệt xót xa
Sợ cá đi mất nghĩ ra chiêu này
Giật cho nhà cá ngất thôi
Khi nào cá nổi, vớt về nhà nuôi

Đạn bom hai tiếng vô tình
Yêu thương hai tiếng hữu tình khổ đau
Anh mà ích kỉ thế ra
Cả đời hổng có con nào căn câu

crazy
06-09-2007, 12:45 AM
Đạn bom hai tiếng vô tình
Yêu thương hai tiếng hữu tình khổ đau
Anh mà ích kỉ thế ra
Cả đời hổng có con nào căn câu

Ngoài trời gió lạnh mưa ngâu
Chợt anh lại thấy buồn rầu vì em
Anh nào có ích kỉ đâu
Em đừng hiểu thế làm sầu tim anh

(Vội vàng chân bước thật nhanh
Tay cầm rỏ cá mang về nấu canh ^_^)

hellangel202
06-09-2007, 02:00 AM
Tình nồng vừa đến đã đi
để mình ta lại với lòng bưồn thiu
Người ơi người mãi nơi đâu
sao ta tìm mãi không hay bóng người
Một lần người đã yêu ta
rồi người lại phụ khiến ta nát lòng
Thôi thì thề sẽ không yêu
Để khỏi tan vỗ cõi lòng thơ ngây


Nói thì nói vậy chứ không yêu chịu sao nổi, đúng hông mấy ông anh!!!???

nntt
06-09-2007, 03:38 AM
Anh ơi suy nghĩ cho sâu
Chứ ngồi câu cá ,ngồi lâu lắm àh!
Nếu mà anh đợi 10 năm
Chắc em cũng phải vượt biên lên bờ

-------------------------------------------------------


cho vui anh nói vậy thôi
chứ ngồi câu cá mười năm sao đành
nếu mà em chẳng theo anh
thì anh nguyện nhảy...dẫu anh hụt giò
giống như số kiếp con cò
thương người thân mới hụt giò chết trôi
thôi thì anh nguyện chết trôi
kiếp sau làm cá cho đôi ta gần

nhoz_luv
06-09-2007, 05:33 AM
1 lần đã đủ nhói đau
Người về chi nữa mắt sầu mình em
Dĩ vãng ngày đó người xem
Người wên rồi nhĩ... riêng em nhớ hoài :timvo:

kenhdao_samac
06-09-2007, 06:44 PM
Ngoài trời gió lạnh mưa ngâu
Chợt anh lại thấy buồn rầu vì em
Anh nào có ích kỉ đâu
Em đừng hiểu thế làm sầu tim anh

(Vội vàng chân bước thật nhanh
Tay cầm rỏ cá mang về nấu canh ^_^)

Mưa ngâu cho chức nữ mừng
Cho ngưu lang tỏ tấm lòng cùng ai
Cớ sao anh lại buồn rầu
Buồn ăn canh cá hết buồn sao anh

crazy
07-09-2007, 10:55 AM
Một lần gặp lại rồi chia xa
Mưa ngâu buồn lắm chẳng thiết tha
Em ơi tình anh như biển cả
Êm đềm dữ dội, rộng bao la

( Lâu rồi không ăn canh cá
Lợn gà bệnh tật mà giá cá lên...... Thèm thế hem bit )

kenhdao_samac
07-09-2007, 06:24 PM
Biển kia đôi lúc sóng thần
Cá ăn người chết an toàn sao anh
Ăn gì cũng cấm cũng ngăn
Thôi anh xuống tóc vào chùa làm sư

Vài ba năm nữa yên lành
Em vào trong ấy gọi anh quay về

crazy
08-09-2007, 02:47 PM
Nếu em xuống tóc thành ni cô
Thì anh xuống tóc làm sư ngay mà
Sợ em thân phận má hồng
Vài ba năm nữa cùng chồng thăm sư

kenhdao_samac
09-09-2007, 12:17 AM
Chùa nào cũng có môn quy
Ai cho sư nũ ở cùng sư nam
Thôi anh vào trước đó đi
Dăm ba năm nữa em mới đi theo chồng

crazy
09-09-2007, 06:50 AM
Vậy thì em giả nam đi
Có anh bảo lãnh lo gì chứ em
Em ơi em hãy tính xem
Mình chung chỗ ở tòm tem tối ngày
===============
Dĩ vãng xưa thật đắng cay
Vứt đi chẳng được càng ngày càng đau
^_T

kenhdao_samac
09-09-2007, 07:57 PM
Chuyện tình Sơn Bá_ Anh Đài
Chắc anh còn nhớ chứ quên đâu nào
Bảo em đi giả nam rồi
Tới chừng lộ tẩy em cam một mình

Dzậy thui cũng chẳng tội tình
Gây chi tội vạ cho mình cho ta

crazy
10-09-2007, 01:13 AM
Nếu vậy anh chẳng đi tu
Người yêu chẳng có, thà tù còn hơn
Duyên tình xuống dốc đường trơn
Tình anh gục ngã cơn mưa bất ngờ

kenhdao_samac
10-09-2007, 07:21 AM
Đùa dzui chứ mấy cổng chùa
Thấy anh muốn đến bỏ chùa chạy luôn
Nhà tù nó cũng chẳng tham
Rước chi anh đến họa dzô ào ào
=====================
Thui anh cứ hãy iu đời
Iu cô em gái mong anh đêm ngày

crazy
10-09-2007, 04:49 PM
Mong anh chẳng có cô nào
Dù anh cố gắng ước ao bao lần
Người ta soi xét phân vân
Em ơi có biết : con gái cần gì không
Ví như: tiêu chí chọn chồng
Anh đây chẳng biết, mênh mông em ah

nhoz_luv
11-09-2007, 09:11 AM
Bởi ai nói tiếng chia lìa
Bởi ai theo "mới"... về phía bên kia
Bởi ai quên mối tình này
Bỏ tôi ngồi đó... kiếp này mình sai :(

crazy
11-09-2007, 05:19 PM
Em sai còn hỏi tại ai
Áo cài khuy bấm em làm khổ anh
Tình yêu thật quá mong manh
Như một chiếc lá trên cành khô kia