PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Tình đây



thotinh_online
08-07-2005, 03:36 AM
Thứ bảy này em không đến nhà anh
Thấy lạnh lẽo bên bức tượng khô quạnh
Người yêu ơi sao lòng ta se lạnh
Bỗng nhớ hồn em sưởi ấm hồn anh

callhikaru
08-07-2005, 04:02 AM
Chiều thứ bảy em không đến nhà anh
Bởi cơn mưa nào đâu hoài chẳng lạnh
Lòng cô quạnh cầu mong mưa mau tạnh
Đến nhà anh chiều thứ bảy cuối tuần
Hỡi ơi mưa sao mãi trầm luân
Chôn kỉ niệm vào giọt thánh thót
Lệ tuôn rơi vì lòng đang đau xót
Khổ vì ai chiều thứ bảy cuối tuần

thotinh_online
08-07-2005, 04:08 AM
Chiều thứ bảy sao lòng ta buồn bực
Chẳng có em sao trông vắng trong lòng
Người yêu ơi dẫu số kiếp long đong
Cin cũng hãy một lần bên ta nhé

callhikaru
08-07-2005, 04:15 AM
Sao lại nói xin một lần nhé
Khác chi anh nói :em nhé chia tay
Nỗi thương đau tràn đầy ngày thứ bảy
Em dang tay níu vội chút yêu đương

emghetanh_303101
20-07-2005, 08:49 PM
ngay xua mua gio hưu tinh
khien xui hai dua chung minh yeu nhau
sao gio mua trut niem dau
mang anh di den noi nao that xa

ngay xua mua gio hưu tinh
khien xui hai dua chung minh yeu nhau
sao gio mua trut niem dau
mang anh di den noi nao that xa

comotvisao
21-07-2005, 04:15 AM
chiều thứ bảy ôi chiều thứ bảy
có phải chăng tình đã đi xa
anh không tin tình đã bước qua
hẹn gặp lại em chiều... thứ bảy

sututrang311
21-07-2005, 05:18 AM
Anh gặp em một chiều thứ bẩy
Mưa dài thấm đất môi em thâm.

Stand_up
20-10-2006, 12:40 AM
Thơ ơi ! Hãy nói hộ tôi
Bên dòng thương nhớ tôi chờ đợi ai


Trải qua tuổi ngốc nghếch hồn nhiên
Em bước đến bên đời -tuổi 18
Khép hồn mình vào cánh cửa trầm tư
Anh đã đến cho đời em chớm nở
NHưng ngỡ ngàng-anh vội vã rời xa

Tám tháng qua không phải là quá ngắn
Cũng chẳng dài hơn sợi nhớ sợi thương
Anh mang đến những buồn vui bất chợt
Rồi ra đi có còn những nhớ thương



Giờ đây với kiếp u sầu
Thôi đành im vậy,chôn sâu tình này
Người ơi người hỡi có hay
Mong đâu có thấu lòng này của ta

thotinh_online
20-10-2006, 03:36 AM
Sao lại nói xin một lần nhé
Khác chi anh nói :em nhé chia tay
Nỗi thương đau tràn đầy ngày thứ bảy
Em dang tay níu vội chút yêu đương

Xin một lần, chỉ một lần mãi mãi
Em bên tôi, bên suốt cả cuộc đời
Ngày thứ bảy, đừng đến người yêu ơi
Tình yêu đó, chỉ một lần duy nhất.


Thơ ơi ! Hãy nói hộ tôi
Bên dòng thương nhớ tôi chờ đợi ai


Trải qua tuổi ngốc nghếch hồn nhiên
Em bước đến bên đời -tuổi 18
Khép hồn mình vào cánh cửa trầm tư
Anh đã đến cho đời em chớm nở
NHưng ngỡ ngàng-anh vội vã rời xa

Tám tháng qua không phải là quá ngắn
Cũng chẳng dài hơn sợi nhớ sợi thương
Anh mang đến những buồn vui bất chợt
Rồi ra đi có còn những nhớ thương



Giờ đây với kiếp u sầu
Thôi đành im vậy,chôn sâu tình này
Người ơi người hỡi có hay
Mong đâu có thấu lòng này của ta

Vần thơ ơi sao ngỡ ngàng quá vậy
Em chờ đợi tôi nhưng đâu phải mình tôi....
Thời gian kia có vẻ nặng quá rồi
Tôi đã đến nhưng tình yêu đi mất.

Có phải tim em không bao giờ thành thật
em lạnh lùng hay vô cảm mịt mù xa
phủ lòng tôi là những vết bụi nhòa
Tôi khờ dại hay là tôi mềm yếu.

Xa em rồi, sao thấy mình cứ thiếu
Thiếu một bóng hình một hơi ấm thân thương
Thiếu vòng tay ôm ấp lẽ thường
Với em, tôi vẫn là người xa lạ.