Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : LÀm Sao??????????



emkothenoi_viemqua_yeuanh
06-05-2007, 09:48 AM
LAM SAO?

……Làm sao để mỗi ngày trôi qua, nỗi lo sợ bắt gặp anh ko còn theo đuổi em?.........
Làm sao để em có thể nhìn thấy anh như một người em chưa từng quen biết?
Làm sao để em làm anh cảm thấy thế giới này ko còn có em tồn tại?
Làm sao để em ko còn cảm thấy mình thật ngu xuẩn với những hành động ấu trĩ?
Làm sao để em ko còn nhớ anh mỗi khi em thức dậy, mỗi lần đặt lưng xuống chiếc giuờng, mỗi lúc có ai đó nhắc về anh, và mỗi ngày ko bao giờ đầu óc em ko có anh?
Làm sao để anh hiểu được rằng “Em Yêu Anh”, dù điều đó ko còn có ý nghĩa, nhưng em vẫn muốn anh biết?
Làm sao để em ko phải nuôi hy vọng rằng anh vẫn còn yêu em?
Làm sao để quay lại thời gian cách đây 2 tháng, và khi anh nói chia tay, em sẽ nói với anh rằng “Em Ko Muốn” hơn là IM LẶNG suốt cả ngày hôm đó, và rồi tối đến em bật khóc những dòng nước mắt nặng nề, và em biết …… “Em Mất Anh” ?
Làm sao để giấu những nỗi đau, những nhung nhớ về anh trước mặt bạn bè em?
Làm sao để mạnh mẽ khi đối mặt với anh?Làm sao để em ko còn phải chạy trốn sự thật?
Làm sao để em có thể quay đầu ra đi, bỏ lại cái quá khứ, sống với con người của em?
Làm sao để em có thể yêu một người khác, hơn là ngồi đây nhìn thấy anh đang dần hạnh phúc với tình yêu mới?
Làm sao ……….. “EM CÓ THỂ CHO ANH HẠNH PHÚC”?
Làm sao ……….. “EM CÓ THỂ QUAY TRỞ VỀ THỜI GIAN ĐÓ, VÀ EM HỨA, SẼ KO BAO GIỜ LÀM ANH BUỒN”?
Làm sao để có ai đó bên cạnh em, nghe em nói, hiểu được em, và luôn ủng hộ em?... chứ ko phải là để em tránh né và giấu cái tình cảm thật sự ???Those days are gone, now I need you so much!!!
Don’t know what to say, never meant to be this way….
I tried to hide…..
Cannot pretend, don`t wanna be alone tonight. What can I do to make you mine? Falling so hard, so fast this time…………..
Just need you to know, I don’t wanna live this life, I don’t wanna say goodbye.
Only you is what I need for the rest of my life…
What can I do?
Falling so hard…….
So fast……..
This time!
Everything changed, I never knew, HOW CAN I FALL IN LOVE WITH YOU?[/COLOR]

Hoài Thương mãi yêu
09-05-2007, 06:11 PM
Mong Chúa sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của bạn và mang anh đến bên bạn, mong rằng anh sẽ nghe được những điều bạn nói !

babylove_hue
11-05-2007, 01:26 AM
Khi đã không còn anh kề bên , mỗi lần nghe bạn bè nhắc đến tên anh , em đã cố gắng cười , nhưng đó chỉ là một nụ cười gượng gạo , Phải rồi , có lẽ là anh sẽ quên em , nhưng mà nếu cho thời gian có quay ngược lại , thì em sẽ vẫn chọn anh , em không hối hận vì những gì đã có giữa hai đứa. Cám ơn anh nhiều lắm , Hoàng ạ !