chờ người
06-05-2007, 07:46 AM
nếu một mai ta xa lìa quê cũ
xa mái trường đầy kỷ niệm thân thương
lớp học ơi còn đâu ngày xưa ấy
giờ chỉ còn là dĩ vãng mù khơi
nếu một mai tôi xa rời mái ấm
giửa tình thương bè bạn ở quanh tôi
thì hởi ôi còn chi là nguồn sống
khi tim mình cứ chết lặng từng chiều
nếu một mai tôi rời xa tuổi nhỏ
bước vào đời đầy cạm bẫy chông gai
biết làm sao trong dòng người tấp nập
xung quanh mình không một chút tình thương
suy nghĩ ấy cứ hằng đêm réo gọi
trong cõi lòng non nớt của thân tôi
tôi cứ mãi nói thầm trong giấc ngũ
nếu một mai..một mai sẽ ra sao!
hì vài câu thơ con cóc mong các bạn đừng cười
xa mái trường đầy kỷ niệm thân thương
lớp học ơi còn đâu ngày xưa ấy
giờ chỉ còn là dĩ vãng mù khơi
nếu một mai tôi xa rời mái ấm
giửa tình thương bè bạn ở quanh tôi
thì hởi ôi còn chi là nguồn sống
khi tim mình cứ chết lặng từng chiều
nếu một mai tôi rời xa tuổi nhỏ
bước vào đời đầy cạm bẫy chông gai
biết làm sao trong dòng người tấp nập
xung quanh mình không một chút tình thương
suy nghĩ ấy cứ hằng đêm réo gọi
trong cõi lòng non nớt của thân tôi
tôi cứ mãi nói thầm trong giấc ngũ
nếu một mai..một mai sẽ ra sao!
hì vài câu thơ con cóc mong các bạn đừng cười