cobelo_lem13010
06-05-2007, 04:58 AM
Anh à!
Đối với em thì có lẽ chúng ta quen nhau chưa lâu , chưa đủ lâu để hiểu về nhau , chính vì chúng ta đã đến với nhau quá sớm. Em chưa hiểu rõ về anh và anh cũng vậy nhưng chúng ta đã đến với nhau một sự ngẫu nhiên đúng không anh. em đã trao cho anh tuy không nhiều nhưng em nghĩ đó là những dây phút hạnh phúc của cả hai. Em không biết rằng sau này lại có rắc rối như vậy nhưng thật sự không muốn như thế đâu anh à. Em đã suy nghỉ rất nhiều và có lẽ anh nói đúng nhưng con người em thì khác. Chính vì anh chưa hiểu về con người của em nên mới như thế , em thích anh nhưng em cũng có cuộc sống của riêng mình , trong đầu em luôn luôn nghĩ đơn giản hóa vấn đề chính vì thế mà những điều anh nói có thể em không nghĩ đến. Em biết anh đã đau khổ một lần và anh không muốn đánh mất em thêm một lần nữa. Nhưng em biết mình phải làm gì mà , em không muốn sống trong một khuôn khổ nào đó. Em chưa bao giờ giận anh vì anh đi với một người con gái nào khác , chẳng qua chỉ muốn giận vui thế thôi. Em cũng mong là anh hãy suy nghĩ lại. Đừng vội vàng , chúng ta hãy tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa nhé. Em nghĩ nên như vậy lắm anh à. Nếu như sau đó cảm thấy hợp nhau thì tiếp tục còn không thì nên chấm dứt
để anh khỏi phải đau khổ và tổn thương thêm một lần nữa. Đây chưa hết những gì mà em muốn nói nhưng em nghĩ rằng như thế là đủ để anh hiểu.
Đối với em thì có lẽ chúng ta quen nhau chưa lâu , chưa đủ lâu để hiểu về nhau , chính vì chúng ta đã đến với nhau quá sớm. Em chưa hiểu rõ về anh và anh cũng vậy nhưng chúng ta đã đến với nhau một sự ngẫu nhiên đúng không anh. em đã trao cho anh tuy không nhiều nhưng em nghĩ đó là những dây phút hạnh phúc của cả hai. Em không biết rằng sau này lại có rắc rối như vậy nhưng thật sự không muốn như thế đâu anh à. Em đã suy nghỉ rất nhiều và có lẽ anh nói đúng nhưng con người em thì khác. Chính vì anh chưa hiểu về con người của em nên mới như thế , em thích anh nhưng em cũng có cuộc sống của riêng mình , trong đầu em luôn luôn nghĩ đơn giản hóa vấn đề chính vì thế mà những điều anh nói có thể em không nghĩ đến. Em biết anh đã đau khổ một lần và anh không muốn đánh mất em thêm một lần nữa. Nhưng em biết mình phải làm gì mà , em không muốn sống trong một khuôn khổ nào đó. Em chưa bao giờ giận anh vì anh đi với một người con gái nào khác , chẳng qua chỉ muốn giận vui thế thôi. Em cũng mong là anh hãy suy nghĩ lại. Đừng vội vàng , chúng ta hãy tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa nhé. Em nghĩ nên như vậy lắm anh à. Nếu như sau đó cảm thấy hợp nhau thì tiếp tục còn không thì nên chấm dứt
để anh khỏi phải đau khổ và tổn thương thêm một lần nữa. Đây chưa hết những gì mà em muốn nói nhưng em nghĩ rằng như thế là đủ để anh hiểu.