PDA

Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt em



allforyouloveforever
06-05-2007, 01:23 AM
Em yêu!

Đây có lẽ là lần cuối cùng anh viết cho em , tình yêu của chúng ta dành cho nhau thật là đẹp phải không nào. Thời gian cũng đã đc 3 năm rồi, chúng ta đã trải qua bao nhiêu kỉ niệm, nó sẽ mãi in đậm trong anh nhưng mới chỉ có mấy tháng anh không ở bên cạnh em, anh ở một phương trời xa lạ không có nhiều bạn không đc ở cùng gia đình và em nữa nhơ mọi người và nhơ em vô cùng. Vậy mà em…. em nỡ phụ tình cảm của anh, tình cảm của anh dành cho em vẫn như xưa vẫn như những ngày đầu chúng ta trim đắm trong tinh yêu thương dành cho nhau, còn em thì sao, em đã thay đổi em đã có người khác nhưng trong lúc đó sao em không nói thẳng với anh không nói rằng chúng ta nên chia tay như vậy có lẽ anh sẽ bớt cảm thấy đau nhói trong tim như thế này. Em không nói một lời nào em cứ thầm lặng dành tình cảm cho cả hai người. Em có nghĩ rằng rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ bị lộ ra tất cả 3 người đều biết việc em đang làm nó không đc vui vẻ một chút nào em không biết điều đó sao!
Và rồi ngày đó cũng đã tới trái tim anh đau nhói khi biết tin em đã có người khác và cũng chuẩn bị lấy người đó, trời ơi trái đất này như đổ gục trước mặt anh đầu óc anh quay cuồn không còn biết làm gì hơn nưa nhưng cũng không thể nào mà hiểu đc ngày hôm sau khi chúng ta nói chuyện với nhau em vẫn tỏ ra bình thường hình như là không có chuyện gì cả. Chính như vậy mà anh càng đau đơn hơn và càng khinh thường em hơn. Em giờ đây trong anh đã khác hoàn toàn với trước một cô gái xin xắn dễ thương và luôn có nhưng lờI nói làm anh bớt buồn bớt căng thẳng và có thể nở đc nụ cười trên môi, còn giờ đây một cố gái hoàn toàn khác một con ngườI vô cùng tàn nhẫn và như người đời vẫn thường nói con người bắt cá hai tay một từ mà vô cùng căm ghét trong tình yêu!
Thôi anh cũng không biết nói gì hơn nữa chỉ mong em đc hạnh phúc bên người đó có một cuộc sống gia đình êm ấm mãi mãi, em luôn thành công trong công việc em đang làm con cái ngoan ngoãn và đừng bao giờ như mẹ nó cả! Cũng chỉ mong rằng khi anh va em gặp lại nhau có thể như những người bạn thân có thể tâm sự với nhau về cuộc sống của mình mặc dù nó sẽ rất khó để mà thực hiên được!Nhưng trước tiên trong thời gian này xin em một việc nhỏ thôi đừng liên lạc và làm phiền anh nữa hãy làm ơn! Hãy đừng gọi điện sang đừng nhắn nhưng lời ngọt ngào nữa, anh sẽ càng thấy đau đơn hơn!
Gừi tới em những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể mang lại cho em, mong em luôn đc hạnh phúc!
Anh Duc

:so_funny: