Xem đầy đủ chức năng : Anh Haff--dzô xem, xong òy!
Cỏ xanh
06-05-2007, 12:46 AM
Em vội vã bỏ tình anh ở lại
Bỏ nhớ nhung rơi mãi giữa chiều hè
Sắc hoa nào tuổi mộng nhuốm đam mê
Màu đỏ thắm nụ hồng em hờ hững
Em ngày xưa - em ngập ngừng bẽn lẽn
Tựa hoa xuân e ấp bén duyên nồng
Môi đỏ mộng ngất lòng anh một thuở
Để giờ này, anh bỡ ngỡ - đơn côi
Em biết không hoa tuyết trắng cả trời
Mùa đông đến chơi vơi mình lặng lẽ
Anh hão huyền bởi một điều không thể
Em xa rồi, kỉ niệm để vào tim...
Seafoam
06-05-2007, 05:35 AM
Em vội vàng gạt nước mắt quay đi
Để sau lưng một trời tím Huế
Sóng Hương Giang cuộn trào nỗi nhớ
Anh đành lòng quên hết những ước mơ
Em ngậm ngùi cất bước ra đi
Để lại sau lưng núi Ngự những ngậm ngúi
Anh không khóc nhưng mà trong ánh mắt
Em thấy anh đang nhỏ máu trong tim
Nón bài thơ em xếp lại sau lưng
Bỏ nắng vàng cất xâu vào dĩ vãng
Chuông Trẫn Vũ Ngập ngừng rung từng tiếng
Em đi rồi ,Mưa Huế rớt trong tim !
(Kakkkaaaa lão Haff ,Nhớ lão quá đi ):D
cô bé mắc nai
06-05-2007, 06:00 PM
Thời nông nổi... một thời trẻ dại
Góp tình yêu qua lăng kín nhung hồng
Cánh hoa xinh , đến lúc rã tan mành
Yêu thương vỡ , vết đau chừ rỉ máu
Thời tuổi nhỏ nên thời mơ mộng
Tưởng mây trời bay mãi rất ung dung
Ngỡ ánh trăng lơ lững giữa không trung
Chị Hằng ngũ , Cuội già sẽ hát
Tình cứ tưởng muôn đời vĩnh kết
Một lần trao sẽ đến trọn đời
Con đường làng năm tháng trôi xuôi
Sao sóng biển , mặn nhiều hơn nước mắt
Em gởi trả cuộc tình chướm vội
Những lời thơ nhung nhớ trao suông
Bởi bao giờ chim ghé ở đầu buông
Đời con gái , là hoa ly tan - hợp......
LLGL
casper
09-07-2007, 03:57 AM
hix , hay lắm , nhưng hok phải kỉu như vạy^^ , kiểu như thơ miêu tả ý , miêu tả nguyên 1 cái hàng hoa luôn ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.