PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh đã từng iu em hay...............?



tieukit
05-05-2007, 10:32 PM
:timvo: anh ơi em nói em hận anh đó anh thấy thế nào,em hận vì anh đã lừa dối tình cảm của em nhưng tại sao càng hận anh em lại càng yêu anh,mỗi đêm khi nhớ lại những câu nói của anh nước mắt em kô thể nào kiềm nổi đc.
:timvo: trái tim em đau,em từng nhớ anh nói "tuy thật nhìu người thix anh nhưng anh chỉ cần trái tim của em thui chỉ cần em thix anh thui là anh hạnh phúc lắm ụi
còn giờ đây thì seo anh nói tình cảm của anh chỉ là dành cho một đứa em gái,anh nói tuy kô còn wen tuy giờ em chỉ là em gái nhưng anh vẫn wan tâm em,vẫn nhắn tin cho,phone cho em,kô thể nào quên đứa em gái nì đc.nhưng tất cả chỉ là lời nói trong lúc an ủi em thui,anh ơi em mún nói với anh là em "kô cần" đâu nó kô có ý nghĩa ji với em hết càng nghĩ em thật hối hận khi đã tin ạnh
đúng là em có nói sẽ kô hối hận khi wen anh nhưng nếu em kô wen anh thì giờ trái tim em đâu vỡ tan đến thế.Em có hỏi anh tại sao anh lại iu em, anh đã nói vì em lớn ùi mà cứ như con nít.Em dzui lắm.anh có mún em nhắc lại hết tất cả câu nói mà anh đã từng nói từng hứa với em kô.
anh từng nói anh sẽ lun bên em mãi mãi kô bao giờ lìa xa em,bên cạnh bảo vệ con mèo nhỏ của anh,anh từng nói em là người mà anh thg nhất trên đời,có phải là lời nói gió bay kô anh.EM ĐAU KHỔ LẮM ANH CÓ HĨU KÔ?:bicycle:

NoOneNo
05-05-2007, 11:46 PM
chuyện của bạn bùn nhỉ . Nhưng bạn ơi chuyện đâu còn có đó. Ko phải chỉ có 1 người để cho bạn khổ tâm đến thế. Quanh bạn còn nhiều người quan tâm đến bạn mà. Hãy quên người đó đi , và xem như là bài học đầu đời, đừng bận tâm đến những người thay đổi như thế.

yeu_anh_4ever
07-05-2007, 10:59 PM
ùh! hãy đứng lên mà làm lại từ đầu cuộc sống còn nhiều điều đáng quan tâm hơn là cứ chạy theo cái bóng của người ấy mà chẳng nhận được gì cả.

mà chuyện của bạn cũng giống với chuyện của mình nữa.bùn thật bạn nhỉ

babylove_hue
08-05-2007, 12:31 AM
Nói thì dễ lắm, nhưng làm thì rất khó. Em đã cố quên anh , tại sao lại không được. Phải rồi , tụi mình còn yêu nhau nhưng anh không thể tha thứ cho em , giờ đây cả 2 đứa đều đau khổ. Tình yêu là một cái gì đó thật vô hình , không thể nào biết hết được.