Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : sao em mãi là ng ra đi



allforyouloveforever
05-05-2007, 09:06 PM
có những lúc em ngồi một mình nước mắt chợt tuôn rơi bùn nhiều thương nhiều nhưng em vẫn lặng thinh. Em không muốn bị làm người thứ ba, đi sau lưng nhìn hai người âu yếm , em cũng không muốn làm ngườ trung gian nghe hai người tâm sự về chiện tình mình. em là người không fả gỗ đá sao cứ làm cho trái tim em tan nát, nước mắt cứ rơi em lại càng xa lánh anh bấy nhiêu...tình tới dễ dàng tình đi cũng mau chóng...ngồi đây mà hồn bay lên không...tại sao em lại fải gặp anh một người mang cho em sự vui vẻ che chở em khi em cô đơ, nhưng lại không fả là của em, anh sẽ mã mãi chẳng về bên em. ANh tình mình chỉ có vậy thôi sao? 2 tuần 2 tuần và mọi thứ đi theo dĩ vãng có khi nào anh trách em tại sao em wá khờ dzji...tại sao em luôn nghĩ xa vời để bây giờ hai đứa fải mất nhau? ngay cả tình bạn cũng không còn vì em không thể chịu nổi khi anh vui cười bên người khác còn em ngồi đợi tiếng fone reang...lại một lần nữa em fả là người ra đi ...để cho anh và người đó hạnh phuc..http://www.southcn.com/cartoon/photo/ccg/war_of_genesis3/200501050806_888039.jpg

ocean_girl_93
05-05-2007, 09:57 PM
Em mãi là người chờ anh dưới những kỉ niệm đắng cay _ đợi chờ anh _ để 1 ngày em bt anh hok bao giờ thích em_ chỉ đùa chơi với em _ thật chất anh hok hề iu em _ anh nói anh hứa sẽ mãi mãi iu em _ nhưng hình như chỉ trong 1 giây lát thôi _ để em tin lời hứa đó _ rồi 1 hôm [ đêm đông lạnh giá ] em đứng 1 mình và thấy 2 người nào đóa cầm tay nhau thật chặn cùng tay trong tay đi với nhau _ thế gian như đang lùi lại phía sau chỉ để cái giá lạnh ở đây _ nước mắt rơi [ anh có bt chăng ] _ em hỏi anh : tại sao đối xử với em thế? _ anh nói : có gì đâu thật ra anh iu người đóa , anh chỉ coi em là người an ủi anh _ anh xin lỗi _ Xong anh đi đi đi mãi mãi _ em chỉ bt nhìn bóng anh từ xa _ Anh nói : em chỉ là người tới sau em chỉ là người thứ 3 mà thôi _ trái tim em mỏng manh _ đến với nhau làm gì khi không hiu nhau _ thôi em xin chúc anh mãi hanh phúc _ giờ tình em va anh chỉ là 1 giấc mơ _ vì t/y đôi ta chỉ là wa đường

allforyouloveforever
06-05-2007, 01:16 AM
nếu nghĩ tình yêu là qua đường thì yêu làm zi cho đau khổ hả em
tha đôi ta ko quen biết con hơn đê rồi bơt đau khổ hơn
:(