allforyouloveforever
05-05-2007, 09:00 PM
Sao Anh Nhìn Em Say Đắm thế hay là tại vì anh đang say? Em muốn hỏi câu đó nhưng vì đông người nên em ngại.Anh CỨ Nhìn Em hoài Mà không có chớp Mắt, anh làm em ngại ghê lắm. Anh còn nhìn hoài không có chịu thôi nữa, em không biết phải làm thế nào hết, Em không biết tại sao anh lại nhìn em như vậy nữa, nhưng cuối cùng anh hỏi:"Sao Em không đi về nhà ngủ đi",con gái mà đi chơi nguyên ngày như vậy là không có tốt. Em CŨng biết là anh rất là lo lắng, và lúc nào cũng quan tâm cho em,nhưng anh có biết là em đang chạy trốn hay không,em không muốn về nhà,có phải đứa con rơi nào cũng đều như vậy? Có biết bao tâm sự,em bết nói làm sao cho anh hiểu, cuối cùng em lại nói:"Không phải chuyện của anh" em chỉ nói nhỏ trong miệng không biết anh có nghe thấy hay không nữa, em mong là không. Nhưng anh hình như vẫn rất là quan tâm cho em. Mỗi khi em ở bên cạnh anh em đều có cảm giác rất là đầy đủ và vui vẻ ,em không biết tại sao nữa. Dừơng như khi có anh ở bên cạnh em thì em không có cần phải lo lắng diều gì, tại vì anh đã lo cho em rồi.
biết trả lời sao đây:thatall:
biết trả lời sao đây:thatall: