Xem đầy đủ chức năng : 1 đời yêu em
Anh Yêu em dù biết em không đẹp
Anh yêu em dù biết em không tài
Anh yêu em vì em cho anh hiểu
Hiểu thế nào là đời biết yêu thương
:wavey:
dangminh_sieuquay
07-05-2007, 06:48 AM
liệu tình yêu này anh giữ được bao lâu
Em ko như những người con gái khác
Chỉ sợ rằng ngày mai anh phụ bạc
Sắc đẹp,tài năng sẽ thắng sự yêu thương
hoang hon mau tim
08-05-2007, 05:24 AM
lỡ một mai hai đứa hai đường
lỡ một mai tình ta dang dỡ
lỡ một mai người đã lỡ yêu ai
thì em vẫn mãi mong chờ
chờ cho anh hiểu
ko ai yêu anh nhiều bằng em
Nhóc_Way
08-05-2007, 05:57 AM
Nếu một ngày em không trở lại
Nếu một ngày em không còn yêu
Nếu một ngày em không còn nhớ
Thì anh bik tình ta đã vỡ
KhOcNhE
11-05-2007, 12:26 AM
nếu từng ngày anh gởi bài thơ
nếu từng giờ anh thương anh nhớ
tình chúng mình như mãi giấc mơ
không bao giơ tan vỡ anh ơi....
chieuanhlong
11-05-2007, 12:34 AM
Lỡ một mai không còn hứng làm thơ
Nhưng vẫn nhớ dáng em yêu tha thiết
Sao em biết được rằng anh vẫn yêu?
Sao anh biết em còn yêu anh mãi?
KhOcNhE
11-05-2007, 01:23 AM
lỡi một mai vầng thơ anh mất
anh nói rằng vẫn mãi yêu em
có thật lòng như lời đã hứa
hay vui đùa như chiến đò đưa
Lý Lãng
11-05-2007, 06:50 AM
nếu một mai khi em lấy chồng
anh nghẹo ngào tiễn bước sang sông
để một đời ôm nỗi sầu mộng
không có em, tình anh bão giông
KhOcNhE
11-05-2007, 08:08 AM
làm sao em phải lấy chồng
khi anh tình đã vẹn lòng trao em
anh à anh nghĩ mà xem
yêu em sao lại nghi ngờ thế kia
romeo si tình
11-05-2007, 06:20 PM
tình em em gởi cho ai
để anh một bóng tìm hoài đôi nơi
nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi
bây giờ em đã có nơi gửi tình
KhOcNhE
11-05-2007, 10:58 PM
Tình nào có gửi cho ai
làm thơ đối đáp với ai ấy mà
ai kia nghe nói đây nè
lòng này vẫn đẹp trong ngời biển xanh
Lý Lãng
11-05-2007, 11:10 PM
muộn màng rồi khi em nói yêu
trái tim em đã trót trao người khác
còn gì đâu khi yêu thương đã mất
còn gì đâu khi đường tình chia đôi
KhOcNhE
12-05-2007, 03:48 AM
muộn màng gì anh nói chia đôi
tình trao gữi với dòng thơ đối đáp
chớ đâu là tình cảm thương yêu
anh hiểu cho đừng hiểu lầm nhiều
Lý Lãng
12-05-2007, 05:11 AM
anh hiểu em, nhưng ai cho hiểu anh
đã qua nhiều nỗi buồn đau tan nát
em đi đi để mình anh lẽ bước
đường anh về trời đất sẽ yên vui!
chieuanhlong
12-05-2007, 08:44 PM
Rồi mai kia khi em vui duyên mới
Em sẽ cười tình mình thuở ngu ngơ
Anh sẽ hiểu cơn mơ chia đôi là đúng
Tình chúng mình cũng chỉ là ngây thơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.