Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em ơi!



hoamytrang
05-05-2007, 08:06 PM
Đôi mắt em buồn như trăng soi đáy nước
Sâu thẳm khôn cùng trong trí nhớ của anh
Khi em cười như nụ đào trước gió
Em cười hồn nhiên như nắng ấm của trời
Em ngây thơ trong sáng diẹu kỳ
Ru lòng anh đi vào giấc mộng
Tuổi thần tiên như phút chốc hiện về
Và em vẫn cười...
Như nắng sớm tung tăng trên đồng lúa hát
Như sương ban mai long lanh mắt biếc
Em thương sao như chim sáo ngày xưa
Nhìn em anh như say đắm
Chốn hoa tươi muôn sắc diêu kỳ
Em là đóa mẫu đơn không kiêu sa nhưng đẹp dịu hiền
Trong phút chốc tim anh thành nắng sớm
Soi vào em muôn sắc thắm cuộc đời
Ngắm nhìn em anh như thêm ngọn lửa
Thắp sáng trái tim anh bền bỉ diu dàng