Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ĐỊNH NGHĨA VỢ KHÓ THIỆT NHƯNG VỚI THƠ THÌ THƯỜNG THÔI ( Không tin vô biết liền)



loves1
08-07-2005, 02:03 AM
Vợ là mẹ các con ta ( Chưa chắc đâu nhé Có thể là con thằng hàng xóm ) :mad:
Thường kêu bà xã , hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp :Bạn thân
Thủ trưởng , bảo mẫu, tình nhân mẹ hiền ...
Vợ là ngân khố kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra .
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ương không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi ! Đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai ?
Vợ là phước , lộc, thọ , tài ...
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen

Có lẽ mỗi người nghĩ một khác hãy góp ý với tui nhé

Lột Xác
08-07-2005, 07:53 AM
Hôm qua tôi gửi bài thơ
HÔm nay tìm lại có ngờ được đâu
Bài thơ tôi đã lặng sâu
Không người đọc ,không một câu trả lời.

LỜi tâm sự: Yêu thơ ai,mến tác giả nào là quyền tự do của mọi người.Nhưng theo tui thì cần phải có một sự hòa hợp. Vì người làm thơ chủ yếu là để cho độc giả góp ý kiến.
Vậy mà ,một bài thơ không có ai đóng góp một câu trả lời thì thật là buồn.
Mãi trong tôi vẫn mong muốn có một sự hòa hợp trên diễn đàn.Đừng để cho những bài thơ chưa một ai trả lời vội chìm xuống.Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn[cảm ơn]