PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày xưa, Bây giờ thì khác rùi



lovelycat303
05-05-2007, 03:10 AM
- Ngày xưa , tối nào cũng ngồi chờ , chờ bé ... gọi điện , bé sẽ nhắc mình học bài ,mỗi khi nghe giọng bé , mình ... siêng năng hẳn lên
- Bây giờ thì khác rùi , chẳng còn tiếng nói của bé ở bên ,mình lười hẳn đi ,chẳng có tối nào chịu học bài , chỉ ngồi chờ .... rồi ngủ ... lực học giảm sút , lười biếng ,ham chơi ( một con người hoàn hảo )
- Ngày xưa , mỗi lần thấy bé đi cùng ai khác ..(?).. mình lại cười ,cười vì mình biết, bé cố ý làm thế trước mặt mình ==> bé vẫn chỉ là 1 " cô bé"
- Bây giờ thì khác rùi , mỗi lần thấy bé đi cùng ai khác dường như chỉ là vô tình ( có khi bé còn ko thấy mình lúc đó )
- Ngày xưa , mỗi lần party mọi người đều đầy đủ thật là vui... bây giờ chẳng lần pt nào có bé ,mọi ngưòi vẫn chơi vui vẻ nhưng dường như......
- Ngày xưa , cứ mỗi lần bé khuyên mình ko đi chơi game là chắc chắn mình sẽ ko đi ... Bây giờ ,chẳng còn nữa mình chơi game suốt ngày ...mình đã trở thành 1 thằng nhóc hư đốn
- Ngày xưa mỗi lần nói điện thoại với bé ... mình chẳng biết nói zì hình như bé cũng thế ..nhưng mình và bé đều cầm điện thoại (chắc là lâu lắm đó ) im lặng nhưng... như vậy là quá đủ
- Bây giờ , cuộc điện thoại nào cũng kết thúc nhanh chóng khi ko còn zì để nói mình cứ thẳng tay cúp máy Đời sao nó buồn thế
- Ngày xưa ... còn nhiều ngày xưa lắm nhưng nhắc lại chỉ làm mình thêm nhớ

Mr.Chuym
05-05-2007, 03:32 AM
Hôm qua khác hôm nay khác
Tội lỗi, tội lỗi :hihi:

Nhóc_Way
05-05-2007, 06:31 AM
hết nói luôn, trong tình cảnh đóa thì ko thể nào khác đc., tự mình mà vượt wa đi, vì nếu bạn thật sự muốn hạnh phúc thì chính bạn đừng như vậy nữa, vì nếu bạn cứ như vậy thì bạn sẽ ko vượt đc. thêm nổi bất cứ cuộc tình nào khác.Cố lên!^^

x0x_angellover_x0x
05-05-2007, 08:33 AM
đừng nhìn lị wa' khứ mà hối tiếc mà hãy lèm sea đễ ta hok bao giờ hối tiếc.............

nhocbi_410
05-05-2007, 09:37 PM
lúc nhỏ tui khác bi giờ tui khác ^^

hoangtu1994
06-05-2007, 03:13 AM
- Ngày xưa , tối nào cũng ngồi chờ , chờ bé ... gọi điện , bé sẽ nhắc mình học bài ,mỗi khi nghe giọng bé , mình ... siêng năng hẳn lên
- Bây giờ thì khác rùi , chẳng còn tiếng nói của bé ở bên ,mình lười hẳn đi ,chẳng có tối nào chịu học bài , chỉ ngồi chờ .... rồi ngủ ... lực học giảm sút , lười biếng ,ham chơi ( một con người hoàn hảo )
- Ngày xưa , mỗi lần thấy bé đi cùng ai khác ..(?).. mình lại cười ,cười vì mình biết, bé cố ý làm thế trước mặt mình ==> bé vẫn chỉ là 1 " cô bé"
- Bây giờ thì khác rùi , mỗi lần thấy bé đi cùng ai khác dường như chỉ là vô tình ( có khi bé còn ko thấy mình lúc đó )
- Ngày xưa , mỗi lần party mọi người đều đầy đủ thật là vui... bây giờ chẳng lần pt nào có bé ,mọi ngưòi vẫn chơi vui vẻ nhưng dường như......
- Ngày xưa , cứ mỗi lần bé khuyên mình ko đi chơi game là chắc chắn mình sẽ ko đi ... Bây giờ ,chẳng còn nữa mình chơi game suốt ngày ...mình đã trở thành 1 thằng nhóc hư đốn
- Ngày xưa mỗi lần nói điện thoại với bé ... mình chẳng biết nói zì hình như bé cũng thế ..nhưng mình và bé đều cầm điện thoại (chắc là lâu lắm đó ) im lặng nhưng... như vậy là quá đủ
- Bây giờ , cuộc điện thoại nào cũng kết thúc nhanh chóng khi ko còn zì để nói mình cứ thẳng tay cúp máy Đời sao nó buồn thế
- Ngày xưa ... còn nhiều ngày xưa lắm nhưng nhắc lại chỉ làm mình thêm nhớ

Túm lại rằng bi giờ đã khác ngày xưa

bebadboy87
06-05-2007, 09:56 PM
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.

Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.

Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.

cuccungcuabame
06-05-2007, 11:15 PM
.........Đừng dì gái.....mà mất học bỗng..........CỐ gắng học....sau nài thành công....mún người mũ sẽ có người mũ.........:lol:

beden0yeu
07-05-2007, 12:56 AM
Chiện hôm qua , chiện ngày nay. ^_^

thiên_thần_love
07-05-2007, 05:47 PM
- Ngày xưa , tối nào cũng ngồi chờ , chờ bé ... gọi điện , bé sẽ nhắc mình học bài ,mỗi khi nghe giọng bé , mình ... siêng năng hẳn lên
- Bây giờ thì khác rùi , chẳng còn tiếng nói của bé ở bên ,mình lười hẳn đi ,chẳng có tối nào chịu học bài , chỉ ngồi chờ .... rồi ngủ ... lực học giảm sút , lười biếng ,ham chơi ( một con người hoàn hảo )
- Ngày xưa , mỗi lần thấy bé đi cùng ai khác ..(?).. mình lại cười ,cười vì mình biết, bé cố ý làm thế trước mặt mình ==> bé vẫn chỉ là 1 " cô bé"
- Bây giờ thì khác rùi , mỗi lần thấy bé đi cùng ai khác dường như chỉ là vô tình ( có khi bé còn ko thấy mình lúc đó )
- Ngày xưa , mỗi lần party mọi người đều đầy đủ thật là vui... bây giờ chẳng lần pt nào có bé ,mọi ngưòi vẫn chơi vui vẻ nhưng dường như......
- Ngày xưa , cứ mỗi lần bé khuyên mình ko đi chơi game là chắc chắn mình sẽ ko đi ... Bây giờ ,chẳng còn nữa mình chơi game suốt ngày ...mình đã trở thành 1 thằng nhóc hư đốn
- Ngày xưa mỗi lần nói điện thoại với bé ... mình chẳng biết nói zì hình như bé cũng thế ..nhưng mình và bé đều cầm điện thoại (chắc là lâu lắm đó ) im lặng nhưng... như vậy là quá đủ
- Bây giờ , cuộc điện thoại nào cũng kết thúc nhanh chóng khi ko còn zì để nói mình cứ thẳng tay cúp máy Đời sao nó buồn thế
- Ngày xưa ... còn nhiều ngày xưa lắm nhưng nhắc lại chỉ làm mình thêm nhớ
thời gian trôi wa :rain: con ngừi thay đổi :rain: tiêm cũng thay màu :so_funny: khó ai bik được ròy ngày mai ra sao :rain: nhưng trước mắt thì 2 chữ "chung tình" chắc chỉ còn rất ít ngừi bik đánh vần :so_funny: :so_funny:

online_love75
07-05-2007, 06:37 PM
KhỔ ThÂn Ung MỚi Chia Tay Nhau Hay Sao ThÍa MÀ NÓi Nghe Kinh DỊ VẬy Ta

__Kyo__
07-05-2007, 09:36 PM
choy`, bùn wa', nhưng biết sao được, vì con người là vậy mà, em ra đi thì để tôi ngồi lại khóc cho riêng mình, đau lòng thì biết sao được, cố gắng vượt wa tất cả đi bạn ơi!

lovelycat303
09-05-2007, 09:05 AM
Thật ra cũng không phải thế
Tác giả bài viết đã có một đoạn bộc bạch :"....................Mình và bé kết thúc ko phải tại bé mà tại mình ... chính mình đã nói : " Hãy xem nhau như những người bạn bình thường "... một lời chia tay thật ngu ngốc.... mình nhớ bé quá ... chẳng biết nói zì nữa cả ... mội người đều chê trách mình vì mình đã " bỏ rơi " bé nhưng ... điều mình làm cũng vì muốn tốt cho bé mà thôi ... bé sẽ tìm đuọc người mới nhanh thôi ... mình cũng khá hiểu bé mà ...mình hiểu rằng bé nghĩ đến mình ko phải là thứ tc cao hơn tình bạn mà là 1 tc khác...(ko bít nói sao nữa ) sẽ có 1 ngày chính bé sẽ nói lời ... đó... với mình mình sợ ,sợ nghe lời nói đó ... vì vậy thà chính mình nói ra còn hơn ... "

Conan_Raito
09-05-2007, 11:26 AM
tại vì hôm xưa nó là 1 cô bé, hôm nay là kh có là 1 cô bé :D

*[F]prIncEss[F]*
09-05-2007, 12:35 PM
ngày xưa em là cô bé nai còn hôm nay em đã là cáo già. khựa khựa khựa................

giangtuantuong
09-05-2007, 01:16 PM
Nhớ nhung lèm gì bóng hình cũ....................nghiên cứu binh pháp tôn tử đi rùi cua cô khác..........

3_lotai_choi
09-05-2007, 02:12 PM
Có bé , bản năng lười bị đẩy lùi , ko có bé các anh zai nhà ta ...............ôi thôi ............ko nói nữa

boy_8xpro
10-05-2007, 12:21 AM
khi xưa ta bé............................................ :so_funny:

laphungtienmc2
20-05-2007, 05:32 AM
Đúng là bồn quá nhỉ, ông bạn!

laphungtienmc2
20-05-2007, 05:32 AM
Đúng là bu
ồn quá nhỉ, ông bạn!

cobenghichngom
20-05-2007, 05:36 AM
nghe bùn nhỉ.............................