loves1
07-07-2005, 10:22 PM
Vợ người sao lắm dễ thương
Vợ tôi sao nó đoan trường làm sao!
VỢ NGƯỜI MẮT SÁNG TRĂNG SAO
VỢ TÔI MẮT CỨ NHƯ DAO CHẶT GÀ
vợ người dãi nắng dầm mưa
vợ tôi tiêu sắm bốn mùa như ....
VỢ NGƯỜI BẾP NÚC TRONG NHÀ
THÂN TÔI RỬA CHÉN CHO BÀ ĐI CHOI
vợ người chẳng dám nghỉ ngơi
Vợ tôi sao nó thảnh thơi đánh bài
VỢ NGƯỜI GIỌNG NÓI KHOAN THAI
VỢ TÔI MỞ MIỆNG TOÀN XÀI BẠC TRĂM
Vợ người đi đứng thướt tha
Vợ tôi ục ịch ục àh như trâu
VỢ NGƯỜI ĐẺ ÍT ĐẺ THƯA
VỢ TÔI SAO CỨ NHƯ VUA TRẠI GÀ
vợ người nhỏ nhẹ nết na
Vợ tôi thủ thỉ " Chết cha mẹ mày "
Vợ là nợ đời ta! Sao nhìn vợ người mà lại thấy sướng nhỉ ??????????
Vợ tôi sao nó đoan trường làm sao!
VỢ NGƯỜI MẮT SÁNG TRĂNG SAO
VỢ TÔI MẮT CỨ NHƯ DAO CHẶT GÀ
vợ người dãi nắng dầm mưa
vợ tôi tiêu sắm bốn mùa như ....
VỢ NGƯỜI BẾP NÚC TRONG NHÀ
THÂN TÔI RỬA CHÉN CHO BÀ ĐI CHOI
vợ người chẳng dám nghỉ ngơi
Vợ tôi sao nó thảnh thơi đánh bài
VỢ NGƯỜI GIỌNG NÓI KHOAN THAI
VỢ TÔI MỞ MIỆNG TOÀN XÀI BẠC TRĂM
Vợ người đi đứng thướt tha
Vợ tôi ục ịch ục àh như trâu
VỢ NGƯỜI ĐẺ ÍT ĐẺ THƯA
VỢ TÔI SAO CỨ NHƯ VUA TRẠI GÀ
vợ người nhỏ nhẹ nết na
Vợ tôi thủ thỉ " Chết cha mẹ mày "
Vợ là nợ đời ta! Sao nhìn vợ người mà lại thấy sướng nhỉ ??????????