hailuadinhau
07-07-2005, 10:00 PM
Đợi....
Dẫu biết là em chẳng đến nữa đâu
Anh vẫn đợi với một chiều cạn nắng
Bóng cây gầy ngã vào anh lẳng lặng
Hoàng hôn rơi lót lối ngày vào đêm
Còn gì đâu sao anh vẫn đợi em
Bước chân ngủ trước ồn ào phố xá
Bao đôi lứa đi vào đêm êm ả
Họ ngot ngào đằm thắm biết bao nhiêu
Anh và em từng có một thời yêu
Tuổi hai mươi trái tim nồng nhiệt thế
Em trẻ trung run rẩy hồn non trẻ
Lời nói nồng nàn xỏa xuống bờ vai êm
Còn lại gì sau năm tháng không em
Xếp kỷ niệm vào dòng thơ tiếc nuối
Mình chia tay mà anh không hiểu nổi
Có bao điều chưa kịp nói cùng nhau
Đợi chiều nay và cả những ngày sau
Dẫu gặp em trong vòng tình yêu mới
Anh góp nhặt những hoàng hôn chờ đợi
Chợt nhận ra hoang mạc trái tim mình.
Dẫu biết là em chẳng đến nữa đâu
Anh vẫn đợi với một chiều cạn nắng
Bóng cây gầy ngã vào anh lẳng lặng
Hoàng hôn rơi lót lối ngày vào đêm
Còn gì đâu sao anh vẫn đợi em
Bước chân ngủ trước ồn ào phố xá
Bao đôi lứa đi vào đêm êm ả
Họ ngot ngào đằm thắm biết bao nhiêu
Anh và em từng có một thời yêu
Tuổi hai mươi trái tim nồng nhiệt thế
Em trẻ trung run rẩy hồn non trẻ
Lời nói nồng nàn xỏa xuống bờ vai êm
Còn lại gì sau năm tháng không em
Xếp kỷ niệm vào dòng thơ tiếc nuối
Mình chia tay mà anh không hiểu nổi
Có bao điều chưa kịp nói cùng nhau
Đợi chiều nay và cả những ngày sau
Dẫu gặp em trong vòng tình yêu mới
Anh góp nhặt những hoàng hôn chờ đợi
Chợt nhận ra hoang mạc trái tim mình.