PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời Đối



thotinh_online
07-07-2005, 09:24 PM
Đất Sài Gòn lạ quá
Lúc nắng rồi lúc mưa
Nắng từ sáng tới trưa
Mưa từ chiều tới tối
Nắng bốc mùi hôi thôi
Mưa nước ngập đến chân
Làm tui khổ đến thân
úi giời ơi ghê thế

sành điệu mái ngố
08-07-2005, 01:39 AM
Sài Gòn lạ nhưng Sài Gòn đẹp quá
Lúc nắng lúc mưa như tình ai trao ai
Sài Gòn bốc mùi mưa tuy ngặp nước
nhưng trai Sài Gòn vẫn là number one.......
...........
CẨN THẬN KHI BỎ DẤU NHA BẠN.......CHÚC BẠN VUI....

callhikaru
08-07-2005, 04:22 AM
Sài gòn cảnh vốn tình si
Ngừơi nào đã ngắm cũng si vì tình
Sài gòn người vốn đa tình
Nơi nào cũng đẹp cũng xinh muôn phần
Sài gòn lắm cảnh phân vân
Đi hoài chẳng biết nên thân cảnh nào
Sài gòn con gái hồng hào
Học hành giỏi dắn đồng bào biết danh
---(em hơi nổ một tí, mấy anh chị đừng cười)----

vuonthochieuhohen
09-07-2005, 02:45 AM
sài gòn thơ mộng lắm
đẹp như trăng đêm rằm
những lúc nắng lúc mưa
nhưng sau rồi lại tạnh
chả lại ánh bình minh
cho mọi người vui vẻ
sánh đôi trên đường tình

Chanh Chua
10-07-2005, 04:52 AM
Sài Gòn quê hương tôi
Khắp mọi miền xa xôi
Đều về đây tụ hội
Tạo sự nghiệp sinh sôi

Nước ngoài hay lui tới
Thăm viếng Sài Gòn tôi
Cùng hợp tác xa xôi
Phát triển trong tầm với

Sài Gòn luôn đổi mới
Rực rỡ bao ánh đèn
Sân khấu triệu người xem
Hoa lệ Sài Gòn đêm....

gaiquedichat_1307
11-07-2005, 03:36 AM
Nắng sài gòn em đi mà chân mát
Bỡi vì em mặc áo lụa hà đông
Lụa hà đông may bằng lông sư tử
Em mặc vào thành sư tử hà đông....
.............
BẠN ƠI ! BẠN NHỚ POST BÀI BỎ DẤU NHA VÀ NHỚ KHI POST THƠ CỦA NGƯỜI KHÁC BẠN NHỚ CHO DIỂN ĐÀN BIẾT LÀ THƠ SƯU TẬP.......VÌ BẠN LÀ THÀNH VIÊN MỚI NÊN CHANH XIN PHÉP NHẮC NHỞ.......LẦN SAU CHANH SẼ DEL BÀI NHÉ....CHÚC BẠN VUI VẺ...:D
...........THÂN.....

thotinh_online
17-04-2011, 04:06 AM
hê hê hê