hoangiuaibaygio
03-05-2007, 11:21 AM
Thư viết cho em bằng lời chân thật .
Bao những điều bí mật của riêng anh .
Đã từ lâu anh vun đấp xây thành .
Nay anh muốn ! Trao dành ...cho em đó .
Bao thu rồi lá vàng khô sầu úa .
Anh đợi chờ tình đôi lứa hai ta .
Mộng ngày mai tình cảnh hết cách xa .
Vui hạnh phúc tình đôi ta trọn vẹn .
Đây ! Lời tình anh ước hẹn ngày xưa .
Viết lên đây nhưng ý vẫn chưa vừa .
Khi tâm khảm còn muôn lời muốn nói .
Mộng nỗi niềm cằn cổi vẫn say sưa .
Thời gian qua đẩy đưa ! Chưa dám nói .
Sợ em buồn và từ chối tình anh .
Để hồn mê giấc mộng phải tan tành .
Như mây khói đầu ghành bay theo gió .
Nỗi lòng anh ! Tình anh ! Em có rỏ ?
Lời chân thành anh muốn ngỏ cùng em .
Lời thân thương anh muốn nói yêu em .
Nhưng vẫn sợ ngại lời em từ chối .
Nếu nợ duyên sẽ có ngày hội ngộ .
Chuyện cơ trời nào tiết lộ nhân gian .
Dẫu yêu nhau tình thắm có vô vàng .
Bao cách trở ngỡ ngàng ! Ai biết trước ?
Chỉ mong trời se duyên cầu ô thướt .
Để lứa đôi cùng sánh bước bên nhau .
Mộng tình yêu sẽ tạo cảnh hoa màu .
Vui hạnh phúc không bao giờ ngăn cách .
Nếu mệnh đời đã do trời chỉ hoạch .
Thì tình yêu ! Đá thạch cũng vỡ tan .
Xin người đừng suy nghĩ mãi quẩn quanh .
Khi duyên nợ không thành như mơ ước .
Hãy vui lên tiếp bước đường phía trước .
Buồn làm chi ! Chuyện ngày trước khó phai .
Khi thời gian như tên chẳng đợi ai .
Kẻo đau khổ trong tháng ngày hiu quạnh .
Tình người xưa đã trở thành băng lạnh .
Lòng cách lòng người chạnh cũng thế thôi .
Quên lãng đi để làm lại cuộc đời .
Xây hạnh phúc sống một đời ý nghĩa .
Anh bao năm tưởng chừng trong cổ mộ .
Sống âm thầm với cảnh ngộ xót xa .
Không ánh sáng hay giao tiếp người ta .
Trong âm cảnh một hồn ma lơ đãng .
Bổng mùa thu ánh nắng chiều sáng lạng .
Rọi bước đường và đuốc sáng lòng anh .
Đến cho anh nhiệt nắng ấm mộng lành .
Như hơi thở trọn dành cho anh đó .
Em là nắng là trăng rằm mây gió .
Là khung trời khí quyển cho riêng anh .
Là mùa xuân là tiên cảnh trong lành .
Đem hạnh phúc cho anh nhiều hy vọng .
Kể từ đây anh thoả niềm hoài vọng .
Có em rồi anh quí trọng tình yêu .
Mãi nâng niu và vun đắp thật nhiều .
Để hạnh phúc xóa bao đìều dĩ vãng .
Cho cõi lòng em, anh cùng quên lãng .
Chuyện đau buồn hòa loãng theo khói bay .
Để tình yêu ! Ta chỉ có đắm say .
Vui hạnh phúc từ đây cho hết kiếp . Tình trao em ! Ngấm ngầm trong tiềm thức .
Đã vật vờ trong ký ức từ lâu .
Mãi hôm nay anh bộc lộ mở đầu ...
Bao khao khát trong cảnh sầu hiu quạnh .
Đến với em ! Bởi lòng anh đã chạnh .
Cảnh cô phòng hằng đơn lạnh trong đêm .
Đêm từng đêm gối chiếc cảnh im lìm .
Trong giấc ngũ luôn mộng tìm tri kỷ .
Đối với em ! Chẳng xem là dự bị .
Hay chiếc cầu phao nổi ! Hủy chuyện xưa .
Cũng chẳng xem ! Sỏi đá mối duyên thừa .
Trong ảo tưởng khi hồn chưa tỉnh giấc .
Tình anh trao với nỗi lòng chân thật .
Xin em đừng ...và nghi hoặc lòng anh .
Vì tình yêu nào có bức tường thành .
Ngăn rẽ lối ! Tình anh trao em đó .
Anh vẫn biết ! Hiểu người ư là khó .
Tìm một người như ý có dể đâu .
Người hiểu mình và tình nghĩa sắt sâu .
Như tìm kiếm ! Kim sâu dưới đáy biển .
Ý lòng anh chỉ mong tình trọn vẹn .
Mong cuộc đời toại nguyện những khát khao .
Cùng người mình yêu mãi sống bên nhau .
Trong hạnh phúc dưới bầu trời thật đẹp . Trên thực tế ...
Anh ước mơ ! Mối tình chân thật .
Không rụt rè bí mật lời trao .
Không du dương kiểu vẻ sắc màu .
Anh chỉ ước ! Nhịp cầu tình ái .
Người anh yêu ....
Một người ! Anh mến mộ ...khả ái .
Dẫu người kia ! Ngã vào ngang trái .
Anh nguyện lòng ! Hòa giải đổi trao .
Bằng tình thương ! Yêu nhau mãi mãi .
Ngày giờ đây !
Em là người ! Làm anh bừng cháy .
Ngọn lửa tình ! Khắc khoải bao năm .
Làm tiêu tan nghịch cảnh thăng trầm .
Đem đến anh ...muôn vàn hạnh phúc .
Đó bởi vì ...
Em hiểu đời ! Cảnh tình uốn khúc .
Quí những gì hạnh phúc trong tay .
Và lòng không ! Tạp niệm đổi thay .
Anh rất mến ! Tình ngay em đó .
Biết giờ này ...
Tình đôi ta còn nhiều trắt trở .
Chưa cạng cùng ! Cởi mở lòng nhau .
Nên em chưa bôi xóa tủi sầu .
Còn e ngại ! Tình vào quên lãng .
Anh yêu em ...
Anh trở thành một người lãng mạn .
Dệt thơ tình ! Quanh mạng đổi trao .
Vời tình em ! Lòng buột vào nhau .
Không gian dối ! Hoài mong trọn vẹn . Anh tự nhủ !
Dẫu dời thay ... trăm ngàn biến đổi .
Anh nguyện lòng buột trối cùng em .
Mãi yêu và yêu chỉ riêng em .
Không sa ngã ! Ngoài em kiều diễm .
Anh nhủ rằng ...
Chuyện ngày xưa ! Ví là trắt nghiệm .
Thử lòng thành tâm niệm riêng mang .
Để thấu hiểu ! Tình đời dối gian .
Ai chân thật ! Cưu mang tình nghĩa ?
Nhưng ...cũng nhủ !
" Tình yêu " chẳng nghĩa ...là thử nghiệm .
Ý ngong cuồng khái niệm chẳng thanh .
Nhưng vì yêu ! Ví cảnh không thành .
Ngày xưa đó ....là mộng tàn dĩ vãng .
Anh nhủ thầm ...
Sẽ không ! Không bao giờ hối hận ...
Tình trao người hay hòa ...cảnh trớ trêu .
Người mình yêu ! Dẫu đang khổ nhiều .
Anh vẫn cố ! Xoa diệu em đó .
Và tự nhủ ...
Chuyện tình đời như là bão tố .
Sẽ rồi đây ! Yên hòa hết khổ .
Em hiểu lòng ...! Mộng thuở hoài mong .
Đời ta sẽ ....không còn ....cách trở . Em là tiên nữ chốn thiên thay .
Làm người dương thế ! Kiếp đọa đày .
Vấn vương tình cảnh ! Đời nghiêng ngã .
Em buồn vay trã ! Nợ tình say .
Tình yêu nghịch cảnh ! Khổ trần ai .
Làm thân kiếp đọa sống u hoài .
Dương gian tình cảm người khổ lụy .
Tiên nữ xác phàm ! Động lòng say ...
Diễm phúc ! Đời anh được gặp mai .
Tiên thương giải mộng tấm thân này .
Bao năm quần quạy ! Đời trôi nỗi .
Vì tình buột trối ! Khổ đời trai .
Em là tiên nữ của đời nay .
Người anh yêu mến bao tháng ngày .
Bởi thơ phép lạ ! Em trao gửi .
Lòng anh rung động đến ngất ngây .
Tiên nữ ! Em ơi ! Hỏi có hay ?
Tình yêu ta dệt những tháng ngày .
Tim anh giờ đã ...hồi bình phục .
Đời ta hạnh phúc mãi từ đây . Anh sẽ tặng em những gì anh có .
Tấm chân tình ! Hỏi em có chịu không ?
Tình yêu duyên nợ, phải nói tấm lòng .
Em có ngại bằng lòng anh không nhỉ ?
Người trên đời ! Hỏi ai không ích kỷ ?
Người mình yêu thầm quí ...có tội chi .
Than trách mọc nhiều khi ...hơi phi lý .
Nhưng chân tình người giữ kỹ không phai .
Cõi lòng anh nào thấy chút trở ngại .
Miển tình mình tồn tại mãi ấm êm .
Thì dù em cai quản cõi trong đêm .
Anh chức tước ! Diệu êm ...em nhé .
Cuộc tình ta sẽ mãi còn mới mẻ .
Không phai mờ không xức mẻ tình thơ .
Dẫu thời gian ngày tháng mắt có mờ .
Anh quyết sẽ không hững hờ tình nghĩa .
Để thân thương cuộc tình được ý nghĩa .
Anh mượn quà để gói tặng tình ta .
Sinh nhựt em, anh đốt pháo hoan ca .
Em diễm phúc ! Đưa em ra nhiệm chức ...
Anh quyện cùng tiềm thức người anh yêu .
Để làm vui người anh quí yêu nhiều .
Cho hết kiếp vẫn là điều " Hạnh Phúc " .
Cho tình mình từng phút mãi thương yêu .
Bao những điều bí mật của riêng anh .
Đã từ lâu anh vun đấp xây thành .
Nay anh muốn ! Trao dành ...cho em đó .
Bao thu rồi lá vàng khô sầu úa .
Anh đợi chờ tình đôi lứa hai ta .
Mộng ngày mai tình cảnh hết cách xa .
Vui hạnh phúc tình đôi ta trọn vẹn .
Đây ! Lời tình anh ước hẹn ngày xưa .
Viết lên đây nhưng ý vẫn chưa vừa .
Khi tâm khảm còn muôn lời muốn nói .
Mộng nỗi niềm cằn cổi vẫn say sưa .
Thời gian qua đẩy đưa ! Chưa dám nói .
Sợ em buồn và từ chối tình anh .
Để hồn mê giấc mộng phải tan tành .
Như mây khói đầu ghành bay theo gió .
Nỗi lòng anh ! Tình anh ! Em có rỏ ?
Lời chân thành anh muốn ngỏ cùng em .
Lời thân thương anh muốn nói yêu em .
Nhưng vẫn sợ ngại lời em từ chối .
Nếu nợ duyên sẽ có ngày hội ngộ .
Chuyện cơ trời nào tiết lộ nhân gian .
Dẫu yêu nhau tình thắm có vô vàng .
Bao cách trở ngỡ ngàng ! Ai biết trước ?
Chỉ mong trời se duyên cầu ô thướt .
Để lứa đôi cùng sánh bước bên nhau .
Mộng tình yêu sẽ tạo cảnh hoa màu .
Vui hạnh phúc không bao giờ ngăn cách .
Nếu mệnh đời đã do trời chỉ hoạch .
Thì tình yêu ! Đá thạch cũng vỡ tan .
Xin người đừng suy nghĩ mãi quẩn quanh .
Khi duyên nợ không thành như mơ ước .
Hãy vui lên tiếp bước đường phía trước .
Buồn làm chi ! Chuyện ngày trước khó phai .
Khi thời gian như tên chẳng đợi ai .
Kẻo đau khổ trong tháng ngày hiu quạnh .
Tình người xưa đã trở thành băng lạnh .
Lòng cách lòng người chạnh cũng thế thôi .
Quên lãng đi để làm lại cuộc đời .
Xây hạnh phúc sống một đời ý nghĩa .
Anh bao năm tưởng chừng trong cổ mộ .
Sống âm thầm với cảnh ngộ xót xa .
Không ánh sáng hay giao tiếp người ta .
Trong âm cảnh một hồn ma lơ đãng .
Bổng mùa thu ánh nắng chiều sáng lạng .
Rọi bước đường và đuốc sáng lòng anh .
Đến cho anh nhiệt nắng ấm mộng lành .
Như hơi thở trọn dành cho anh đó .
Em là nắng là trăng rằm mây gió .
Là khung trời khí quyển cho riêng anh .
Là mùa xuân là tiên cảnh trong lành .
Đem hạnh phúc cho anh nhiều hy vọng .
Kể từ đây anh thoả niềm hoài vọng .
Có em rồi anh quí trọng tình yêu .
Mãi nâng niu và vun đắp thật nhiều .
Để hạnh phúc xóa bao đìều dĩ vãng .
Cho cõi lòng em, anh cùng quên lãng .
Chuyện đau buồn hòa loãng theo khói bay .
Để tình yêu ! Ta chỉ có đắm say .
Vui hạnh phúc từ đây cho hết kiếp . Tình trao em ! Ngấm ngầm trong tiềm thức .
Đã vật vờ trong ký ức từ lâu .
Mãi hôm nay anh bộc lộ mở đầu ...
Bao khao khát trong cảnh sầu hiu quạnh .
Đến với em ! Bởi lòng anh đã chạnh .
Cảnh cô phòng hằng đơn lạnh trong đêm .
Đêm từng đêm gối chiếc cảnh im lìm .
Trong giấc ngũ luôn mộng tìm tri kỷ .
Đối với em ! Chẳng xem là dự bị .
Hay chiếc cầu phao nổi ! Hủy chuyện xưa .
Cũng chẳng xem ! Sỏi đá mối duyên thừa .
Trong ảo tưởng khi hồn chưa tỉnh giấc .
Tình anh trao với nỗi lòng chân thật .
Xin em đừng ...và nghi hoặc lòng anh .
Vì tình yêu nào có bức tường thành .
Ngăn rẽ lối ! Tình anh trao em đó .
Anh vẫn biết ! Hiểu người ư là khó .
Tìm một người như ý có dể đâu .
Người hiểu mình và tình nghĩa sắt sâu .
Như tìm kiếm ! Kim sâu dưới đáy biển .
Ý lòng anh chỉ mong tình trọn vẹn .
Mong cuộc đời toại nguyện những khát khao .
Cùng người mình yêu mãi sống bên nhau .
Trong hạnh phúc dưới bầu trời thật đẹp . Trên thực tế ...
Anh ước mơ ! Mối tình chân thật .
Không rụt rè bí mật lời trao .
Không du dương kiểu vẻ sắc màu .
Anh chỉ ước ! Nhịp cầu tình ái .
Người anh yêu ....
Một người ! Anh mến mộ ...khả ái .
Dẫu người kia ! Ngã vào ngang trái .
Anh nguyện lòng ! Hòa giải đổi trao .
Bằng tình thương ! Yêu nhau mãi mãi .
Ngày giờ đây !
Em là người ! Làm anh bừng cháy .
Ngọn lửa tình ! Khắc khoải bao năm .
Làm tiêu tan nghịch cảnh thăng trầm .
Đem đến anh ...muôn vàn hạnh phúc .
Đó bởi vì ...
Em hiểu đời ! Cảnh tình uốn khúc .
Quí những gì hạnh phúc trong tay .
Và lòng không ! Tạp niệm đổi thay .
Anh rất mến ! Tình ngay em đó .
Biết giờ này ...
Tình đôi ta còn nhiều trắt trở .
Chưa cạng cùng ! Cởi mở lòng nhau .
Nên em chưa bôi xóa tủi sầu .
Còn e ngại ! Tình vào quên lãng .
Anh yêu em ...
Anh trở thành một người lãng mạn .
Dệt thơ tình ! Quanh mạng đổi trao .
Vời tình em ! Lòng buột vào nhau .
Không gian dối ! Hoài mong trọn vẹn . Anh tự nhủ !
Dẫu dời thay ... trăm ngàn biến đổi .
Anh nguyện lòng buột trối cùng em .
Mãi yêu và yêu chỉ riêng em .
Không sa ngã ! Ngoài em kiều diễm .
Anh nhủ rằng ...
Chuyện ngày xưa ! Ví là trắt nghiệm .
Thử lòng thành tâm niệm riêng mang .
Để thấu hiểu ! Tình đời dối gian .
Ai chân thật ! Cưu mang tình nghĩa ?
Nhưng ...cũng nhủ !
" Tình yêu " chẳng nghĩa ...là thử nghiệm .
Ý ngong cuồng khái niệm chẳng thanh .
Nhưng vì yêu ! Ví cảnh không thành .
Ngày xưa đó ....là mộng tàn dĩ vãng .
Anh nhủ thầm ...
Sẽ không ! Không bao giờ hối hận ...
Tình trao người hay hòa ...cảnh trớ trêu .
Người mình yêu ! Dẫu đang khổ nhiều .
Anh vẫn cố ! Xoa diệu em đó .
Và tự nhủ ...
Chuyện tình đời như là bão tố .
Sẽ rồi đây ! Yên hòa hết khổ .
Em hiểu lòng ...! Mộng thuở hoài mong .
Đời ta sẽ ....không còn ....cách trở . Em là tiên nữ chốn thiên thay .
Làm người dương thế ! Kiếp đọa đày .
Vấn vương tình cảnh ! Đời nghiêng ngã .
Em buồn vay trã ! Nợ tình say .
Tình yêu nghịch cảnh ! Khổ trần ai .
Làm thân kiếp đọa sống u hoài .
Dương gian tình cảm người khổ lụy .
Tiên nữ xác phàm ! Động lòng say ...
Diễm phúc ! Đời anh được gặp mai .
Tiên thương giải mộng tấm thân này .
Bao năm quần quạy ! Đời trôi nỗi .
Vì tình buột trối ! Khổ đời trai .
Em là tiên nữ của đời nay .
Người anh yêu mến bao tháng ngày .
Bởi thơ phép lạ ! Em trao gửi .
Lòng anh rung động đến ngất ngây .
Tiên nữ ! Em ơi ! Hỏi có hay ?
Tình yêu ta dệt những tháng ngày .
Tim anh giờ đã ...hồi bình phục .
Đời ta hạnh phúc mãi từ đây . Anh sẽ tặng em những gì anh có .
Tấm chân tình ! Hỏi em có chịu không ?
Tình yêu duyên nợ, phải nói tấm lòng .
Em có ngại bằng lòng anh không nhỉ ?
Người trên đời ! Hỏi ai không ích kỷ ?
Người mình yêu thầm quí ...có tội chi .
Than trách mọc nhiều khi ...hơi phi lý .
Nhưng chân tình người giữ kỹ không phai .
Cõi lòng anh nào thấy chút trở ngại .
Miển tình mình tồn tại mãi ấm êm .
Thì dù em cai quản cõi trong đêm .
Anh chức tước ! Diệu êm ...em nhé .
Cuộc tình ta sẽ mãi còn mới mẻ .
Không phai mờ không xức mẻ tình thơ .
Dẫu thời gian ngày tháng mắt có mờ .
Anh quyết sẽ không hững hờ tình nghĩa .
Để thân thương cuộc tình được ý nghĩa .
Anh mượn quà để gói tặng tình ta .
Sinh nhựt em, anh đốt pháo hoan ca .
Em diễm phúc ! Đưa em ra nhiệm chức ...
Anh quyện cùng tiềm thức người anh yêu .
Để làm vui người anh quí yêu nhiều .
Cho hết kiếp vẫn là điều " Hạnh Phúc " .
Cho tình mình từng phút mãi thương yêu .