babybear
03-05-2007, 09:06 AM
Cuối cùng ngày hôm nay anh cũng đã được đọc lá thư của em.Anh không cần vào room này đọc nó mà anh đã nhận được hẳn một lá thư tay.Ui trời ơi! nói như vậy anh quả là một người đặc biệt trong em lắm đó.Thế nhưng tại sao anh vẫn không thể đến với em........
Nấm Rơm_MU
03-05-2007, 09:33 AM
bạn "dám" gửi thư tay trực tiếp cho anh ấy, đó đã là một thành công lớn của bạn rôi... Cá nhân mình, có cho tiền mình cũng ko dám tấn công trước đậu Cùng lắm là thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ chân thành và nhiệt tình của mình thôi,,,,còn người ta có nhận ra không thì... :thatall: :5:
mình lúc nào cũng sợ chủ động quá thì mất duyên con gái (thực ra ko hiểu mình có cái thứ này không), người ta ko "đổ" đã đành, lại còn chê mình "dạn dĩ" nữa thì chết.... :5:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.