Nấm Rơm_MU
03-05-2007, 08:54 AM
đối với anh mùa hè sao đẹp thế
có nắng vàng, phượng vĩ, tiếng ve
có mưa rào trút xuống chiếc ô che
anh và em chung đường về, lối nhỏ....
mùa hè về dưới nắng chan vàng ngõ
đường vào trường phượng tỏa mát màu xanh
những chú ve ngân tiếng ca trong lành
tiễn mùa xuân, tiễn mưa phùn, gió lạnh...
chỉ riêng em, ... mùa hè là xa cách
xa anh và những kỷ niệm đầu tiên
chẳng còn ai: nhặt lá xếp thuyền
chẳng còn ai cùng em che ô nữa....
nắng sẽ không vàng mà nắng thiêu đổ lửa
mưa sẽ chẳng đủ làm mát chiều cô đơn
còn tiếng ve, kêu rả rích như hờn
như là dỗi người đi xa mau quá..
hè sắp về rồi, sao nhanh đến lạ !
nếu ra trường anh có trở lại đây ?
chắc mai sau anh có nhớ những ngày
nhớ cái người đi chung ô ngày ấy ?
...
:timvo:
có nắng vàng, phượng vĩ, tiếng ve
có mưa rào trút xuống chiếc ô che
anh và em chung đường về, lối nhỏ....
mùa hè về dưới nắng chan vàng ngõ
đường vào trường phượng tỏa mát màu xanh
những chú ve ngân tiếng ca trong lành
tiễn mùa xuân, tiễn mưa phùn, gió lạnh...
chỉ riêng em, ... mùa hè là xa cách
xa anh và những kỷ niệm đầu tiên
chẳng còn ai: nhặt lá xếp thuyền
chẳng còn ai cùng em che ô nữa....
nắng sẽ không vàng mà nắng thiêu đổ lửa
mưa sẽ chẳng đủ làm mát chiều cô đơn
còn tiếng ve, kêu rả rích như hờn
như là dỗi người đi xa mau quá..
hè sắp về rồi, sao nhanh đến lạ !
nếu ra trường anh có trở lại đây ?
chắc mai sau anh có nhớ những ngày
nhớ cái người đi chung ô ngày ấy ?
...
:timvo: