emcha_abc
03-05-2007, 06:06 AM
BÌNH MINH
Mặt trời như lột vỏ
Bọc nắng hồng đội lên
Mây ngừng trôi chậm rãi
Phải chăng em thấp thoáng phía xa trời
Hoa hồng đua nhau nở
Phải chăng miệng em cười
Ánh nắng hồng thổi áo
Gió đung đưa vượt rào
Sương vẫn đọng trên cây
Lá mỏi mắt đêm ngày
Nền trời mây trắng xóa
Đất u buồn khói bay
Gió anh thổi luồn ngang vạt áo
Mắt em nhìn thương nhớ gợi hồn anh
Em la` bầu trời trắng xóa hay trong xanh
Anh dõi mắt theo nhìn lấp lóa mùi thương nhớ
Mặt trời thức dậy tròn ung ủng
Chiếu sáng con đường mì mụt tối tăm
Hay là em đang chiếu sáng đời anh đó
Không hẹn thề gặp nhau phía chân trời xa
Mặt trời như lột vỏ
Bọc nắng hồng đội lên
Mây ngừng trôi chậm rãi
Phải chăng em thấp thoáng phía xa trời
Hoa hồng đua nhau nở
Phải chăng miệng em cười
Ánh nắng hồng thổi áo
Gió đung đưa vượt rào
Sương vẫn đọng trên cây
Lá mỏi mắt đêm ngày
Nền trời mây trắng xóa
Đất u buồn khói bay
Gió anh thổi luồn ngang vạt áo
Mắt em nhìn thương nhớ gợi hồn anh
Em la` bầu trời trắng xóa hay trong xanh
Anh dõi mắt theo nhìn lấp lóa mùi thương nhớ
Mặt trời thức dậy tròn ung ủng
Chiếu sáng con đường mì mụt tối tăm
Hay là em đang chiếu sáng đời anh đó
Không hẹn thề gặp nhau phía chân trời xa