kẹo ngọt
03-05-2007, 03:40 AM
có gì đâu mà buồn phải không anh?
khi rốt cuộc em là người lẻ bóng
ừ thì cứ cho là yêu nóng bỏng
nhưng được gì khi anh chẳng yêu em
thật tình thì em chẳng muốn viết lên
mấy câu thơ khi lòng đang buồn bã
nhìn mọi vật như nhìn từng chiếc lá
đang rơi đều mà chẳng ai tiếc thương
là vậy đó -một kẻ đang tơ vương
chỉ biết khóc khi nhìn anh vui vẻ
rồi những lúc vô tình anh nói khẽ
cô bé này có còn nhớ anh không?
nếu nói không -anh ơi em lừa dối
vì thật lòng em nhớ xiết bao nhiêu
nhớ và nhớ cuối cùng vẫn là nhớ
nhớ muôn vàn nhớ mãi nhớ anh thôi
đến lúc nào em mới hiểu được anh
và lúc nào thì anh cũng mới hiểu
em yêu anh yêu nhiều lắm lắm
dù đôi lần chua xót em bảo không
lần này rồi lần nữa cũng vậy thôi
em sẽ nói vẫn yêu anh mãi mãi
dù cố tình hay vô tình không hiểu
thì đằng nào anh cũng khiến em đau
và thật tình anh là vậy hay sao?
không thể yêu một người nào chân thật
không thể đặt một tình yêu duy nhất
dù là người khác chẳng phải em
thôi thì cứ chúc anh tìm được
người thật lòng như anh đã trông mong
và em chỉ biết chờ và biết đợi
dẫu sau này phận bạc cũng làm vui ...........
Xin lỗi nhé anh !
Đã đôi lần , em trộm nhớ ngày xưa
Thời vụng dại , khóc như mưa chẳng đủ
Khi ... người ấy ... nỡ quên lời hẹn cũ
Đêm u sầu mất ngủ mấy mùa trăng .
....
Xin lỗi nhé anh !
Cả đoạn đường , hai đứa đã đi qua
Mây xanh mướt , gió hát ca xào xạt
Vì lẽ đó ... nên con tim ngột ngạt
Bởi ... xưa giờ , nó vốn ghét bình yên .
Với ngôn ngữ dở hơi là bị điên
Theo văn chương là chuốt phiền , đa cảm
Thấy cuộc đời là màu đen ảm đạm
Thấy tình yêu là bi thảm , đau thương .
...
Xin lỗi nhé anh !
Có vài điều , em giấu kín lâu nay
Giữ làm của , giữ làm kho bí mật
Nhưng đòi hỏi , muốn nghe anh thành thật
Chắc yêu rồi , mới ích kỷ thế thôi .
...
Xin lỗi nhé anh !
" Cha mẹ sanh con , ông trời sanh tánh "
Chối bỏ không đành , trốn lánh không xong
Chỉ còn mỗi cách chờ mong
Tình anh trấn áp bão lòng trong em ......
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ
----------------------------
Tình là gì khi chỉ từ một phía ?
Yêu là chi khi ta chỉ một mình ?...........
----------------------------
Trả lời em đi anh, trả lời đi anh
Yêu anh nhiều phải chăng em có lỗi
Đau đớn nhiều bởi chăng em nông nổi
Anh đã dạy chữ thương sao chẳng dạy chữ quên?
Em đã ngồi đây... đêm từng đêm
Xé thời gian, ghép hình tìm hạnh phúc
Mảnh vàng quá khứ... này... mảnh đen hiện thực
Tức tưởi, vỡ oà khoảng trống tên anh...
Hình như tiếng cười em gầy hơn... mong manh...
Ngơ ngác tìm anh một đêm trời đầy gió
Em khắc khoải trở về miền yêu bỏ ngỏ
Lạc đâu rồi khung trời tím ngày xưa...
Về đi anh, về đi anh... phố cũ vẫn mưa
Ướt mi em rồi, mưa tràn đầy mắt nhớ
Mưa dệt yêu thương giăng ngang lối nhỏ
Đón anh về trọn vẹn giấc mơ em...
Em thả hồn theo từng bước anh đi
Và lặng lẽ chia mình thành hai nửa
Nửa theo anh suốt chặng đường giông gió
Nửa khóc vùi cho nỗi nhớ mông mênh...
-----------------------------
Sẽ có một ngày ta cũng phải tìm quên
Em rắc nỗi nhớ anh thẳm sâu vào biển mặn
Khép mắt quay lưng, nghe lòng mình chợt đắng
Bỗng xót lòng: nhịp sóng vẫn chưa yên!.......
khi rốt cuộc em là người lẻ bóng
ừ thì cứ cho là yêu nóng bỏng
nhưng được gì khi anh chẳng yêu em
thật tình thì em chẳng muốn viết lên
mấy câu thơ khi lòng đang buồn bã
nhìn mọi vật như nhìn từng chiếc lá
đang rơi đều mà chẳng ai tiếc thương
là vậy đó -một kẻ đang tơ vương
chỉ biết khóc khi nhìn anh vui vẻ
rồi những lúc vô tình anh nói khẽ
cô bé này có còn nhớ anh không?
nếu nói không -anh ơi em lừa dối
vì thật lòng em nhớ xiết bao nhiêu
nhớ và nhớ cuối cùng vẫn là nhớ
nhớ muôn vàn nhớ mãi nhớ anh thôi
đến lúc nào em mới hiểu được anh
và lúc nào thì anh cũng mới hiểu
em yêu anh yêu nhiều lắm lắm
dù đôi lần chua xót em bảo không
lần này rồi lần nữa cũng vậy thôi
em sẽ nói vẫn yêu anh mãi mãi
dù cố tình hay vô tình không hiểu
thì đằng nào anh cũng khiến em đau
và thật tình anh là vậy hay sao?
không thể yêu một người nào chân thật
không thể đặt một tình yêu duy nhất
dù là người khác chẳng phải em
thôi thì cứ chúc anh tìm được
người thật lòng như anh đã trông mong
và em chỉ biết chờ và biết đợi
dẫu sau này phận bạc cũng làm vui ...........
Xin lỗi nhé anh !
Đã đôi lần , em trộm nhớ ngày xưa
Thời vụng dại , khóc như mưa chẳng đủ
Khi ... người ấy ... nỡ quên lời hẹn cũ
Đêm u sầu mất ngủ mấy mùa trăng .
....
Xin lỗi nhé anh !
Cả đoạn đường , hai đứa đã đi qua
Mây xanh mướt , gió hát ca xào xạt
Vì lẽ đó ... nên con tim ngột ngạt
Bởi ... xưa giờ , nó vốn ghét bình yên .
Với ngôn ngữ dở hơi là bị điên
Theo văn chương là chuốt phiền , đa cảm
Thấy cuộc đời là màu đen ảm đạm
Thấy tình yêu là bi thảm , đau thương .
...
Xin lỗi nhé anh !
Có vài điều , em giấu kín lâu nay
Giữ làm của , giữ làm kho bí mật
Nhưng đòi hỏi , muốn nghe anh thành thật
Chắc yêu rồi , mới ích kỷ thế thôi .
...
Xin lỗi nhé anh !
" Cha mẹ sanh con , ông trời sanh tánh "
Chối bỏ không đành , trốn lánh không xong
Chỉ còn mỗi cách chờ mong
Tình anh trấn áp bão lòng trong em ......
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ
----------------------------
Tình là gì khi chỉ từ một phía ?
Yêu là chi khi ta chỉ một mình ?...........
----------------------------
Trả lời em đi anh, trả lời đi anh
Yêu anh nhiều phải chăng em có lỗi
Đau đớn nhiều bởi chăng em nông nổi
Anh đã dạy chữ thương sao chẳng dạy chữ quên?
Em đã ngồi đây... đêm từng đêm
Xé thời gian, ghép hình tìm hạnh phúc
Mảnh vàng quá khứ... này... mảnh đen hiện thực
Tức tưởi, vỡ oà khoảng trống tên anh...
Hình như tiếng cười em gầy hơn... mong manh...
Ngơ ngác tìm anh một đêm trời đầy gió
Em khắc khoải trở về miền yêu bỏ ngỏ
Lạc đâu rồi khung trời tím ngày xưa...
Về đi anh, về đi anh... phố cũ vẫn mưa
Ướt mi em rồi, mưa tràn đầy mắt nhớ
Mưa dệt yêu thương giăng ngang lối nhỏ
Đón anh về trọn vẹn giấc mơ em...
Em thả hồn theo từng bước anh đi
Và lặng lẽ chia mình thành hai nửa
Nửa theo anh suốt chặng đường giông gió
Nửa khóc vùi cho nỗi nhớ mông mênh...
-----------------------------
Sẽ có một ngày ta cũng phải tìm quên
Em rắc nỗi nhớ anh thẳm sâu vào biển mặn
Khép mắt quay lưng, nghe lòng mình chợt đắng
Bỗng xót lòng: nhịp sóng vẫn chưa yên!.......