3_lotai_choi
03-05-2007, 01:16 AM
: .........Lâu rồi , hôm nay lại bắt đầu viết NK 1 tí , cho lòng nó thanh thản , bắt đầu từ hôm này chứ nhỉ :5: .
.. Tối qua , con Cún làm cả nhà hết hồn vì cú ngã lộn nhào từ trên ghế ''giám đốc '' xuống đất . Không aj hỉu chuyện gì xảy ra , nghe tiếng '' rầm '' chạy vào . Ôi trời ! . con bé nằm sóng xoài trên nền nhà . máu ở cổ chảy ra 1 vũng ở nền nhà . cả nhà 5 người chạy như ong vỡ tổ , Cuống hết cả lên , Ko biết fai giải quyết thế nào . Cuống quá , chạy sang nhờ bà hàng xóm gọi 03 đến , hjc , Mình nhìn thấy máu thì ko còn biết trời đất gì nữa , choáng quá , suýt ngất :meo: . Vào bệnh viện , may quá , phù , chỉ phải khâu 4 mũi , rùi đc về . Khổ thân con Cún , nghịch quá , ko bít là sau vụ này nó có chừa ko đây
Mây hôm nay , buồn quá , đâm ra , ko có chuyện gì là vào đầu đc , chẳng làm đc gì hêt . Cậu ơi , cậu đừng bán nhà nhé , Nơi đó là nơi cháu sinh ra và lớn lên , sống 18 năm trời ở đó , Cháu chỉ muốn sau 5 năm học trên đất người , khj trở về , vẫn đc sống trong ngôi nhà thân yêu đo , với khu tập thể yêu dấu , những người hàng xóm tốt bụng , đã thương yêu cháu suốt tuổi thơ buồn của mình .
..Rồi lại còn chuyện anh K có người ju mới nữa chứ . Dù ko ghen , ko hận , nhưng ko vuj , đó là gì chứ . Em thấy ghét bản thân mình thế :thatall: , vì cái gì chứ . Rồi em tự nhủ , mình ko nên đi tìm hạnh phúc ở đâu xa cả , bởi biết đâu hạnh phúc ngay bên cạnh mà mình ko biết đó thôi . .........Giờ thì em hiểu , anh chưa phải là hạnh phúc của em , Anh hãy cố gắng hạnh phúc với aj đó mà anh đã chọn kja nhé anh . Mãi chúc phúc cho anh :huglove:
....Anh Kju mấy ngày nay ko online , sốt ruột quá . Ảnh bảo , đừng ở đây nữa , về VN anh xjn việc cho mà làm , Mình cũng muốn về , ko muốn ở trên đất này nữa , Nhưng rồi , về thì sẽ ra sao , mới đi đc 2 năm , mà đã về , Người ta sẽ nghĩ sao cơ chứ , cám ơn anh Kju nhe s, em sẽ cố gắng ở lại học anh ạ . 3 năm nữa , em về .
........Hè năm nay , ko đc về VN rồi , lại khóc , ko còn gì buồn hơn , 1 sự việc vô cớ , mệt mỏi ,
.. Tối qua , con Cún làm cả nhà hết hồn vì cú ngã lộn nhào từ trên ghế ''giám đốc '' xuống đất . Không aj hỉu chuyện gì xảy ra , nghe tiếng '' rầm '' chạy vào . Ôi trời ! . con bé nằm sóng xoài trên nền nhà . máu ở cổ chảy ra 1 vũng ở nền nhà . cả nhà 5 người chạy như ong vỡ tổ , Cuống hết cả lên , Ko biết fai giải quyết thế nào . Cuống quá , chạy sang nhờ bà hàng xóm gọi 03 đến , hjc , Mình nhìn thấy máu thì ko còn biết trời đất gì nữa , choáng quá , suýt ngất :meo: . Vào bệnh viện , may quá , phù , chỉ phải khâu 4 mũi , rùi đc về . Khổ thân con Cún , nghịch quá , ko bít là sau vụ này nó có chừa ko đây
Mây hôm nay , buồn quá , đâm ra , ko có chuyện gì là vào đầu đc , chẳng làm đc gì hêt . Cậu ơi , cậu đừng bán nhà nhé , Nơi đó là nơi cháu sinh ra và lớn lên , sống 18 năm trời ở đó , Cháu chỉ muốn sau 5 năm học trên đất người , khj trở về , vẫn đc sống trong ngôi nhà thân yêu đo , với khu tập thể yêu dấu , những người hàng xóm tốt bụng , đã thương yêu cháu suốt tuổi thơ buồn của mình .
..Rồi lại còn chuyện anh K có người ju mới nữa chứ . Dù ko ghen , ko hận , nhưng ko vuj , đó là gì chứ . Em thấy ghét bản thân mình thế :thatall: , vì cái gì chứ . Rồi em tự nhủ , mình ko nên đi tìm hạnh phúc ở đâu xa cả , bởi biết đâu hạnh phúc ngay bên cạnh mà mình ko biết đó thôi . .........Giờ thì em hiểu , anh chưa phải là hạnh phúc của em , Anh hãy cố gắng hạnh phúc với aj đó mà anh đã chọn kja nhé anh . Mãi chúc phúc cho anh :huglove:
....Anh Kju mấy ngày nay ko online , sốt ruột quá . Ảnh bảo , đừng ở đây nữa , về VN anh xjn việc cho mà làm , Mình cũng muốn về , ko muốn ở trên đất này nữa , Nhưng rồi , về thì sẽ ra sao , mới đi đc 2 năm , mà đã về , Người ta sẽ nghĩ sao cơ chứ , cám ơn anh Kju nhe s, em sẽ cố gắng ở lại học anh ạ . 3 năm nữa , em về .
........Hè năm nay , ko đc về VN rồi , lại khóc , ko còn gì buồn hơn , 1 sự việc vô cớ , mệt mỏi ,