thanlongcodon
02-05-2007, 08:30 AM
biết làm sao?
Ánh trăng đêm nay vằng vặc sáng,
Để hồn tôi thương nhớ, nhớ thương.
Nhớ đến ai mà lòng xao xuyến,
Đọng trong tôi những nỗi ưu hòai.
---o0o---
Đêm thu buồn nằm trên chăn gối,
Tương tư nhớ ai giấc chẳng thành.
Nhưng mà người nào có hay biết,
Để hồn ta vương vấn mãi trong mơ.
---o0o---
Bầu trời đã tắt hẳn cơn mưa,
Nhưng mà trong tôi vẫn ướt hoài.
Không phải vì mưa làm tôi ướt,
Mà là vì tình đọng trong tôi.
Trên trời có muốn vì tình tú,
Dưới đất để tôi ấm ức hòai.
Mối tình mà tôi hằng mơ ước,
cứ dến rồi đi tức lắm rồi...............
YÊU??????????????
Tình tuy đẹp nhưng chẳng thành đôi lứa
Lửa tuy nồng nhưng lại chẳng thành than
Lửa tắt đi để lại đóng tro tàn
Tình đã mất nhưng vẫn còn lưu luyến
Tôi muốn quên đi những tháng ngày đau khổ
Yêu làm chi cho lòng càng nhớ mãi
Tình yêu đen bạc muôn vạn nẽo
Chán ngán vạn lần kiếp con nguoi
Đời còn trẻ sao tôi lại yêu cho khổ
Yêu để rồi tội lỗi với thời gian
Yêu làm chi cho tuổi trẻ xớm tàn
Cho đời tôi thêm nhiều sầu não
Ránh quên hết ưu sầu với tĩnh rượu
Tình yêu bây giờ chỉ còn là dĩ vãng!!!
ĐỜI VẮNG EM
Không có em như thuyền mắc cạn .
Như chim trời én nhạn chơi vơi .
Tựa cõi lòng cằn cỗi đơn côi .
Vì thiếu em ! Đời anh chiếc bóng .
Em là hình dáng anh với bóng .
Là máu huyết trong trái tim anh .
Là hơi thở , khí quyển trong lành .
Em có biết ! Anh cần em lắm ?
Đời thiếu em ! Vạn sầu nghiềng ngẫm .
Xác không hồn ! Thâm thẩm vựt sâu .
Như cây xanh thiếu nước ngã màu .
Chết dần mòn ! Hiu quạnh cô đơn .
Nếu vắng em ! Lòng anh giá lạnh .
Tấm thân gầy tựa cảnh hoàng hôn .
Nắng trời chiều cô đơn một bóng .
Ngồi âm thầm dỗi ngóng phương xa .
Không có em ! Tựa cánh sao sa .
Như mây cảnh ngân hà lạc lối .
Giữa trần đời sống trong tâm tối .
Anh mãi buồn ! Tiếc nuối nếu thiếu em
EM ƠI !
Chẳng biết giờ em đang ở nơi đâu
Vui hay buồn khổ ở phương nào
Còn tôi thui thui buồn ghê lắm
Đã mấy năm ròng xa cách nhau
Em ơi em có biết chăng!
Tôi mơ tôi ước chỉ một lần
Gặp lại người xưa dù phút chốc
Dẫu rồi tan biến tựa sao băng..
LỜI HẸN
em đã làm trái tim tôi tan nát
chẳng tại đạn bom cũng chẳng tại gươm đao
tại em mơ mộng lấy chồng giầu (đài loan)
bỏ tôi lại với mối tình mục nát
ngày hai buổi tôi vào ra mong nhớ
nghĩ về em nhấm nháp ngẫm sự đời
tôi sẽ giầu cớ sao em không dợi,
van em chờ em nói thế thì thôi
chiều chủ nhật mưa buồn nghe rấm rức
gió lạnh run vùi dập tấm thân tàn
cắn chặt môi cho mình đùng bật khóc
mà nghe lòng đang bật tiếng thở than
về đi nhé em ơi về đi nhé
anh chờ em mòn mởi tháng năm dài
trong mộng mị anh giật mình sờ soạn
thăm thẳm buồn anh khẽ gọi tên em
ĐỜI KO EM
Không có em như thuyền mắc cạn .
Như chim trời én nhạn chơi vơi .
Tựa cõi lòng cằn cỗi đơn côi .
Vì thiếu em ! Đời anh chiếc bóng .
Em là hình dáng anh với bóng .
Là máu huyết trong trái tim anh .
Là hơi thở , khí quyển trong lành .
Em có biết ! Anh cần em lắm ?
Đời thiếu em ! Vạn sầu nghiềng ngẫm .
Xác không hồn ! Thâm thẩm vựt sâu .
Như cây xanh thiếu nước ngã màu .
Chết dần mòn ! Hiu quạnh cô đơn .
Nếu vắng em ! Lòng anh giá lạnh .
Tấm thân gầy tựa cảnh hoàng hôn .
Nắng trời chiều cô đơn một bóng .
Ngồi âm thầm dỗi ngóng phương xa .
Không có em ! Tựa cánh sao sa .
Như mây cảnh ngân hà lạc lối .
Giữa trần đời sống trong tâm tối .
Anh mãi buồn ! Tiếc nuối nếu thiếu em
ÔI CÓ MỘT NGÀY
Rồi một ngày ngồi đây tôi bật khóc,
Thấy lòng buồn .. lẻ loi quá ai ơi ..
Tình yêu kia như gió thoảng mây trôi
Giữa trưa hè oi ả riêng màu nắng …
Rồi một ngày ngồi đây tôi chợt nhớ
Hình bóng nào .. mãi in đậm trong tim
Sao hứa hẹn chìm dần vào dĩ vãng
Để lại đây những kỉ niệm đầy vơi ….
Rồi một ngày tình cờ qua lối ấy
Cây vẫn xanh, vẫn ngạt ngào hương sữa
Người vẫn đông, vẫn nhộn nhịp như xưa
Chỉ mình tôi .. bâng khuâng tìm nỗi nhớ …
Mong một ngày tình yêu lại chấp cánh
Cho lòng này sẽ quên được người xưa
Mối tình đầu bao buồn vui lẫn lộn
Sẽ mờ dần theo kí ức thời gian …
TÔI YEU HIỀN
tôi" thích nhìn nụ cười thơ ngây
"yêu" cái vẻ hồn nhiên thơ mộng
"hiền" hoà như ánh nắng hoàn hôn
"lắm" lúc tôi bắt gặp nụ cười ấy
"nhưng" ngại ngùng tôi lại quay đi
"làm" sao tôi quên được cơ chứ
"sao" nụ cười đó tôi nhớ quá
"để" đêm về thao thức suy tư
"bày" tỏ tình yêu bằng cách nào
"tỏ" ra lãng mạng hay sao đây
"tình" là gì cho tôi được biết
"yêu" là gì ai mách giùm tôi
"của" hai người hay chỉ là một
"tôi" không hiểu hết được tình yêu
Ánh trăng đêm nay vằng vặc sáng,
Để hồn tôi thương nhớ, nhớ thương.
Nhớ đến ai mà lòng xao xuyến,
Đọng trong tôi những nỗi ưu hòai.
---o0o---
Đêm thu buồn nằm trên chăn gối,
Tương tư nhớ ai giấc chẳng thành.
Nhưng mà người nào có hay biết,
Để hồn ta vương vấn mãi trong mơ.
---o0o---
Bầu trời đã tắt hẳn cơn mưa,
Nhưng mà trong tôi vẫn ướt hoài.
Không phải vì mưa làm tôi ướt,
Mà là vì tình đọng trong tôi.
Trên trời có muốn vì tình tú,
Dưới đất để tôi ấm ức hòai.
Mối tình mà tôi hằng mơ ước,
cứ dến rồi đi tức lắm rồi...............
YÊU??????????????
Tình tuy đẹp nhưng chẳng thành đôi lứa
Lửa tuy nồng nhưng lại chẳng thành than
Lửa tắt đi để lại đóng tro tàn
Tình đã mất nhưng vẫn còn lưu luyến
Tôi muốn quên đi những tháng ngày đau khổ
Yêu làm chi cho lòng càng nhớ mãi
Tình yêu đen bạc muôn vạn nẽo
Chán ngán vạn lần kiếp con nguoi
Đời còn trẻ sao tôi lại yêu cho khổ
Yêu để rồi tội lỗi với thời gian
Yêu làm chi cho tuổi trẻ xớm tàn
Cho đời tôi thêm nhiều sầu não
Ránh quên hết ưu sầu với tĩnh rượu
Tình yêu bây giờ chỉ còn là dĩ vãng!!!
ĐỜI VẮNG EM
Không có em như thuyền mắc cạn .
Như chim trời én nhạn chơi vơi .
Tựa cõi lòng cằn cỗi đơn côi .
Vì thiếu em ! Đời anh chiếc bóng .
Em là hình dáng anh với bóng .
Là máu huyết trong trái tim anh .
Là hơi thở , khí quyển trong lành .
Em có biết ! Anh cần em lắm ?
Đời thiếu em ! Vạn sầu nghiềng ngẫm .
Xác không hồn ! Thâm thẩm vựt sâu .
Như cây xanh thiếu nước ngã màu .
Chết dần mòn ! Hiu quạnh cô đơn .
Nếu vắng em ! Lòng anh giá lạnh .
Tấm thân gầy tựa cảnh hoàng hôn .
Nắng trời chiều cô đơn một bóng .
Ngồi âm thầm dỗi ngóng phương xa .
Không có em ! Tựa cánh sao sa .
Như mây cảnh ngân hà lạc lối .
Giữa trần đời sống trong tâm tối .
Anh mãi buồn ! Tiếc nuối nếu thiếu em
EM ƠI !
Chẳng biết giờ em đang ở nơi đâu
Vui hay buồn khổ ở phương nào
Còn tôi thui thui buồn ghê lắm
Đã mấy năm ròng xa cách nhau
Em ơi em có biết chăng!
Tôi mơ tôi ước chỉ một lần
Gặp lại người xưa dù phút chốc
Dẫu rồi tan biến tựa sao băng..
LỜI HẸN
em đã làm trái tim tôi tan nát
chẳng tại đạn bom cũng chẳng tại gươm đao
tại em mơ mộng lấy chồng giầu (đài loan)
bỏ tôi lại với mối tình mục nát
ngày hai buổi tôi vào ra mong nhớ
nghĩ về em nhấm nháp ngẫm sự đời
tôi sẽ giầu cớ sao em không dợi,
van em chờ em nói thế thì thôi
chiều chủ nhật mưa buồn nghe rấm rức
gió lạnh run vùi dập tấm thân tàn
cắn chặt môi cho mình đùng bật khóc
mà nghe lòng đang bật tiếng thở than
về đi nhé em ơi về đi nhé
anh chờ em mòn mởi tháng năm dài
trong mộng mị anh giật mình sờ soạn
thăm thẳm buồn anh khẽ gọi tên em
ĐỜI KO EM
Không có em như thuyền mắc cạn .
Như chim trời én nhạn chơi vơi .
Tựa cõi lòng cằn cỗi đơn côi .
Vì thiếu em ! Đời anh chiếc bóng .
Em là hình dáng anh với bóng .
Là máu huyết trong trái tim anh .
Là hơi thở , khí quyển trong lành .
Em có biết ! Anh cần em lắm ?
Đời thiếu em ! Vạn sầu nghiềng ngẫm .
Xác không hồn ! Thâm thẩm vựt sâu .
Như cây xanh thiếu nước ngã màu .
Chết dần mòn ! Hiu quạnh cô đơn .
Nếu vắng em ! Lòng anh giá lạnh .
Tấm thân gầy tựa cảnh hoàng hôn .
Nắng trời chiều cô đơn một bóng .
Ngồi âm thầm dỗi ngóng phương xa .
Không có em ! Tựa cánh sao sa .
Như mây cảnh ngân hà lạc lối .
Giữa trần đời sống trong tâm tối .
Anh mãi buồn ! Tiếc nuối nếu thiếu em
ÔI CÓ MỘT NGÀY
Rồi một ngày ngồi đây tôi bật khóc,
Thấy lòng buồn .. lẻ loi quá ai ơi ..
Tình yêu kia như gió thoảng mây trôi
Giữa trưa hè oi ả riêng màu nắng …
Rồi một ngày ngồi đây tôi chợt nhớ
Hình bóng nào .. mãi in đậm trong tim
Sao hứa hẹn chìm dần vào dĩ vãng
Để lại đây những kỉ niệm đầy vơi ….
Rồi một ngày tình cờ qua lối ấy
Cây vẫn xanh, vẫn ngạt ngào hương sữa
Người vẫn đông, vẫn nhộn nhịp như xưa
Chỉ mình tôi .. bâng khuâng tìm nỗi nhớ …
Mong một ngày tình yêu lại chấp cánh
Cho lòng này sẽ quên được người xưa
Mối tình đầu bao buồn vui lẫn lộn
Sẽ mờ dần theo kí ức thời gian …
TÔI YEU HIỀN
tôi" thích nhìn nụ cười thơ ngây
"yêu" cái vẻ hồn nhiên thơ mộng
"hiền" hoà như ánh nắng hoàn hôn
"lắm" lúc tôi bắt gặp nụ cười ấy
"nhưng" ngại ngùng tôi lại quay đi
"làm" sao tôi quên được cơ chứ
"sao" nụ cười đó tôi nhớ quá
"để" đêm về thao thức suy tư
"bày" tỏ tình yêu bằng cách nào
"tỏ" ra lãng mạng hay sao đây
"tình" là gì cho tôi được biết
"yêu" là gì ai mách giùm tôi
"của" hai người hay chỉ là một
"tôi" không hiểu hết được tình yêu