Xem đầy đủ chức năng : at&eg
eg ngốc ngốc,at iu em ngốc ngốc rất nhìu nhìu là nhìu nì.Nhìu hơn cả iu những thói quen của at í :om:
Thương ngốc ngốc còn nhìu hơn cả iu nữa :om:
at có nhìu em gái thật,nhưng muh iu em ngốc ngốc nhứt.Sao muh eg lại nói thế..:meo:
eg đáng bị :bicycle: nì,cho chừa nhé ( :om: )
at là at tốt :hihi: ,không trêu chọc eg nì,lun nhường eg nì :kick:
Nhưng eg phải ngoan,không được thức khuya nữa nì,nếu không at sẽ :gian: ( :om: )
Muh eg có bít chuyện cổ tích về bọn thạch sùng không,để at kể cho eg nghe nhé :hihi:
Cánh Xanh
02-05-2007, 08:26 AM
Bọn thạch thùng có chuyện gì nhỉ? Lại làm eg tò mò :dapcom: Hơ, muh at nói câu í eg mới nhớ ra là chưa bao giờ at kể chuyện jì cho eg nghe :D Bắt đầu bằng con TT nhé nhé :D
Giỏi nhỉ, đòi :gian: eg cơ đấy :meo: Thế nếu eg đi ngủ sớm , eg có đc :gian: at ko :hihi:
at vừa tốt lại vừa ngoan, eg vẫn bít thế mờ :bicycle:
Bọn TS có nhìu chuyện lém lém,at kể chuyện nì cho eg nghe trước nhé.
Ngày xửa ngày xưa í,cái ngày mờ at mí eg còn chưa có mặt í,chưa có những phương tiện điện tử hiện đại như cái PC hay cái mobile (thế muh ngôn ngữ bi giờ người ta cứ gọi là ngôn ngữ thời @ đã xuất hiện rùi nhé :thatall: ) .Ở một ngôi làng kia có hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ,được ông tiều phu sống ở bìa rừng thương tình nhận về nuôi.Từ đó,ba ông cháu quây quần sống bên nhau.
Hai anh em được ông lão đặt tên cho là Thạch.Thạch anh và Thạch em :botay:
Hai anh em nhà Thạch rất chi là hậu đậu (giống eg í :so_funny: ),chẻ củi vỡ niêu,nấu cơm thủng bếp (tại đang nấu cơm thì hai anh em chí choé cãi oánh nhau nên rách lun cái vách bếp í :hihi: ).Nói túm lại là làm gì đụng đấy.
Thế nhưng,ông lão hiền hậu vẫn rất chi là thương hai anh em nhé,chả bao giờ trách mắng cả mà chỉ cười hiền hậu mỗi khi anh em nhà hậu đậu mắc lỗi.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh như tàu cao tốc,anh em nhà Thạch giờ đây đã là hai chàng trai khôi ngô tuấn tú,chỉ mỗi cái tật hậu đậu thì vẫn chưa thay đổi được là bao nhiêu cả.
Ông lão tiều phu đã mất vì tuổi cao sức yếu mà cứ đồi ra gió hóng mát :hihi:.Chỉ còn lại hai anh em sống với nhau.
Trong làng,có nhà một ông đồ,trong nhà ông đồ có một cô con gái,đó là cô con gái ông đồ :-".Cô con gái ông đồ rất chi là xinh xắn,khéo tay hay làm.Cô được thầy mình dạy chữ cho từ nhỏ nên đôi khi cũng tập toẹ làm thơ..tình.Chả hỉu sao cái thời ấy mờ cô đã bít phát triển thể loại thơ tự do rùi :-" "
Hai anh em nhà Thạch đều rất chi là si tình cô gái,nhưng cô gái chỉ thích mỗi Thạch em (chắc tại xinh trai hơn í muh ).Nhưng Thạc em chẳng bao giờ nói ra điều mình vẫn cất giấu trong lòng,vì anh trai mình.Đấy,cái chuyện tình iu là chi là quanh quẩn ngẩn ngơ thế.Hai người cứ thương thầm nhớ trộm nhau như thế.
Cho đến một ngày..
Trong làng,lại có một cái nhà,trong cái nhà có một lão địa chủ,đó là nhà lão địa chủ :hihi:
Trong nhà lão địa chủ,có một gã trai rất chi là xấu trai,đó là con trai lão địa chủ.Tên này,dĩ nhiên theo cốt truyện là cũng phải si mê cô gái nốt rùi.Hắn mê cô như điếu đổ (at cũng chả hỉu khái niệm này lắm ),và hắn tìm mọi cách để chiếm được cô.
Không hỉu sao,hắn lại biết được rằng cô và Thạch em thương nhớ nhau,trong khi người trong cuộc lại còn chả bít gì (nhưng muh at là cũng bít đấy,chắc tại Thạch em thương anh và hơi một tí tẹo tự ti cộng vào đó nữa:meo: ).
Hắn lập kế hoạch lừa hai anh em nhà hậu đậu.Hồi ấy,trong rừng có một con hổ thành tinh.Hắn gạ gẫm hai anh em nhà hậu đậu đi giết con hổ,nếu giết được hắn sẽ thưởng cho rất nhiều vàng bạc.Anh em nhà hậu đậu lên đường trải qua bao nhiêu khó khăn cực khổ cuối cùng cũng tìm thấy được con hổ.Thạch em vì cứu anh mà đã bị con hổ ngoạm mất toi một cánh tay (eg bít bọn TS có thói quen hay đứt đuôi đấy,nguyên nhân là thế :hihi: )
Trong khi đó,ở làng,hắn đã lừa ông đồ vào một vụ rắc rối.Ông đồ ngốc nghếch bị tống giam vào ngục với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước sắp chuyển sang chế độ XHCN :rang: .
Và dĩ nhiên là cô gái vì cứu cha cho nên chấp nhận lấy hắn.Trong đêm động phòng,hắn chỉ thấy cô ngồi bất động,giở khăn che mặt ra thì cô đã live 2 die từ khi nảo khi nào rùi.
Trở về.
Người anh quyết chí bỏ ra đi,trở nên giàu có có quyền lực để trả thù cho cô gái mình yêu thương.
Năm năm biền biệt trôi qua,người anh vẫn chưa về.Thạch em chiều nào cũng trèo lên cây đa đầu làng nhìn về phía người anh ra đi rùi lại tặc lưỡi thở dài một cái,rồi một số cái lun.Một lần,sau khi ra thăm mộ cô gái xong,Thạch em lại trèo lên cây đa ngóng anh trai.Do lần này hậu đậu quá mức cho phép,Thạch em rơi đánh uỵch một cái từ ngọn đa xuống (giờ eg hỉu sao muh cái bọn dở hơi ấy thi thoảng lại rơi đánh uỵch một cái chưa :-" ).Thạch em chết,hoá thành một con vật có khả năng bám chắc vào vật thể (chống hậu đậu í mờ).Dân làng gọi là Thạch sùng.
Người anh trở về.Giờ đây đã là một ông chủ có thế lực.Sau khi trừng trị xong bố con lão địa chủ,nghe dân làng kể về người em như thế người anh cũng treò lên ngọn đa giống như em mình và khóc lóc thảm thiết.Trong khi mải khóc,ông chủ có thế lực vẫn hậu đậu như ngày nào,trượt chân ngã lộn nhào.Thạch anh chết cũng hoá thành thạch sùng,từ đó,hai anh em lại quấn quýt bên nhau.Nhưng cái thói quen tặc lưỡi thở dài thì vẫn không bỏ được.Mỗi người đều có tâm sự riêng mà không thể nói được với nhau.
at mỏi tay gần chít :meo:
at bít trước là eg sẽ chê,cho nên :gian: trước luôn :so_funny:
Cánh Xanh
08-05-2007, 10:47 AM
at mỏi tay gần chít :meo:
:om:
:D
eg khen truyện của at hay,chắc at lại típ tục cái bài "at còn chuyện hay hơn nữa cơ , ko kể cho eg đâu" :bicycle:
eg đi ngủ ngay đây muh :D
( at ơi eg nhiều khi ko bít vít "chuyện" với cả "truyện" thế nào cho đúng :mecry: )
eg khen truyện của at hay,chắc at lại típ tục cái bài "at còn chuyện hay hơn nữa cơ , ko kể cho eg đâu" :bicycle:
:nooo:
at còn mấy chuyện hay hơn nữa cơ,nhưng muh từ từ rùi at sẽ kể cho eg nghe :gian:
chuyện mí truyện cũng chỉ là khái niệm thui mờ,mờ khái niệm thì cũng chỉ là tương đối,eg quan tâm quá làm gì :D
(hình như chuyện thì kể được,còn truyện thì phải đọc eg ah :-" )
Cánh Xanh
13-05-2007, 02:15 AM
Thật thà mà nói,truyện anh trai hay lắm nhé ^^ ( hay vì ngốc ơi là ngốc í :D ) eg tìm mỏi mắt mà có thấy nhân vật nào thông minh 1 tẹo đâu :hihi:
Cái xe của at hay dờ dẫm ra sông lắm hả :D Người hâm,cái xe hâm,người ngốc,cái xe ngốc :-"
Ngày chủ nhật hôm nay của at thế nào nhỉ :-/
Eg đi chơi ây, đi về xem có cái gì hay kể cho at nghe không nhé ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.