Vip_Hong_Kong
01-05-2007, 08:23 AM
Lâu lâu mới trở lại đây
Vô lại trong này viết nhờ viết thương
Viết cho người âý tỏ tường
Ngày dài đêm ngắn, nhớ thương chẳng màng
Thà rằng sống kiếp lang thang
Còn hơn phải chịu lỡ làng tình duyên
Anh trở lai kiếm tìm ngày xưa ấy
Ngày chúng mình thường găp nơi đây
Nào thấy em đâu có ở trong này
Hay em đã qua sông vùng bến mới
Này em hỡi vẫn còn đây anh đơi
Và anh chờ dù cho tới trăm năm
Anh cứ chờ dù em đã biết tăm
Anh vẫn đơi cho dù em chẳng tới
Và cứ thế vô đây anh đơi
Cùng vần thơ anh viết tăng cho em
Viết thât nhiều dùng thơ để cố quên
Nhưng càng nhớ không thể quên em đươc
Biết vô vong nhưng anh vẫn ước
Tron chữ tình và tron nghĩa trăm năm
Vô lại trong này viết nhờ viết thương
Viết cho người âý tỏ tường
Ngày dài đêm ngắn, nhớ thương chẳng màng
Thà rằng sống kiếp lang thang
Còn hơn phải chịu lỡ làng tình duyên
Anh trở lai kiếm tìm ngày xưa ấy
Ngày chúng mình thường găp nơi đây
Nào thấy em đâu có ở trong này
Hay em đã qua sông vùng bến mới
Này em hỡi vẫn còn đây anh đơi
Và anh chờ dù cho tới trăm năm
Anh cứ chờ dù em đã biết tăm
Anh vẫn đơi cho dù em chẳng tới
Và cứ thế vô đây anh đơi
Cùng vần thơ anh viết tăng cho em
Viết thât nhiều dùng thơ để cố quên
Nhưng càng nhớ không thể quên em đươc
Biết vô vong nhưng anh vẫn ước
Tron chữ tình và tron nghĩa trăm năm