PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bến đỗ quê hương



autri
01-05-2007, 08:22 AM
Cánh cò bay lả bay la
Đưa tôi vào những câu ca mẹ hiền...
Có bờ tre,
Có con nước bưng biền,
Trào dâng là cả một miền tuổi thợ
Con trâu nằm đói,
Con cá lội sông,
cánh diều ở mãi mênh mông,
Và tôi ở trọn trong lòng quê hượng

Ôi đẹp lắm ! chân trời xa ấy
Tiếng gió lùa qua những vầng mây
Tiếng chiều đậu mãi nơi đây
Để cho tôi phải đắm say cỏi lọng

Tuổi nào đẹp bằng thời ấu trẻ
Hồn nhiên,
lanh lẹ,
Trong trẻo,
Thơ ngây
Bắt bà phải ở nơi đây
Để bà kể chuyện con say giấc nồng
Không chịu bắt bố phải bồng
Nếu không con giận, bằng không con hờn
Nhận quà không biết cảm ơn
Má đánh, con khóc, má đánh hơn thế này..

Cầu mong cho những phút giây
như thế này
mãi nằm nơi đây
để...
Nếu con cò trắng quên bay
Tôi còn biết đến chốn đây mà về
Tôi về thăm quán cùng quê
Một ao nước lã.. tràn trề quê hương.