Xem đầy đủ chức năng : Chờ khi gió lên chong chóng quay
Mắt Đen
01-05-2007, 12:00 AM
Có một ngày xanh mềm như cỏ
Em vu vơ ngồi hát bên chiều
Đám mây mềm nhẹ tan trong gió
Nắng rất hiền là giọt nắng trong veo
Có một ngày em mơ về chong chóng
Trời ngập xanh trong hương sắc mây pha
Có một ngày giữa thênh thang mùa vọng
Em mơ màng hát giữa cõi bao la
Có một ngày một ngày rất đẹp
Uống hương trời ,mùa thơ khe khẽ say
Và em muốn nghe lời chong chóng hát
Chờ khi gió lên chong chóng quay.
Cô dâu mới
02-05-2007, 01:57 AM
Gấp khúc cuối đường gió gãy làm đôi
Và dường như có niềm cô đơn rất mỏng
Xin dấu yêu thương vào đợi chờ chong chóng
Nắng nhạt ân tình để đậm lại hư hao
Em tôi vẫn nghiêng với từng chiều chênh chao
Tán cây Rung Rinh hình trái tim rất lạ
Cánh diều chiều qua vướng mình vào tán lá
Gió chẳng đoái hoài - và chong chóng chẳng quay
Uh thì cứ chờ gió lên - một ngày
Một ngày nào đó có cánh buồm màu trắng
Con thuyền không đáy đã thôi không chở nắng
Tay em vẫn chờ chiếc chong chóng xoay xoay
Mây thì quá cao thoát khỏi cái với tay
Thơ ta hờ hững - từ bao giờ chẳng rõ
Chợt như giật mình ước mơ nào về gió
Để cho chiều...
Để chong chóng kia quay...
:bicycle:
Cánh Xanh
02-05-2007, 08:57 AM
Cây dzung dzinh có lá hình tim
Đứng bên hồ vu vơ nghe gió hát
Những chiếc lá màu xanh hồn nhiên
Rung rinh vui cho màu chiều bớt nhạt
Chiếc chong chóng ngủ quên bên bụi cỏ
Gió còn lang thang phiêu lãng với mây trời
Cây bên hồ vẫn dzung dzinh chiếc lá
Chong chóng khẽ cười trong một giấc mơ vui
Chờ một ngày chong chóng tỉnh giấc say
Gió cũng trở về trong chiều bay bổng gió
Trời chuyển sang mùa chong chóng xoay
Em mơ màng ngủ quên bên bụi cỏ
Là cây "dzung dzinh" chứ ko phải "rung rinh" :-"
Cây dzung dzinh có lá hình trái tim rung rinh - đấy đấy, nó là thế đấy :so_funny:
Ai ko hỉu khỏi phải hỉu làm jì :hihi:
Serenade
03-05-2007, 02:38 AM
Cây dzung dzinh đứng cười trong gió
Ngắm gió chiều sóng nhỏ xô ngang
Cô gái còn hồn nhiên như cỏ ??
Hay trái tim - ngã rẽ vội vàng
Chong chóng đứng trên tay quên lãng
Tay lãng quên mái tóc một người
Một người đứng riêng mình im lặng
Gió chẳng về chong chóng chơi vơi.....
Có tiếng hát trên môi khe khẽ
Giọt thơ nghiêng rớt lại bên hồ
Bàn chân nhón bước về rất nhẹ
Chong chóng tròn xếp một cơn mơ
Làm gì với cái pài của người ta thế hử Mod :gian:
hoa sao
03-05-2007, 10:05 AM
Một người lặng lẽ xếp vần thơ
Phố còn xao xác những đợi chờ
Cây che nghiêng gió.Buồn không lá ?
Người xa người cho phố cũng bơ vơ
Có còn hay không bên đời nhau ?
Dẫu chỉ để nhìn mắt nhau lặng lẽ
Hay cũng chìm tan cùng giấc chiều loi lẻ
Gió hát bên hồ ...
“Tình yêu
mong manh nắng chiều
Tình yêu
chơi với gió trời
Không còn cớ để nép vào nhau được nữa
Thương nhớ này
cũng chỉ thế mà thôi”
Gió khe khẽ hát thay lời chong chóng
( đã ngủ quên nơi vạt cỏ bên đường )
Trời chẳng còn nép làn mây ấm
Và những mơ màng cũng tan hương.
**qiutian**
04-05-2007, 03:23 AM
Chiều nay...
Thơ thẩn mình em trên đồng vắng
Cánh đồng già lảo đảo giữa nắng vàng
Cơn gió bay qua , vuốt lên tóc dịu dàng
Và chong chóng hát bài ca em thường hát
Đám cỏ may nhớ cánh diều... xao xác
Chong chóng hư... không biết... cứ quay quay
Em vô tình để nỗi nhớ tuột qua tay
Gom nụ cười gửi hết về phía ấy
Lặng lẽ gọi tên , lặng lẽ chờ...lặng lẽ
Lối cỏ may... sao người chẳng ghé qua
Bước vội qua nhau , cho nắng cũng nhạt nhòa
Cánh chong chóng vẫn vô tình quay tít...
~ Chàng Ngốc ~
07-05-2007, 10:10 PM
Tháng 5 ,
Nắng trải vàng mảnh sân trên góc phố
Có tiếng ve
Rền rĩ ngân quanh ô cửa sổ
Oi bức trong chiều lẫn cả gió lưa thưa
Đâu rồi những chiếc chong chóng ngày xưa...
Thủa bé,
Thường hay tết lá thành chong chóng
4 cánh xanh , nhỏ nhỏ đáng yêu
Giữa đồng lúa, chân trần đua nhau chạy
Chong chóng quay, như hát với gió chiều
Hình như,
Chong chóng bây h ko như xưa nữa
Chẳng thấy ai làm chong chóng nữa rồi
Đâu còn thấy, tiếng hát hoà với gió
Chong chóng buồn, xoay những cánh chơi vơi...
Chỉ thấy ,
Nay cuộc đời giống như là chong chóng
Cứ đợi chờ đến lúc... gió qua đây
4 cánh nhỏ, lặng lẽ chờ, in lặng
Khi nào gió lên, chong chóng quay...
Phong Linh
08-06-2007, 09:26 PM
Chờ khi gió lên chong chóng quay
Em ngồi đan giấc mộng đầy tay
Cài một câu thơ lên tháng 6
Trời sao mơ màng đom đóm bay
~ Chàng Ngốc ~
10-06-2007, 04:34 AM
Đêm về nhẹ nhẹ gió xoay xoay
Chong chóng mơ màng, chong chóng quay
1, 2 ,3 vòng quay đều nhé
Bay lên trời đêm sao với mây...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.