xCi
07-07-2005, 12:51 PM
Phong trần thì mặc phong trần
Đời vui người biết , đời buồn ai hay ?
Ta thì mặc sức đời trai
Bôn ba bốn bể làm người lang thang
Bài thơ này Endless xin tặng cho những trai........đang thất tình --.--
Dặm trường thì mặc dặm trường
Đời hoa có sướng , hoa tàn tiếc thay ?
Hoa thì nở nụ tầm xuân
Trăm năm biết có được gì hay ko ?
Bài thơ này Endless xin tặng cho những gái.........đang thất tình ~.~
Những ai ko duyên ko nợ thì hãy vào đây thi nhau làm thơ....se duyên xe nợ tình cho nhau
Đời vui người biết , đời buồn ai hay ?
Ta thì mặc sức đời trai
Bôn ba bốn bể làm người lang thang
Bài thơ này Endless xin tặng cho những trai........đang thất tình --.--
Dặm trường thì mặc dặm trường
Đời hoa có sướng , hoa tàn tiếc thay ?
Hoa thì nở nụ tầm xuân
Trăm năm biết có được gì hay ko ?
Bài thơ này Endless xin tặng cho những gái.........đang thất tình ~.~
Những ai ko duyên ko nợ thì hãy vào đây thi nhau làm thơ....se duyên xe nợ tình cho nhau