Xem đầy đủ chức năng : nhìn mưa nàng nhớ tôi sao????
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 11:24 AM
mưa rơi tí tách bên thềm
căn phòng nho nhỏ êm đềm gói chăn
mưa che lấp dấu tình hằn
làm tim ai đó xót xa đợi chờ
ôi chao mộng tưởng vu vơ
nhớ ngày nào đó tình thơ mộng hiền
nhớ thời áo trắng sinh viên
ôi dòng lưa bút hồn nhiên đậm tình
giấy trắng mực tím xinh xinh
như nghìn sao sáng lung linh giữa trời
hoc trò tuổi ước mơ ơi
bây giờ xa quá cả đời nhớ thương
kìa những mộng tưởng vấn vương
về cô bé nhỏ dể thương ngày nào
nhìn mưa nàng nhớ tôi sao
tôi thì cứ mã hư hao đêm dài
nếu mai mình có gặp nhau
xin người nhớ nhé mộng đầu tôi trao
bài thơ này tặng cho 1 người...tuy đây là cuộc tình online...nhưng đối vói tôi...nó rất đep
như mối tình học trò ngoài đời thật sự vậy Tina i love you...hide u inside my heart...
*Cute_little_angel*
07-07-2005, 11:29 AM
Thơ này bạn viết rất hay
chắc bạn là người trọng tình cảm(oneline):p
Phải ko nè?
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 11:57 AM
chân trời ửng tím xa xa
lá vàng lả ta bôn ba giữa đời
liễu sầu nhìn lá thu rơi
lòng sao se sắt chơi vơi lạc loài
bóng thuyền chìm cõi thiên thai
bỏ lại bến vắng miệt mài nhớ mong
nhói đau cũng để trong lòng
làm sao thuyền biết mà trong ngày về
đường đi trăm núi trùng khê
lạnh lùng khói tuyết đời trai phong trần
lòng ngươi ở thấy bâng khuâng
mong người xa xứ hồi hương vẹn toàn
cùng nhau chăm sóc đàn con
thiên đường trần thế phải không mọi người?
chieumuamotminh
07-07-2005, 12:03 PM
bài dó cũng dược bạn ah,nếu là chuyện riêng tặng một người thì củng có sao,nói qua dây cho người ấy hỉu lòng mình muh :lol: :) :blinking: :angel1: :cooll:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 12:05 PM
ko hiểu bạn muốn nói gì hết????
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 01:04 PM
Như..à....vô đây mình làm thơ chung nha
:tim: mưa rơi chan chứa đường làng
ai ơi nới đó có chứa tình lang......( cụt hứng ):tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 01:29 PM
anh thấy bài này hơi kì kì...sorry
thường thì thơ lục bát em nên lấy vần theo kiểu
chữ thứ sáu của cô lục lái vần với chũ thứ sáu của câu bát
giống như là
mưa rơi ướt đẫm đường làng
em ơi nơi đó chứa chan tình mình
:tim: ^.^ hỉu gòi
hay là ?
Sóng vỗ vào bờ....ôi xanh quá
Tôi vỗ đời chàng....có giỡ giang ? ^.^ :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 03:28 PM
sóng vổ vào bờ xanh ngát xanh
nàng vỗ đời ta mối duyên lành
cái này là thơ theo dạng thất ngôn tứ tuyệt nên em lái vần theo ấm cuối là đúng rồi :D
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 03:47 PM
trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
tình trao nàng ta tuyệt đối ko thay
:tim: Sông tuy đầy nhưng có khi lại ít
tình trao chàng có ít cỡ vậy hoh? :wink: :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 04:39 PM
mây bồng bềnh phiêu du cùng gió
ta và nàng cỡi gió cùng mấy
:tim: Sóng cùng bờ lang thang về đâu đó
Tôi cùng chàng trôi mãi về gió mây :wink: :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 05:13 PM
trâu non bên rặng tre ngà
tôi mòn tôi mỏi nơi xa em về
( hơi kì kì vì chữ mòn với non ko hạp ) heh
:tim: ko nước làm sao cá sống
ko chàng tôi có sống được ko :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 05:37 PM
hay hay 2 cây này hay :cool1:
trên trời thấp thoáng trăng sau
trần thế đôi lứa cùng nhau hẹn hò
:tim: trên trời có ánh trăn khuya
riêng tôi , tôi có chàng kia ngồi cùng :wink: :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 05:41 PM
cỏ xanh ngắm bóng trăng tà
tôi ngồi tôi ngắm nét ngà em kia
sành điệu mái ngố
07-07-2005, 07:14 PM
vu vơ trong gió câu chuyện tình
cỏ xanh ướt đẫm lời thề xưa
Kẻ_bên_lề_đợi_em
08-07-2005, 01:40 PM
ngày nào em đến với tôi
ôi chao ánh mắt vần môi ấm nồng
trăng tròn soi giữa đêm đông
mông mênh tuyết trắng dáng hồng em qua
tuyết rơi từng áng là đà
lòng tôi khắc khoải ngân nga khúc tình
ngày mai dưới ánh bình minh
bóng em chắc sẽ lặng thinh giã từ
tôi buồn đây chỉ mộng hư
tôi vui vì đã gặp người trong mơ
bóng nàng e ấp vần thơ
tôi say tôi nghĩ vu vơ một mình
trong tim se sắt nhánh tinh
ngày mai vun đấp mộng xinh mộng hiền
Kẻ_bên_lề_đợi_em
09-07-2005, 10:00 AM
Sớm nay gió khẻ từng hồi
âm u lạnh lẽo phòng tôi một mình
ngày nào tôi nhớ bình minh
là tươi là sáng là tình chúng ta
hạ tàn rồi thu chóng qua
bao nhiêu ân ái thiết tha chợt nhòa
chuông đồi từng khúc ngân nga
từng đàn chim nhỏ rời xa chốn này
liễu sầu xõa tóc nhìn mây
vài đôi trai gái đó đây hẹn hò
lòng se sắt nỗi sầu lo
ngươi nơi phuong ấy ốm o gầy mòn
tôi buồn hoa cũng héo hon
chim kia ngừng hót véo von trong chiều
mây ngàn ngừng bước phiêu diêu
sớm này lòng bỗng nặng nhiều ưu tư
NTN
Kẻ_bên_lề_đợi_em
10-07-2005, 03:12 PM
sunday july 10th, 2005
thân xác tôi như một hồi chuông đổ
đau nhói dần bên cổ mộ xa xôi
sốt từng cơn...ngồi đó tôi vẫn ngồi
chờ bóng ai rồi sẽ dần khuất lối
ngày quen nhau...chưa chiađã yêu vội
để bây giờ ai bồi hồi xót xa
tôi bay bỗng như một loài chim ca
mãi một mình thao thức câu hát lạ
ôi mây xanh, ôi dáng mây trắng ngà
ôi lá thu đang là đà theo gió
gió hỡi gió có vài muốn ngỏ
hỡi người tình đã tỏ lòng tôi chưa
NTN
:tim: Người về chốn cũ có xa xăm
Hỏi thăm cây lá bên lề có hay
Tôi đây chỉ vẫn thế này
Mắt chờ mắt đợi lệ tuôn... người có hay :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
10-07-2005, 03:22 PM
E m như chiếc lá thu rơi
N gây thơ mông ước bên đời chàng kia
D ù cho mưa gió bay dìa
L ung linh nắng ấm tim em vẫn tràn
E là mộng ước cao sang
S ao trời một nhánh ta mang ta thầm
S inh ra trong cảnh lầm than
nhưng tình ta vẫn nồng nàn em ơi
sành điệu mái ngố
11-07-2005, 12:25 AM
ta đứng dưới mưa nhớ về ng`
mắt buồn tuôn giọt lệ long lanh
cành hồng ta gửi ng` hôm ấy
có gợi hôm nao 1 chuyện tìnnh
hanquoc00
11-07-2005, 01:16 AM
Nước mắt người ai tin đièu sự thật
Cứ vù vờ nước mắt chảy thành thơ
Dẫu cho em có đứng trăm nghìn phút
Anh thấy nàng anh vẫn làm ngơ
Bang_chủ_cái_bang
11-07-2005, 01:21 AM
nhơ chuyến đò xưa năm ấy
nếu lòng ai ngỏ lời cùng ai
thì đâu nỗi giờ phương xa lạ bến
còn ai nỗi cô đơn bóng sầu ai?
MuaPhuongVi_2005
11-07-2005, 02:58 AM
Nhìn mưa em lại nhớ chàng
Mưa rơi nặng hạt lòng càng tơ vương
Chữ tình, chữ ái, chữ thương
Ba chữ ghép lại như sương ảo mờ
Vì ai em nhớ hằng giờ
Vì ai ngoảnh mặt làm ngơ đoạn đành
Vì ai lệ mặn long lanh
Vì ai tóc rối xuân xanh úa màu
Mong chàng sớm trở về mau
Đừng như Lan Điệp tình nào biệt ly.
sành điệu mái ngố
11-07-2005, 04:59 AM
Nước mắt người ai tin đièu sự thật
Cứ vù vờ nước mắt chảy thành thơ
Dẫu cho em có đứng trăm nghìn phút
Anh thấy nàng anh vẫn làm ngơ
nước mắt em có trời minh chứng
từng giọt lệ long lanh như mưa rơi
anh làm ngơ vì anh bội bạc bước
trách gì đây 1 câu chuyện đêm mưa
""""vâng` trăng khoc'
Kẻ_bên_lề_đợi_em
11-07-2005, 08:00 AM
calgary july 11th , 2005
thiên đường xa xôi anh dõi về
chân nặng từng bước hồn anh lê
kiếp này thôi nhé...mình chia cách
anh đã nợ em...chữ phu thê
phải chăng đây là duyên tiền định
số phận dở dang chia đôi mình
thôi anh xin chào, chào em nhé
chúc em luôn đc giấc mộng xinh
khi anh chết đi nhưng mối tình
sẽ luôn sống mãi dưới bình minh
anh sẽ biến thành làn mây trắng
ngày ngắm nhìn em...bóng với hình
:tim: từng lời anh nói hay ngàn mũi kim
đâm vào tim em...ôi đắm chìm
anh đừng đi nhé....anh yêu dấu
dân cả cuộc đời ko lo âu
Sorrow.............anh ko có chuyện gì đâu........đừng như thế ráng lên....ráng lên anh có thể làm tất cả . Ma có bắt anh đi nhưng họ cũng ko thể qua khỏi cửa ải của em....tình yêu này ko ai có thể trải qua được đâu........anh à.....em rất lạnh lùng nhưng em đang đun nấu tim anh.......anh có nghe ko ? thấy ko ? chú ngựa , ánh trăng và bãi biển của đôi ta đang chờ anh về......mau mau đi anh....:tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
11-07-2005, 08:15 AM
đừng lo em tất cả rồi cũng thế
em hãy nghe , định mệnh đã an bày
có lẽ anh số kiếp này là vậy
em có lo cố gắng sẽ được gì
:tim: chẳng có được gì sẽ mang anh đi
có làm tất cả nó cũng ko được gì
nước mắt em rơi ôi weak quá
chuyện gì rồi cũng sẽ trôi qua :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
11-07-2005, 08:22 AM
anh sẽ cố rắng hết sức mà
có lẽ chuyện gì rồi cũng qua
vì tình yêu em mãnh liệt quá
anh chết đi mà cũng ko tha
Kẻ_bên_lề_đợi_em
11-07-2005, 12:53 PM
bờ biển kia...ôi mênh mông cát trắng
đêm từng đêm... ta ngồi ngắm... trăng ngà
nỗi đau nào... rồi cũng sẽ ...đi qua
vì anh đã... có em.... và chỉ thế
em ơi em... đừng bao giờ... rơi lệ
mây xanh kia... chắc chắn... sẽ trở về
anh ko tin đời ta chỉ giông bảo
ôi tình ta...bao ước vọng...hư hao
:tim: tình chỉ đẹp khi còn dang dở
gió vắng mây ai sẽ thổi vu vơ
đời ngang trái ôi ta khó nào ngờ
anh đi rồi mắt hồng chưa bỡ ngỡ
mắt lại rơi.....lệ tuôn tràn ko nguôi :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
11-07-2005, 03:22 PM
hoa chỉ đẹp khi vừa hé nụ
trăng yêu kiều khi đang độ trăng non
tình nên thơ khi ước vọng chưa tàn
đẹp là lúc yêu nhau bằng tưởng tượng
sưu tầm
đối lại
lệ em rơi máu tim anh tuôn chảy
qua đêm đông và buốt giá ngày dài
anh vẫn yêu....em, hỡi loài hoa dại
thề một đời chẳng thay đổi đâu ai
:tim: Nhớ mãi ko nguôi giây phút đầu
Tôi mãi cũng anh dệt đêm thâu
Cùng nhau se sắc đêm trăng sáng
Giờ mỗi mình em ...bước lang thang :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
11-07-2005, 06:19 PM
tuy anh giờ đã xa ngút ngàn
hồn anh trôi dạt trong ko gian
sẽ mãi bên em người yêu hỡi
mãi ngắm nhìn em từ địa đàn
hanquoc00
12-07-2005, 02:06 AM
Dạo bước gian hồ tiềm cái bang
Chàng trai lãng tử đố các nàng
Phong lưu dạo bước đời phiêu bạc
Tiềm kẻ gian tà giệt chẳng tha
=============>>>là ai????
Nàng tiên USA
12-07-2005, 08:42 AM
Kẻ gian anh giết, thì cứ giết
nhưng trái tim em, anh đừng giết
vì tim em đây, chỉ có 1
nếu anh giết rồi, chẳng còn đâu!!
Kẻ_bên_lề_đợi_em
12-07-2005, 06:48 PM
july 12th, 2005
người hỡi bây giờ đang nơi nao
tình kia vẫn thấm như thuở nào?
hay đã tàn dần theo tà nắng
hay vẫn dịu dàng như ngàn sao
giận hờn gì nhau lòng thêm khổ
rồi mai đây khóc bên nấm mồ
nuối tiếc tình xưa ngày hoa lá
giờ người xa cành như nhánh khô
rồi mai đây khóc bên nấm mồ
.............................................
sành điệu mái ngố
12-07-2005, 06:57 PM
giờ nang` của anh chắc đang buồn
giận mình khóc vì tình bị thương
nàng biết nàng sợ xa anh mãi
khóc hoài 1 mình trước tấm gương
thương anh lòng buồn theo năm tháng
ko dám hẹn 1 ngày trở lại
tủi thân vì sắp phải xa ng`
đừng nói nữa nàng ở nhà lệ rơi
========+++=========
M à nói gì thì nói cứ hoài buồn buồn vậy ng` ta cũng buồn theo thôi tui chỉ dùng mỗ để chôn tình yêu thôi chứ ko dùng chôn... như M đâu đừng nhắc đến mấy cái từ đó làm ng` ta của M buồn thêm thôi M làm tui thấy sợ rồi đó ước gì M là tui nhỉ....em thảo như chắc đang ở nhà ngồi buồn tức cảnh mà thương nhớ M thôi
Kẻ_bên_lề_đợi_em
12-07-2005, 07:47 PM
ko dám đâu người ko dám đâu
ai chê tình tôi chẳng thấm màu
ai chê tình tôi toàn giang dở
ai nghĩ tình này sẽ phai mau
người khinh thường tôi, tôi biết sao
nếu vậy thì tôi làm thế nào?
ai đã ko cần tôi đây nữa
dù tôi chết bằm dưới ngàn dao
Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 08:00 AM
july 13,2005
giờ đã xa rồi bao nhớ thương
cành xưa hoa đã héo bên đường
liểu rũ nhành non che sắc thấm
ngồi khóc một mình mộng vấn vương
thiên đường mong manh chấp cánh bay
mây trời lểnh đểnh cùng nắng dài
thiên thần tình yêu đã khuất bóng
mình ta ngồi buồn ta nhớ ai
NTN
MuaPhuongVi_2005
13-07-2005, 08:11 AM
july 13,2005
giờ đã xa rồi bao nhớ thương
cành xưa hoa đã héo bên đường
liểu rũ nhành non che sắc thấm
ngồi khóc một mình mộng vấn vương
thiên đường mong manh chấp cánh bay
mây trời lểnh đểnh cùng nắng dài
thiên thần tình yêu đã khuất bóng
mình ta ngồi buồn ta nhớ ai
NTN
Mộng đã xa rồi có còn đâu
Hương xưa trôi dạt dưới chân cầu
Ai khiến nỗi sầu cao chất ngất
Mưa lòng trĩu nặng lất phất bay
Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 08:27 AM
mưa gió mãi mê bay thoáng bay
hiểu đâu trần thế lắm ưu đầy
người yêu khinh mình đau khổ lắm
trởi hỡi tôi phải làm sao đây
Nàng tiên USA
13-07-2005, 09:24 AM
Ông trời đã bảo, đừng yêu vội
giờ người đã làm phiền ông rồi!
Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 11:31 AM
Bi đừng có châm dầu vào lửa nha....Minh đang ko vui...đừng làm cái chuyện này
sành điệu mái ngố
13-07-2005, 06:06 PM
anh nhơ' ko loi` yêu nao` hôm đo'
loi` hẹn thề theo nam tháng xa trôi
giờ hôm nay mỗi ng`đôi tâm sự
trang nhật kí bỏ mấy dòng bồi hồi
ai bảo rằng yêu anh là đau khổ
chỉ hận mình nỗi lòng quá xa xôi
trời hay chăng xin thấu hiểu lòng tôi
anh hay chăng anh hãy hiểutinh` này
đừng nghĩ đến nh~ chuyện xa xôi
tình yêu em trao cho anh còn mãi
Nàng tiên USA
14-07-2005, 09:09 AM
Bi đừng có châm dầu vào lửa nha....Minh đang ko vui...đừng làm cái chuyện này
ok ok........calm down Minh vậy cho Bi xin lõi...........chúc M&N........đừng giận nhau hoài nữa nha........chúc hai bạn vui vẻ...........Mình dữ qua à.......bi giỏn thôi mà!!!!!!!
Mong bạn đừng 888 trong vườn thơ :)
Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 09:52 AM
calgary july 14,2005
ngày ko em, ôi cuồng phong bay đến
làn sóng xanh xưa vỗ giấc êm đềm
nhưng giờ sao phong ba đầy bão tố
nhưng bé khờ vẫn thờ thẩn ngây ngô
ôi đêm nay sao lấp lánh bên hồ
dạt áo em bay trong chiều lộng gió
tóc em nghiêng như vài lời muốn ngỏ
" hãy ôm em...yêu em mãi nha anh "
cô bé yêu có giấc mộng ko thành
đã vôi vàng giã từ cõi trần thế
lạnh lùng bay..về thiên đàn chệ vệ
bỏ 1 người ưu sầu trong đêm mê
NTN
tặng em...anh mong ngày này sẽ kobao giờ xảy ra cho 2 ta...anh sẽ yêu em mãi
:tim: Nơi biển vắng em chờ bóng hình anh
Cầu chúc cho nơi đó sớm yên lành
Hãy mau về Kansas vắng bóng anh.......
Em sẽ chờ............chờ mãi chờ.......hãy nhớ Kansas nơi xa vẫn mãi chờ một người .lệ vẫn mãi tuôn....mắt vẫn mãi buỗn......:tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 12:27 PM
calgary ( đọc là cal -ry )trời buồn lắm đó em
đêm thanh trăng sáng ánh sao mềm
bước ngọc tỏa hồng công viên vắng
mộng tưởng ta cùng ngắm vần trăng
giấc mơ đôi ta nếu ko thành
nơi này vẫn đợi chỉ mình anh
sẽ chúc cho em vui duyên mới
mình anh bến này lòng chơi vơi
tim anh rộn rã khúc ko lời
đầu óc quay cuồng ko nghĩ ngơi
sẽ thức thâu đêm để tưởng niệm
mộng ước tình đầu ngày tương duyên
....ilu....nhớ chờ anh nha em....anh sẽ cố rắng đến thật lẹ
calgary ( đọc là cal -ry )trời buồn lắm đó em
giấc mơ đôi ta nếu ko thành
nơi này vẫn đợi chỉ mình anh
sẽ chúc cho em vui duyên mới
mình anh bến này lòng chơi vơi
tim anh rộn rã khúc ko lời
em rất ghét khúc này ! ghét !
Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 12:33 PM
đừng trách định mệnh nhé em ơi
có duyên ko phận trách đc gì
anh đây nói ra chỉ là nếu
nhưng lòng ko thể để em đi
sành điệu mái ngố
14-07-2005, 07:00 PM
nói gì đây cứ cãi lộn nhau hoài
câu chuyện dài bỗng thiếu đầu thiếu thân
thân con gái vốn ko ưa nói dài
ba hoa hoài cái chuyện duyên nợ kia
Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 02:23 AM
Khoảng cách, Thời gian hay Tinh cầu xa tít ...
Dù đang đêm, đêm vũ trụ quanh đời.
TÔI hiểu NÓ từ những ngày còn thơ ấu
Buồn làm chi, hãy vẽ mộng cho lành.
Kẻ_bên_lề_đợi_em
15-07-2005, 03:46 PM
ngày cuối cùng calgary july 15, 2005
Trang nhật kí thơ đã tận rồi
duyên nợ đã hết cất đi thôi
ôi dòng huyết lệ còn vương vấn
thả hồn khuất xa dưới chân đồi
tình yêu mật ngọt đắng đôi môi
hương yêu thoang thoảng u ảm lòng
kỉ niêm giờ đây là cát bụi
nỗi nhớ triền miên lại bên tôi
sành điệu mái ngố
15-07-2005, 05:47 PM
buồn chi thương nhớ 1 ngày buồn
mưa rơi ướt lạnh bờ vai ai
nước mắt chực chảy theo trí nhớ
yêu rồi chờ đến ngày hôm nao
đừng quên lời hẹn thề xưa đó
kỉ niệm sẽ còn mãi trong ai
nỗi nhớ triền miên rồi sẽ dứt
hi vọng nào làm sống lại tình yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.