Xem đầy đủ chức năng : Một chút trong tôi
Băng Đông
30-04-2007, 09:30 AM
Dòng Sông Màu Trắng
Tôi lạc lõng trên dòng sông màu trắng
Chẳng bến bờ chỉ một cõi hoang vu
Tôi đi tìm một bóng dáng ảo hư
Mà bao lâu tôi khát khao nhiều với.
Lúc thật gần như giang tay là tới
Khi thật xa chạy mãi với chặng đường
Tìm được gì chỉ là những khói sương
Sương từng hạt nặng rơi trên thân người lữ khách.
Tôi lạc lõng trên dòng sông màu trắng
Với dòng đời quằn quại nối nhau qua
Với thời gian đâu chỉ đã phai nhoà
Là màu trắng bên dòng sông màu trắng.
Băng Đông
30-04-2007, 09:40 AM
Miên Man
Tôi chỉ là cơn gió chiều buông
Ngang qua em như hàng ngàn cơn gió
Một thoáng thôi xa ngàn xa,cách trở
Đừng tiếc thương gì giây phút quá mong manh.
Hãy để tôi tự dối tự dối mình
Khi lối quen xưa rêu xanh phủ kín
Mà những giọt nắng dần dà tan biến
Còn lại hiu tàn một cõi chơ vơ.
Tôi giấu hình em trong những áng thơ
Nguyện chúc cho em trong muôn vàn giấc điệp
Cho cơn gió nào ngàn đời nối tiếp
Dịu mát tâm hồn êm ấm những sớm mai.
Tôi đi tìm em trong bóng tối đêm dài
Trong những lúc tôi tưởng mình đã chết
Để những khi bóng đêm tan biến
Cho tôi biết rằng tôi đã quên em.
cô bé mắc nai
02-05-2007, 03:36 PM
Dòng Sông Màu Trắng
Tôi lạc lõng trên dòng sông màu trắng
Chẳng bến bờ chỉ một cõi hoang vu
Tôi đi tìm một bóng dáng ảo hư
Mà bao lâu tôi khát khao nhiều với.
Lúc thật gần như giang tay là tới
Khi thật xa chạy mãi với chặng đường
Tìm được gì chỉ là những khói sương
Sương từng hạt nặng rơi trên thân người lữ khách.
Tôi lạc lõng trên dòng sông màu trắng
Với dòng đời quằn quại nối nhau qua
Với thời gian đâu chỉ đã phai nhoà
Là màu trắng bên dòng sông màu trắng.
Có một người đã bảo lúc biệt ly
Khi ánh nắng ghé qua mùa Xuân tới
Khi cơn gió thôi không còn bay nữa
Khi mặt trời ló dạnh dưới hàng tre
Là ai đó quay về khu làng nhỏ
Là tình yêu là nhạc khúc sum vầy
Là mộng mơ là vỉnh kết tâm đầy
Là rộn rả đám cưới nghèo vui nhộn
Thoáng mấy chốc người đi không về nữa
Chán đường làng sỏi đá mệt quanh co
Chán người xưa trong nếp sống co ro
Chán con suối bao năm tuôn ròng rả
Thơ gởi lại " ừ thôi " quên lời dạy
Của hiền nhân lúc phước khổ vinh bần
Dù cao sang nhung lụa vàng rồng
Sao tìm được tình chung muôn thuở
LLGL
Băng Đông
04-05-2007, 09:34 AM
Thank cô bé.Chúc bạn vui:wavey:
Đừng Hỏi Anh Vì Sao Em Nhé
Đừng hỏi anh vì sao trời nắng?
Vì sao trăng lơ lửng tận cao xanh
Và vì sao lá lại lìa cành
Mây hờ hững không phủ đồi cao nữa.
Anh không biết đoán như thương và nhớ
Như tình yêu đâu ai biết vì sao
Tương tư nặng là bao
Đợi chờ ai đo bằng cân thước.
Quãng đường sẽ êm đềm khi ta chung bước
Nó chỉ dài ra và gặp ghềnh khi thiếu bóng em
Thời gian ngưng động
Hoa cỏ im lìm vạn vật hóa hư không.
Đừng hỏi anh vì sao yêu em nhé
Chẳng thể trả lời,không định nghĩa đâu em
Anh chỉ biết trái tim,thiếu vắng
Một cái gì.Ừ chính là em.
cô bé mắc nai
06-05-2007, 05:26 PM
Chào bạn..... BD Không có gì đâu ạ ! Chúc khoẻ nhé !
Hỏi một điều , hỏi mãi anh thôi
Ai lau hộ khi lệ tràn khoé mắt
Khi cơn gió thổi sang Đông
Bờ hồ Tây dậy sóng , tại vì sao?
Hỏi nhỏ nè , khi ánh trăng sang
Mặt trời sẽ vì ai lặn lẻ
Khép nép ung dung , nhìn mây tự khẻ
Ùa, thì màn sao , che lại ánh mặt trời ?? ( Đúng không? )
Hỏi muôn đời , sao tìm kiếm một tình yêu
Trái tim quặn đau, đôi khi lạt lối
Rồi mệt mõi , đôi khi giận dỗi
Quay lưng về , một phía đơn côi
Hỏi rằng anh , bao nhiêu chiếc lá
Sao lìa cành để nhánh cây xanh
Chia ly biệt, hay là chờ sum hiệp
Anh trả lời , có biết tại sao không????
LLGL
Băng Đông
09-05-2007, 09:47 AM
Anh không thể trả lời những cái vì sao
Có thể chăng đó chính là định mệnh
Có thể chăng đó là điều vô tận
Mà chẳng bao giờ ta hiểu nghĩa vì sao
Ta đến với nhau chẳng lý do nào
Có chỉ là một ngày tiếng sét ái tình đánh trúng
Dây tơ hồng nối chung
Và ta hạnh phúc vô cùng
Em hỏi anh đời có bao nhiêu chiếc lá
Bởi thu buồn nên lá rụng rơi
Và Xuân mang về sắc thắm tươi
Cho đời thêm xanh ngọt lời câu hát
cô bé mắc nai
10-05-2007, 04:48 PM
Bao nhiêu chuyện lạ dương gian
Bi than đau khổ lệ chan ái tình
Bởi người đôi lúc lặng thinh
Tàn Đông trở gió giật mình sang Xuân
Em thời e ấp , đôi khi
Anh thời lặng lẻ chuyện mình chuyện ta
Cửa tình bước mãi không qua
Vì sao ngàn mối tơ bồng rối ren
Cuộc đời đôi lúc bon chen
Cố tìm chân ái ai ngờ giả chân
Mà tình đôi lúc lạnh băng
Như con đò cũ trôi hờ qua sông
Một đời em gái đứng trông
Chờ ai chỉ một lời hồng trong mơ
Trao vài lời nhớ câu thơ
Dạ lòng sẽ quyết theo về............. xứ ai
LLGL
Băng Đông
13-05-2007, 06:25 AM
Một ngày mai nắng vàng hôn bãi cát
Và nắng vàng tắm mát những vần thơ
Lá tươi xanh xanh ngát ý mong chờ
Hoa kết trái tự năm nào chín đỏ
Cánh lả lơi gửi vào trong nhánh cỏ
Những mong chờ ý vị của làn mơ
Và mang vào trong những áng thơ
Viết về em về ta về tình yêu đôi lứa
[L]ight
13-05-2007, 05:44 PM
Ai có hỏi lá gì màu tím
Lá trên cành ươm một màu xanh
Lá thư tình vàng úa tháng năm
Nơi mắt lá chiều nay tím khói
Xa thật rồi tay vời không tới
Mất thật rồi mắt với mù khơi
Thật thà em nhặt từng nỗi nhớ
Đẫm một trời nỗi nhớ chia xa
Xé hạnh phúc tận cùng trong thương nhớ
Lặng hồn đau mây và nắng lìa nhau
Gọi nắng lại mây về tình vẫn vắng
Nắng vẫn hồng mây vẫn màu xanh
Nên tình tím lá mắt em màu tím
Tím từng chiều tím đến tàn hôn.
viễn nhược hàn
13-05-2007, 11:09 PM
:ve: :ve: TA SẼ TRỞ LAI.
Biết đến khi nào ta trở lại
Thăm cánh đồng quê dưới ánh trăng
Ngắm lũ em thơ chiều tan học
Rộn rã đường làng rợp bóng tre.
Biết đến khi nào ta trổ lại
Đắm mình trong mát dòng sông xưa
Chăn trâu đuổi bướm bên sườn núi
Nghe vọng xa xa tiếng sáo chiều.
Sẽ có một ngày ta trở lại
Thăm mái trường xưa tuổi ấu thơ
Cái tuổi mộng mơ đầy duyên nợ
Theo mãi trong ta chẵng phai mờ.
Sẽ có một ngày ta trở lại
Bên cánh đồng hoang ki niệm xưa
Thoáng đưa tiếng sáo vờn trong gió
Ngọt tựa môi em thủa thiếu thời.
Nếu đến một ngày ta trở lại
Hỏi người xưa ấy có còn không?
Có giữ cho ta lời hẹn ước
Hay để mây trôi nước xuôi dòng./.
Malaysia.4-2007
viễn nhược hàn
Băng Đông
26-05-2007, 08:25 PM
Dở Dang
Khi anh biết trái tim anh đã vỡ
Thơ cũng buồn cho mây gió thờ ơ
Lá kém xanh và hoa cũng ơ hờ
Ngàn tinh tú đã không còn lấp lánh.
Anh cố giữ cho lòng mình thanh thản
Để tìm về giây phút của hôm qua
Tay trong tay vui với ánh trăng ngà
Êm dịu vợi ngọt lành và da diết.
Em nói gì anh vẫn còn nhớ hết
Nhưng chẳng thể nào níu kéo tháng ngày trôi
Và vừng hồng ấm áp ở bên trời
Những cái cũ xin cho đi hết thảy.
Anh cũng biết cuộc đời đầy ngang trái
Dây tơ hồng thật quá nỗi mong manh
Anh kết thành thơ anh tội cho tình
Mộng đang xanh,nỡ sao đành dứt đoạn.
Và thành chúc trọn đời em hạnh phúc
Luôn tươi trẻ đẹp như nắng mùa xuân
Mãi là hoa trong sáng là thiên thần
Là hạt ngọc hãy là vì tinh tú.
Cái đã chết ai còn nên mãi giữ
Hãy đốt đi vứt xuống đáy mồ hoang
Và từng đêm không còn tiếng than van
Em vui vẻ chìm sâu vào giấc mộng.
Đêm vào đông canh khuya buồn vắng
Nhưng Hết muộn phiền không lạnh mấy đâu em
Không còn cảm vu vơ với những cái hão huyền
Đưa anh đến một khung trời rất mới.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.