peO
30-04-2007, 04:30 AM
Ngày buồn , sáng nhớ , đêm mong !! Từng ngày từng giờ từng phút anh nhớ em nhiều lắm. Anh không biết em có nhớ anh như thế không. Nhiều lần anh tự hỏi mình rằng em có coi trọng anh , yêu thương anh như là người em yêu không nữa. Anh buồn lắm , anh đau lắm. Vì anh thấm được cảm giác nhói trong tim anh , cái cảm giác nghẹn ngào trong thâm tâm của anh. Trang ơi , em có còn yêu anh?
Em biết thừa rằng anh không phải là người kiên nhẫn , nhưng sao em vẫn bắt anh phải chờ đợi tình cảm của em suốt thế. Em trốn tránh nó hay em sợ phải tiềp nhận nó. Anh dường như đã mất cảm giác yêu em khi mỗi lần nhìn vào đôi mắt em. Đôi mắt lạnh lùng của em đâm xuyên nát trai tim của anh . Anh cũng đã nhiều lần hỏi chính mình tại sao em đối xử với anh như thế. Anh cũng muốn hỏi em nhưng anh hèn quá em ạ , anh không dám hỏi em vì anh sợ anh sẽ mất em. Em ơi , anh bây giờ cô đơn lắm.Mỗi lần anh đi ra ngoài đường. Anh nhìn nhiều cặp tình nhân Ôi sao họ thật hạnh phúc. Cho Dù họ khác nhau nhiều về hình thức hay tuổ tác. Nhưng Trái tim của họ có chung một nhịp đập cái được gọi là tình yêu. Cái Anh đang thiếu thốn rất nhiều. Có thể anh không bao giờ có thể kiếm được người nào hoàn hảo như em, người có đôi mắt đẹp như em. NHƯNG ngay bây giờ anh cảm thấy rằng những điều hoàn hảo ấy không còn quan trọng với anh nữa. Anh thực sự cần người có thể thông cảm với anh, chia sẻ với anh cũng là một người hiểu anh rõ hơn bao giờ hết. Anh yêu em hơn bao giờ hết !! EM mãi là người anh yêu péO ạ
Em biết thừa rằng anh không phải là người kiên nhẫn , nhưng sao em vẫn bắt anh phải chờ đợi tình cảm của em suốt thế. Em trốn tránh nó hay em sợ phải tiềp nhận nó. Anh dường như đã mất cảm giác yêu em khi mỗi lần nhìn vào đôi mắt em. Đôi mắt lạnh lùng của em đâm xuyên nát trai tim của anh . Anh cũng đã nhiều lần hỏi chính mình tại sao em đối xử với anh như thế. Anh cũng muốn hỏi em nhưng anh hèn quá em ạ , anh không dám hỏi em vì anh sợ anh sẽ mất em. Em ơi , anh bây giờ cô đơn lắm.Mỗi lần anh đi ra ngoài đường. Anh nhìn nhiều cặp tình nhân Ôi sao họ thật hạnh phúc. Cho Dù họ khác nhau nhiều về hình thức hay tuổ tác. Nhưng Trái tim của họ có chung một nhịp đập cái được gọi là tình yêu. Cái Anh đang thiếu thốn rất nhiều. Có thể anh không bao giờ có thể kiếm được người nào hoàn hảo như em, người có đôi mắt đẹp như em. NHƯNG ngay bây giờ anh cảm thấy rằng những điều hoàn hảo ấy không còn quan trọng với anh nữa. Anh thực sự cần người có thể thông cảm với anh, chia sẻ với anh cũng là một người hiểu anh rõ hơn bao giờ hết. Anh yêu em hơn bao giờ hết !! EM mãi là người anh yêu péO ạ