nguyentronghien
29-04-2007, 01:55 PM
hạnh phúc trong đời mãi mãi xa
tình yêu vừa đến vụt bay qua
tương tư ngơ ngẩn hồn hoang dại
thật hết rồi đây ai nhớ ta?
Hẹn đến khi nào ta có nhạu
sao đêm vội hết để xa mau
người yêu tôi đó... về trong mộng
vội vã quay lưng mộng còn đâu.
tôi vẫn đứng đây mãi mãi chờ.
dù tình hờ hững thoảng trong mơ
tôi nghe tiếng gọi dường thân ái
người hỡi muôn đời ta nhớ nhau.................
tình yêu vừa đến vụt bay qua
tương tư ngơ ngẩn hồn hoang dại
thật hết rồi đây ai nhớ ta?
Hẹn đến khi nào ta có nhạu
sao đêm vội hết để xa mau
người yêu tôi đó... về trong mộng
vội vã quay lưng mộng còn đâu.
tôi vẫn đứng đây mãi mãi chờ.
dù tình hờ hững thoảng trong mơ
tôi nghe tiếng gọi dường thân ái
người hỡi muôn đời ta nhớ nhau.................