Babu_2417
28-04-2007, 09:49 PM
TN à , mình ước gì bạn này có thể đọc được những dòng chữ này , nhưng chắc cơ hội đó rất ít vì bạn này có bao giờ vào forum đâu, vì bạn này bận rất nhiều viêc............và vi...bạn này đang ở rất xa , rất xa nơi đây: bên kia đại dương..............Tn à , phải , mình đã từng yêu thích bạn này , ban này đã từ chối mình , mình ko hỉu lý do tại sao , nhưng mình ko trách bạn này , mình chỉ muốn tụi mình vẫn sẽ duy trì tình bạn , được chứ , cớ sao bạn này cứ mãi im lặng , cứ mãi trốn tránh minh...........bạn này có biết làm như vậy mình sẽ càng đau khổ hơn ko......à ko , mình sẽ ko đau khổ , mình chỉ buồn , buồn vì mình đã vô tình làm mất đi 1 người bạn , lỗi là do mình uh??????????hãy liên lạc với mình ngay khi có thể nha Tn.........