PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bùn vì ai



ndt_td
27-04-2007, 07:58 AM
Đêm nhớ em đêm buồn vô vọng
Quán nét buồn nhớ tới người yêu
Mắt lim dim người như muốn nghỉ
Ngả lưng rồi vương mối tương tư :cry:

LIBRA*
27-04-2007, 08:57 AM
Thơ chi buồn dữ vậy người?
Buồn sao thì cũng hãy cười lên đi :D

conbe_colorado
27-04-2007, 01:16 PM
văn hay thơ, tui cần đi hỏi
Câu ko nguôi, sao cũng chẳng ngược
Đang bắt kiệp thì..
Bỗng giật như tôm.
Trả lại u đó đúng 4 câu.

ndt_td
28-04-2007, 08:49 AM
Bác khỏi lo đời em là vậy
Vui hay bùn vẫn nở nụ cười tươi
Mặt thì vui nhưng trong ngược lại
Vẫn mang sầu vạn kiếp thiên thu

butbi*
28-04-2007, 07:49 PM
Sao lại sầu khi mặt ngoài không vậy
Sống thật mình chẳng fải tốt hơn sao?
Tìm không thấy nỗi niềm cần tỏ
MÃi đau hoài một chút sâu vương///

ndt_td
28-04-2007, 09:01 PM
Thật tâm thì kô muốn vậy
Bởi trài ngược thì mấy ai vui
Nhưng ko muốn người fải bận tâm
Bởi vì người đâu muốn vậy

thehungls
01-05-2007, 01:39 AM
giữa biển khơi mênh mông vô tận
ta gọi tên nàng người con gái dấu yêu