PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ cháu 32 đời Hồ Xuân Hương ( ko đọc cấm tiếc)



loves1
07-07-2005, 02:21 AM
BUỒN

Đang vui bỗng chợt ngẩn người
Buồn từ đâu đến nụ cười tắt ngang
Dừng chân đứng lại bên đa`ng
Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn

QUẠT TRẦN

Trời nóng nên em phải ở trần
Dài dài một gậy cắm vào thân
Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
Quân tử sướng từ đầu đến chân

BÀN LÀ

Đầu nhọn mình thuôn khéo khéo là
Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
Lớn bé trắng đen đe` tất tật
Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra


CHIM CÁNH CỤT

Cũng là chim mà chẳng biết bay
Chuyển động lắc lư suốt cả ngày
Ai mà muốn bắt, không cần súng
Thấy nó ló ra, vồ bằng tay


Pà con cho ý kiến nhé !