Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tặng anh ngày mưa...



w-i-n-d-y
27-04-2007, 01:54 AM
Mưa về rồi ngổn ngang chưa kịp giấu,

Em vụng lắm, nỗi buồn ướt mất thôi!

Câu thơ thở than những chuyện đã cũ

Ai vừa đến? Thản nhiên đi một ngày.

***


Em buông tay - hạnh phúc vỡ tan

Khi bật khóc, vội vàng lau nước mắt

Mình không biết giữ, hay anh đánh mất?

Xa nhau rồi vẫn cứ tổn thương thêm...

ndt_td
27-04-2007, 03:27 AM
Trang giấy buồn kô mang nổi nc' mưa
Nỗi buồn kia kô thể thấm nước mắt
Anh ra đi dù lòng đau như cắt
Nhưng phải chịu vì hạnh phúc còn đâu

Chỉ bởi yêu em mà anh đâu dc chọn
Cứ âm thầm chờ giữa trời mưa
Mà tim em đâu chỉ có mình anh
vẫn vui vẻ bên người nào đó

hoangtusitinh160587
27-04-2007, 03:28 AM
Anh đâu muốn chúng mình hoài xa cách
Mưa vô tình,mưa đáng trách em ơi
Anh đâu muốn khiến dòng lệ em rơi
Vì vô tâm,anh ngàn đời hối hận
Giá ngày xưa mình đừng làm em giận
Thì bây giờ lệ đâu ngấn bờ mi,
Vẫn còn em trên những bước đường đi
Và chắc chắn còn những gì đẹp nhất

màu máu tigon
29-04-2007, 01:13 AM
một ngày trời mưa nhiều lắm
anh vội vàng cất bước tìm em
em biến mất đời anh vụt tắt
biết nơi nào mới tìm được em

anh cũng biết tình này cạn hết
nhưng sao giờ anh vẫn còn yêu
ngày trôi qua anh buồn nhiều lắm
nay lặng thầm chỉ biết nhìn em