PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Đường Luật... ( cùng nhau họa thơ nhé )



đại thiên vương
27-04-2007, 12:52 AM
Bình minh sương ướt cả trời đông
Ngọn gió heo may mạnh tựa giông
Chợt nhớ tình xưa trong hối tiếc
Bỗng buồn duyên cũ giữa hư không
Lòng như dựa bóng mây xoay cuốn
Dạ ngẩn theo hồn nguyệt xoáy vòng
Cũng bởi hoàng hôn là vọng tưởng
Nên tình trôi mãi giữa cuồng phong

Chiều về nhớ ngọn gió xưa bay
Bóng rũ thu buồn như thoáng say
Ngày ấy sầu vương hoen ánh mắt
Nay sao hoài hận thoảng châu mày
Lê chân lối cũ về nơi ấy
Vợi gót thềm xưa ở chốn đây
Người hỡi ! Trong hoàng hôn vọng tưởng
Bên đời , ta tiếc mộng tình lay