Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi ôm hận ngàn năm tôi vẫn hận :peace:



autodien
26-04-2007, 10:22 PM
Tôi đã hận bởi tình đời ngang trái
Ôm mộng nhiều để rồi mãi đơn côi
Hận chính tôi hận khắp cả đất trời
Ngàn nhức nhối buông rơi vào tâm khảm
Năm tháng qua trái tim bị tù hãm
Tôi hận mình chẳng dám mở lòng ra
Vẫn biết rằng tình không thể phai nhòa
Hận chỉ thấy xót xa sao mãi hận !?
:sweat:

ndt_td
26-04-2007, 10:42 PM
Hận là chi mà nhiều than khổ
Hận là gì khiến long chẳng vui
Đời là mấy sao người phải hận
Cứ vui lên rồi tình sẽ đến

hoang hon mau tim
30-04-2007, 05:05 AM
HAY HAY HAY , LAM HAY LAM Y TOI THICH Y RUI DO

DẪU CÓ HẬN TÌNH ĐỜI ĐỘC ĐƠN
YÊU THẬT NHIỀU CŨNG THẤT BẠI PHẢI KO ANH
ANH KO BIẾT HAY ĐÀ VỜ NHƯ THẾ
CŨNG THƯỜNG THÔI VÌ ĐỜI NHƯ VẬY
PHẢI CỐ ĐẾN NHƯỜNG NÀO MỚI ĐỦ
CHIA LY NÀY ĐỊNH SẴN TỪ LÂU
TAY TRONG TAY CHỈ CÒN LÀ DĨ VÃNG
EM HIỂU MÀ THÔI NHÉ BYE BYE

Vịt Ngố
30-04-2007, 01:07 PM
Xin người buông nỗi hận
Đừng trách ai làm chi
Hận mãi mang đau khổ
Em cũng có vui gì
Anh buồn tim em nhói
Nhé hãy vì mình đi

securityvn
01-05-2007, 08:01 PM
Ôm hận ngàn năm tôi vẫn hận???
Hận chi cho lắm tới ngàn năm
Làm sao sống được tới ngày ấy
Chi bằng sống đẹp cho hôm nay...

Đa Tình
02-05-2007, 09:12 AM
Người ôm hận ta cũng vùi chôn trong hận
Người khổ đau còn ta trốn cơn đau
Chân chạy hoài chạy mãi tận ngàn sao
Rồi bất chợt vỡ òa rơi vụn vỡ

Người ôm hận ngàn năm trong nức nỡ
Trong dại khờ từng khúc bay xa
Người hãy gào lên cho vang tận nơi xa
Cho cháy hết những dòng thời gian úa

Người ôm hận ôm cho đau bật lửa
Cho thân mình từng nửa biến thành tro
Người hãy gào lên và hét thật to
Cho hú vía những trò đùa giả dối

Ngàn năm hận hận chi nhiều quá đổi
Vứt hết đi tận cõi tối mênh mang
Để từ nay những vết nứt thế gian
Được ghép lại cho ngàn sau mãi mãi ....

chip_xinhdn
02-05-2007, 10:27 PM
Biết yêu em tình nhiều oan trái
khổ vì em , ngậm đắng trong lòng
vẩn yêu em dù biết cay là đắng
yêu để rồi mới biết thế là yêu
để rồi trách sao ta không duyên phận
rồi đó mới biết tình nhiều oan trái
ôm bao tương tư , lệ tuôn lẻ loi
hận sao ta cứ yêu
hận những kẻ bạc tình
hận cả những kẻ đang yêu
người yêu rồi để rồi phũ phàng
hận sao người phũ phàng
mình ngồi một mình , buồn khóc lệ rơi

nobitavmeou
02-05-2007, 11:14 PM
Xin người buông nỗi hận
Đừng trách ai làm chi
Hận mãi mang đau khổ
Em cũng có vui gì
Anh buồn tim em nhói
Nhé hãy vì mình đi



anh hận ai hai chữ hồi âm
mãi tương tư chờ tình em đến
hận rồi thương hai chữ bạc tình
em sẽ mãi là người anh hận

Vịt Ngố
03-05-2007, 06:03 AM
Tại trời mưa chẳng hứng văn thơ
Sao cứ ngẩn ngơ mà đứng chờ
Lại còn trách ai phụ tình nữa
Hận ai chẳng biết, chắc ngủ mơ
Tớ không hiểu được vì hơi khờ

:so_funny: :so_funny:

Ôi..... thơ thẩn thế này giảm thọ chết mất:rang:

hoang hon mau tim
04-05-2007, 05:19 AM
dẫu rằng vật đổi sao dời
lòng anh vẫn cứ ngàn đời ko phai
yêu em hơn cả lòng người đợi mong
anh đà nói vậy phải ko
mà sao em thấy dối gian thế này
người ơi em hỏi vì răng
nào ai biết được đường đời gian nan
hay là thôi nhé chia tay
tình này....