Xem đầy đủ chức năng : MỘt LẦn Ta HiỂu Ra
Canhchimbatgio
06-07-2005, 11:13 PM
Một lần chim ngẩn ngơ
Đậu trên hồn điên dại
Những vùng trời khép lại
Nỗi buồn và niềm vui ...
Một lần nghe lá rơi
Tưởng ngàn lời trăn trối
Giữa đời ai nhức nhối
Giữa đời ta bơ vơ
Một lần người bước đi
Cơn mê chiều ướt đẫm
Mười ngón tay thất vọng
Đan trên ngày tháng dài
Một lần không nhớ ai
Ta như người đãng trí
Bước trên tình hoang phế
Đạp lên nghìn hoang vu
Một lần ta hiểu ra
Người chỉ là ảo ảnh
Ném đi niềm hiu quạnh
Ta chẳng còn bơ vơ ...
CHẾT LÀ HẾT .......... HEHEHEHHEHEHHE ..........
thitam_h2ot_2910
07-07-2005, 03:51 AM
Một lần chim ngẩn ngơ
Đậu trên hồn điên dại
Những vùng trời khép lại
Nỗi buồn và niềm vui ...
Một lần nghe lá rơi
Tưởng ngàn lời trăn trối
Giữa đời ai nhức nhối
Giữa đời ta bơ vơ
Một lần người bước đi
Cơn mê chiều ướt đẫm
Mười ngón tay thất vọng
Đan trên ngày tháng dài
Một lần không nhớ ai
Ta như người đãng trí
Bước trên tình hoang phế
Đạp lên nghìn hoang vu
Một lần ta hiểu ra
Người chỉ là ảo ảnh
Ném đi niềm hiu quạnh
Ta chẳng còn bơ vơ ...
CHẾT LÀ HẾT .......... HEHEHEHHEHEHHE ..........
sao buồn quá vậy bạn? nghe thảm ghê chứ!
Canhchimbatgio
07-07-2005, 04:48 AM
Lời nhắn nhủ từ Tiền Kiếp
Một mình đứng lại. Bâng khuâng nghe thời gian. Chơi vơi cánh hoa rơi trong gió.
Lời ru hát khẽ, vang vọng một mình. Tiếng nấc vô tình, tưởng chừng như chưa hề có. Đặt mình xuống cỏ, ngẩng nhìn trời xanh. Áng mây vô tâm, nghiêng mình che khuất nắng.
Xuân qua hoa rụng. Chưa kịp hẹn thề. Ngày khuất mây tan. Không lời giã biệt.
Đêm vắng sao thưa. Gió cũng bay. Mây cũng bay. Hoa cũng bay.
Trời rộng ngày dài. Nước cũng trôi. Hoa cũng trôi. Thời gian cũng trôi.
Nước mắt khô hanh. Chỉ còn trời xanh nhỏ lệ.
Nụ cười thoáng lạnh. Ai chừng ai biết vô tâm.
Nhắm mắt và mơ. Gió ngàn năm vẫn thế. Nhắm mắt và tưởng. Người vẫn ở đâu đây.
Hoa rơi xuống cỏ. Tiếng động khẽ khàng. Giật mình chợt tỉnh. Giấc mơ ngàn năm chưa phai nhạt.
Muốn khóc sao lại chợt cười. Trời nghiêng bóng xế. Trăng rọi một đời.
Sông đã trôi sao còn đứng mãi. Sóng xô cát chảy. Muôn kiếp luân hồi.
MuaPhuongVi_2005
07-07-2005, 10:12 AM
Lời nhắn nhủ từ Tiền Kiếp
Một mình đứng lại. Bâng khuâng nghe thời gian. Chơi vơi cánh hoa rơi trong gió.
Trên đường đời hun hút
Anh bên kia nhưng thấy thật xa vời
Cách 1 quãng thôi nhưng 2 đứa 2 nơi
Em cố gắng cã đời kg bắt kịp
Lê gót chân theo đoạn đường anh bước
Và với anh chẳng bao giờ hiểu được
Một áng mây trôi, 1 câu nói ngọt ngào
Một cái nhìn, 1 câu nói đùa trao
Làm ấm cã cõi lòng đang đói lạnh
Và với anh chẳng bao giờ hiểu được
Cánh hoa tình trong gió tả tơi rơi
*Cute_little_angel*
07-07-2005, 10:34 AM
Wow....bạn thơ hay quá. Mình có thể học hỏi nhiều về bạn chác!
MuaPhuongVi_2005
07-07-2005, 11:02 AM
Wow....bạn thơ hay quá. Mình có thể học hỏi nhiều về bạn chác!
kg có đâu. mình cũng rất thích thể loại thơ bạn viết :cool1: . Mình làm wen nhe. :flower: gọi mình là tím.(iu màu tím á )
hanquoc00
07-07-2005, 07:33 PM
Yêu la hết chết vẫn đoài yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.