PDA

Xem đầy đủ chức năng : con thương mẹ : mùa hanh



hoatuyetmuadong
26-04-2007, 07:35 PM
Bắt đầu từ những bông hoa cỏ may
Bàng bạc trải dài trên đường con đến lớp
Những ngọn gió mong manh thêu dệt
Bức tranh quê dìu dịu sắc màu
Bắt đầu từ sắc nắng hanh hao
Làm khô se đôi bàn tay của mẹ
Làm đôi bàn chân dẻo dai nứt nẻ
Tối mẹ về hòa nước muối ngâm chân
Mùa hanh này cơn mưa cũng ít hơn
Đám cỏ dại vườn nhà khô nỏ
Đồng thu hoạch xong xác xơ cuống rạ
Chỉ cơn gió xào xạc đi về những lối quen
Có chiếc lá khô rơi nhẹ xuống trong đêm
Chòng chành, mảnh mai như vầng trăng non mới mọc
Tiếng rơi giòn, vỡ tan trên sân gạch
Tan loãng vào khoảng lặng hư không!
Con thường về vào những mùa hanh
Thương những bàn chân nứt nẻ hình nan quạt
Thương bàn tay chạm vào là ram ráp
Chẳng yêu thương nào là dễ gọi tên!
Mùa hanh sang và con lại đi tìm
Bông hoa cỏ lẫn trong miền kí ức
Dẫu hanh hao nhưng mùa vẫn làm con thao thức!
Nỗi nhớ xa xăm lại len lén tìm về!!!!!!


MẸ ƠI! CON NHỚ MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tui BiẾt Ít NgƯỜi VÔ MỤc NÀy! NhƯng NÍu CÓ Ai VÔ ThÌ Coi ThỬ ThƠ Tui Sao Nha!