Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : doc di khong hay tra lai



người không tên
06-07-2005, 06:27 PM
df
BIỂN VÀ EM
Nếu có ngày em về thăm phố biển
Hãy ghé thăm anh dù chỉ một lần
Để em còn tạt qua niềm thương nhớ
Dẩu là tình cờ hay chỉ giấc mơ

Biển quê anh ngàn năm sóng vổ
Trăng muôn đời sáng mãi bình yên
Chắc nơi em biển củng chẳng ưu phiền
Củng rì rào như thuở nào xa xưa

Thì em về ghé qua lòng anh vậy
Em sẽ cười như tiếng biển xanh trong
Từng cơn gió khẽ ru em vào mộng
Cùng tâm hồn rất đẹp nép sau trăng

Ta sẽ dạo trên đôi bờ cát trắng
Để lắng nghe tâm sự của con người
Cháy rộn ràng trong lứa tuổi đôi mươi
Biển và em tồn tại đến muôn đời

Biển bốn mùa củng từng ngày thay đổi
Lúc ồn ào,dử dội,lúc xa xôi
Trái tim em có bao giờ không thế
Những giận hờn đôi lứa bởi nhớ nhung

Ngày em đi biển củng từng hi vọng
Khi em về sẽ ghé lại nơi xưa
Biển reo vui với những tiếng cọt đùa
Biển vụng về hát tình khúc em nghe
2l.,.,
Em trở về thăm lòng anh vậy nhé
Nếu cứ buồn thì em cứ lại đi...!!!


đêm trên biển nha trang 7/7/05

saucongtu
07-07-2005, 07:51 PM
tạm được đó
:madsung:

hanquoc00
07-07-2005, 08:56 PM
Bờ cát phẳng lì
Biển có gì
Ngoài bề cát trắng
============
Anh ước chi la con sóng vỗ
Để hằng ngày ấp ủ ôm em