tieuthukhocnhe
06-07-2005, 06:21 PM
chiều nay thơ thẩn 1 mình
em vô tình trở lai con đường xưa
bỗng nhiên trời lại đổ mưa
làm cho tim em như ngừng thở
mùa mưa trước em bắt được tình yêu
mùa mưa sau em 1 mình rơi lệ
cuộc đời sao quá nhiêu khê
về nơi phương trời xa đó
người có còn ngóng về phương này
1 trái tim còn đang bỏ ngỏ
chờ người về cho thắm lại duyên xưa
em vô tình trở lai con đường xưa
bỗng nhiên trời lại đổ mưa
làm cho tim em như ngừng thở
mùa mưa trước em bắt được tình yêu
mùa mưa sau em 1 mình rơi lệ
cuộc đời sao quá nhiêu khê
về nơi phương trời xa đó
người có còn ngóng về phương này
1 trái tim còn đang bỏ ngỏ
chờ người về cho thắm lại duyên xưa