Xem đầy đủ chức năng : Đã bao giờ mình thik cậu ây???
YuminoTatsu
26-04-2007, 01:57 AM
Cậu ấy thik minh. Phải ! Chưa bao giờ cậu ấy phủ nhận điều đó. Bọn mình đã từng có 1 thời gian quen nhau. Đó là quãng thời gian rất đẹp đối với mình. Nhưngn mình đã từng thik rất nhìu người, quen nhìu boy và mình nhận thấy mình chưa từng thật lòng thik ai trong số họ. Ngay cả cậu âý. Mình đã tự hỏi mình có thik cậu ấy hok? Và rồi mình đã quyết định chia tay. Cậu ấy đã đồng ý. Mình đã nghĩ có thể cậu ấy cũng muốn thế , mình hok suy nghĩ gì nữa. Nhưng có 1 lần mình bắt gặp cậu áy đang nhìn mình và khi thấy mình quay ra cậu ấy vội quay đi hướng khác. Quả thực khi nhìn vào mắt cậu ấy mình thấy trái tim mình có 1 cảm giác rất lạ như là mình đã.... thik cậu ấy. Và thật sư là như thế , mình hok biết phải nói thế nào nhưng mình hok muốn mất cậu ấy 1 lần nũa
m1ssy0u.0nl1n3
26-04-2007, 04:28 AM
Vậy thì nói đi bạn,đừng để tuột mất hạnh phúc này
YuminoTatsu
27-04-2007, 11:57 PM
Cám ơn bạn nhưng mọi chuyện kết thúc rồi. Mình là kon gái và mình phải giư kiêu ngạo cho chính mình. Mình ko muốn cậu ấy ghét mình nhưng cũng ko muốn cậu ấy nghĩ minh là con người 2 măt. Chẳng biết phải làm sao nũa
beden0yeu
28-04-2007, 12:18 AM
cách tốt nhất là phải nói thui , nói để ngừ ta hỉu tình cảm cảu mình , để hạnh phúc đến bên mình
Trong khi iu , ngừ ta cóa thể tham lam, và dễ dãi. Vì thế tớ nghĩ cậu cóa thể lìu <nhĩn nhục > 1 bước để đến với đích chính của mình. Và tớ tin rằng ngừ đó sẽ hok cười chê hoặc nói cậu 2 mặt cả mà còn ngược lại ngừ đó đang rất rất cần câu nói í từ cậu đóa.
Chúc cậu may mắn và hạnh phúc , dừng để hạnh phúc bay đi nũa ,sẽ cóa 1 ngày cậu phải hối hận đóa. Vui vẻ hén. ^_^
YuminoTatsu
28-04-2007, 03:08 AM
Bạn làm sao được là cậu ấy có ghét mình hay hok? Bạn đâu có chắc chắn đúng hok?
Vả lại bây giờ mình cũng hok còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa rồi. Cám ơn vì đã khuyên minh. Nhưng mình đã quá mệt mỏi rồi:timvo:
YuminoTatsu
28-04-2007, 03:21 AM
Cuối năm rồi!!!! Học sinh vùi đầu cho nhũng kì thi cuối năm. Đối với những học sinh cuối cấp như mình thì đó kòn là quãng thời gian để mình nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào. Vui có buồn có. Mình muốn nhớ về những giờ học của thầy Thể dục , những buổi thí nghiệm đầy thú vị của cô giáo Lý. Nhớ cả nụ cười của kon bạn thân , giọt nước mắt của cô chủ nhiệm khi cả lớp phạm lỗi. Mình sẽ nhớ tất cả để sau này nó trở thành những hoài niệm thân thương mỗi khi mình nhớ về mái trương này.
Còn các bạn , các bạn muốn nói điều gì ko khi chúng ta lại chuẩn bị đón 1 mùa hè mới:so_funny: :fi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.