PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạch Tuyết! Nàng cưới ta nhé!



hoatuyetmuadong
26-04-2007, 12:24 AM
Trúc hối hả chạy vội đến trường! Hôm nay là buổi cuối cùng tập kịch của đội văn nghệ trường chuẩn bị cho đêm văn nghẹ chào mừng ngày thành lập trường! Đội kịch của Trúc đã tập vở kịch này từ hai tháng nay! Vở" Bạch tuyết thế kỉ 21 " đã được đội của Trúc tập đi tập lại hai tháng nay, chiều nay là chiều cuối cùng dợt lại lần cuối cho buổi diễn!
Trúc vừa tới nơi, "anh" Hà đã réo:
- Cái coan ni! seo tới trễ những...ba phút? nhìu thía mày?
Trúc hối hả:
- Thôi tập thì tập lẹ lên! ý kiến gì thì để sau!
Thế là phục trang được thay xong, vở kịch bắt đầu được dợt lại!
Đầu tiên là màn giới thiệu nhận vật! Xong! Tất cả nhận vật đều có mặt đầu đủ không thíu ai! " hoàng tở @ " khẽ noái với Trúc:
- Nè! Lát nữa đang tập cấm có cười nghe chưa! lúc tui "cầu hôn", pà phải làm như xúc động lắm ấy!
- Biết rùi! khoải cần ông nhắc! may mà đây chỉ là tập kịch!
- Pà noái cái gì?- hắn trợn mắt hỏi, Trúc cười và ra sân khấu để bắt đầu cảnh một!..
************************************
Trúc hồi hộp đợi cô chủ nhiệm đội văn nghệ giới thiệu tiết mục kịch mở màn! khi tiếng vỗ tay rào lên, đội trưởng đội văn nghệ bắt đầu lên sân khấu giới thiệu! Thủ tục xong xuôi, Trúc bước lên sân khấu và cất tiếng mở đầu màn kịch! Lạ thiệt, khi ở dưới run lém mà sao lên đâu tim đập bình thường thía nì! Trúc tự tin cất tiếng:
- Trời ạ! giờ này còn chưa tới! Làm cái gì cũng lề mề!
Lúc đó, Hiệu( hoàng tử @) chạy ra:
- Pà đợi lâu chưa? Sorry nha! nhà tui có chuyện bận !
- Đám giỗ ai nữa đây?- Trúc chuyển tông nói giọng giận dữ!
- Đâu có! bữa nay là dám cưới chú tui!- hòang tử @ gãi đầu.
- Thiệt tình, nhà ông hết đám giỗ tới đám cưới! bữa sau cấm ông cho tui leo cây nữa! bây giờ thì đi! đội văn nghệ đang chờ mình đóa!
Trúc và Hiệu đi vào cánh gà phía đối diện thì cảnh hai bắt đầu, đ èn phụt tắt! Trong vở kịch này, bọn Trúc cũng phải tập đóng kịch! Tập vở Bạch tuyết và 7 chú lùn! Tuy vở này đã xưa, nhưng làm chủ đề chính cho câu chuyện trong vở kịch của bọn Trúc! Nói về tình yêu tuổi học trò!
... Cảnh cuối trong vở kịch của...kịch bản mà bọn Trúc đang đóng cuối cùng cũng đến!,
khi hoàng tử cầu hôn công chúa,cảnh này được bọn Trúc tập kĩ nhất, ai ngờ lại có sự cố kĩ thuật làm cả đội xấu hổ vô cùng!nhưng trong cái họa lại có cái may!....
Hiệu có tính hay đùa, mọi khi tập dợt, tới cảnh cuối này, hắn hay thay đổi lời thoại:"Công chúa, nàng đồng ý làm vợ ta nhé!", thì hắn đổi thành:" Công chúa! hợp đồng hôn nhân đã hết thời hạn, chúng ta li dị nhé!"!!! đội trưởng đã nhắc hắn bao nhiêu lần là tập cho nghiêm túc thế mà hắn lại cứ cà chớn không chịu nghe. Cho đến hôm nay,theo thói quen, khi hắn vừa thốt ra câu:" Công chúa! hợp đồng hôn nhân đã hết thời hạn, chúng ta li dị nhé!" thì dưới khán đài vỗ tay rần rần kèm theo những tiếng cười và một số giọng nói:" thay đổi kịch bản hồi nào vậy cà!".! mọi người không hiểu tại sao! Trúc đứng ở trên xấu hổ không còn biết chui vào đâu bèn lấy chân (đang mang guốc nhọn), đạp cho hắn một cái! Hắn ré lên, to đến nỗi cả khán phòng đều im lặng, ré xong hắn hét:
- Nè bà làm cái trò gì vậy?
Tới nước này, Trúc đành phải thay đổi kịch bản:
- ông tập cho đàng hoàng chút đi, kiểu này thì khi nào mới diễn được hả?
Trúc nhìn vào trong cánh gà, chị đội trưởng nháy mắt cười với Trúc, Trúc đã đúng và rất thông minh khi thay đổi kịch bản lúc này! Hắn cũng thông minh không kém, biêt ý Trúc bèn tiếp tục bướng bỉnh:
- Cùng lắm là thay người đóng vai tui chớ gì?
- Thay sao được mà thay? ông bị làm sao thế?lời thoại dài thòng ai mà học kịp trong một ngày?
Hai bên đang cãi nhau thì chị đội trưởng chạy ra cùng tất cả các thành viên trong đội kịch:
- Tập đàng hoàng đi! Sắp diễn rồi còn làm ăn kiểu này!Thiệt tình!Bạch tuyết chẳng ra bạch tuyết, hoàng tử cũng chẳng ra hoàng tử!!thôi nghỉ đi mai tập tiếp!
Mọi người đi hết vào cánh gà. Trúc tiếp tục thay đổi kịch bản không ngần ngại. Trúc ngồi thụp xuống giả vờ khóc, tuy nói là giả vờ nhưng nước mắt cứ chảy ra rào rào làm khán phòng ồ lên.hắn cũng tiếp tục góp sức thay đổi kịch bản:
- Bà sao thế? tui xin lỗi mà!
- Xin lỗi là được à? ông tưởng dễ lắm hay sao? ông suốt ngày không nghiêm túc như vậy thì bao giờ mới tập xong vở kịch đây?
- Cũng chỉ vì tôi muốn bà...
- Muốn sao? muốn tui mắng ông à?
Hắn hét thật to:
- Tui muốn bà chú ý đến tui! Vì tui.... thích bà!
Hấn hét xong câu đó thì khán phòng cũng vỗ tay rần rần, Trúc chạy vụt đi theo kịch bản tự chế, hắn đuổi theo và hai đứa chạy vô cánh gà!
Lúc này chị đội trưởng bước ra và nói:
- Thế đấy các bạn ạ, tuổi học trò mới thật hồn nhiên khi chúng ta thổ lộ cho nhau những tình cảm đẹp nhất! Cuối cùng thì bạn trai ấy cũng đã thổ lộ cho bạn nữ biêt được tình cảm của mình sau nhiều lần cố tình gây chú ý! Tôi muốn khuyên các bạn rằng, hãy mạnh dạn lên vì những tình cảm đó không có gì là xấu cả! Nó rất đẹp và sẽ là kỉ niễm đẹp nhất cho chúng ta hồi tưởng lại khi cách xa nhau sau này!....
Chị đội trưởng còn nói nhiều nữa! nhưng Trúc không nghe, Trúc cứ có cảm giác thế nào! Rằng lúc ấy hắn nói thế là xuất phát từ đáy lòng hắn hay là hắn chỉ nói theo kịch bản tự biên?hay là Trúc quá ảo tưởng chăng? Trúc nhìn hắn và bắt gặp hắn nở một nụ cười, không lém lính như mọi ngày mà vô cùng dịu dàng, trìu mến........................:blinking: :cobe: :huglove:

animal
26-04-2007, 06:03 AM
kịch bản tự chế mà cũng hay ra fết nhể ^^

hoatuyetmuadong
26-04-2007, 07:04 PM
cái gì chứ kịch bản tự chế thì đội kịch của bọn mình chuyên chế! lúc lên sân kháu diễn! đứa nào quên lời thoại là cứ việc kím cái mới mà ráp vào! có khi nội dung thì vẫn thế, nhưng lời thoại bị đồi hết trơn!

gaubien812
30-04-2007, 03:38 AM
Hay quá !
Đọc dễ thương kinh khủng

hoatuyetmuadong
30-04-2007, 09:16 PM
làm gì mà tới nỗi kinh khủng dữ vậy?

tcd_ngocanh
01-05-2007, 11:33 AM
hay lắm a.....................

hoatuyetmuadong
05-05-2007, 07:37 AM
thanks nha! bài này có được là do thu hoạch của một vở kịch dở khóc dở cười! thèngbạn tui nó mê ngôi nhà hạnh phúc quá mà!

hoatuyetmuadong
22-05-2007, 01:36 AM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !