ngocngoc_xinh
25-04-2007, 09:07 PM
Giáng Sinh Một Mình !!
(ngocngoc_xinh)
bài thánh ca đêm noel
không đủ sưởi ấm trái tim em lạnh giá
cây thông xưa đứng bên đường trụi lá
tuyết phủ đầy trong mùa lễ giáng sinh
25_tháng 12
những ngọn nến lung linh
cháy hết mình cho lời ca vô tội
ta chia tay anh bỏ đi rất vội
noel lặng lẽ buồn
chẳng còn ai vuốt mái tóc em suôn
hát cúng em bài thánh ca ngày lễ
cũng phải thôi anh vô tình như thế
em ở đây mong đợi những gì?
noel nước mắt chia ly
em lặng khóc bên thánh đường lạnh ngắt
chúa ở trên tự tay sắp đặt
cho tình yêu cứ hợp rồi lại tan
chỉ còn lại tro tàn
với vết thương không bao giờ lành nữa
gió cuốn đi những lời anh hứa
về nơi đâu??????
bài này mình làm khi chia tay mối tình đầu vào năm lớp 10. hiiiiiiiiii mọi người cho ý kiến nha
(ngocngoc_xinh)
bài thánh ca đêm noel
không đủ sưởi ấm trái tim em lạnh giá
cây thông xưa đứng bên đường trụi lá
tuyết phủ đầy trong mùa lễ giáng sinh
25_tháng 12
những ngọn nến lung linh
cháy hết mình cho lời ca vô tội
ta chia tay anh bỏ đi rất vội
noel lặng lẽ buồn
chẳng còn ai vuốt mái tóc em suôn
hát cúng em bài thánh ca ngày lễ
cũng phải thôi anh vô tình như thế
em ở đây mong đợi những gì?
noel nước mắt chia ly
em lặng khóc bên thánh đường lạnh ngắt
chúa ở trên tự tay sắp đặt
cho tình yêu cứ hợp rồi lại tan
chỉ còn lại tro tàn
với vết thương không bao giờ lành nữa
gió cuốn đi những lời anh hứa
về nơi đâu??????
bài này mình làm khi chia tay mối tình đầu vào năm lớp 10. hiiiiiiiiii mọi người cho ý kiến nha