PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lơ Lửng



autodien
25-04-2007, 08:38 PM
Khi nghe câu thơ " Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan..." Cảm giác thênh thang rộng rãi nên tui hứng nghịch thơ nên cũng làm một bài rộng rãi thênh thang :D mà còn lơ lửng nữa chỉ tiếc lúc viết bài này thì đang hơi bị bùn...

Mây đang bay hay trăng đang trôi ?
Trăng tận trên cao mây quấn đồi,
Rả rích côn trùng trong hiu quạnh
Một mình một bóng chỉ thế thôi.

Đã bao nhiêu lần tôi hỏi tôi
Ta được hay mất những gì rồi
Câu hỏi còn đây không lời đáp
Mây vẫn còn bay trăng vẫn trôi...


Mây đang bay hay trăng đang trôi ?
Trăng mây quyến luyến dạ bồi hồi
Ẩn ý chân tình đành chôn chặt
Tiếc nuối chi lời hứa đầu môi.

Người ta quấn quýt thật đẹp đôi
Riêng ta vẫn chỉ lẻ bóng ngồi
Đâu chốn tìm ra người trong mộng
Mây vẫn còn bay trăng vẫn trôi...


Mây đang bay hay trăng đang trôi ?
Bò trâu, ao gỗ, chim đồi mồi
Phú ông xin đổi quạt mo cũ
Bờm rằng bờm chỉ đổi lấy xôi

Chuyện xưa tích cũ có vậy thôi
Mà làm ta hiểu ra lẽ đời
Rời bỏ mộng mơ về hiện thực
Mặc kệ mây bay kệ trăng trôi.