PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia tay



tieuthukhocnhe
06-07-2005, 05:56 PM
tình đã hết ta chia tay nhau nhé
xin anh đừng níu kéo làm chi
con đường tình đã dến lúc phân li
luyến lưu lắm cũng chẳng để làm gì

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 02:50 AM
chia tay nhé anh đừng nhìn em nữa
đừng nhìn em bằng ánh lửa của tim
tình ngày xưa em đã xé tan rồi
anh ơi anh đừng mải mê tìm kiếm

chia tay
là kết thúc
1 khúc ca
ngọt ngào
đừng nhớ về
hôm nao
để hồn
xôn xao mãi
chia tay
đừng...
nhìn lại
đừng....
chờ đợi
ngày mai.....

loveyou_onlyou_90
09-10-2005, 03:10 AM
Chia tay á ? Cớ sao lại chia tay
Tui vừa làm mối cho Nhè và Win
Vậy mà đã nói chia tay
Thiệt không hiểu nổi cái tên Win này

( Win đã chọc giận gì nhè,
Nói cho Love bít có gì giúp cho )

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 03:15 AM
chia tay là chia tay ai
đâu phải là cứ anh 2 nhà love
chia tay nhè post lâu rồi
hông người tâm sự lôi đầu lên trên

loveyou_onlyou_90
09-10-2005, 03:20 AM
Love này đâu có anh hai
Tên Win kia á? Còn lâu nha nhè
Love biết nhè nói làm giề
Là nhè muốn được lên làm chị hai

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 03:25 AM
chị 2 hổng dám đâu love
ai lại làm thế có ngày rụng răng
win nào của khóc nhè đâu
ngu chi vướng bận vơ vào khổ thân

loveyou_onlyou_90
09-10-2005, 03:34 AM
Nếu Win không của khóc nhè
Thì Win kia thật ra là của ai
Hết nhoc đòi được li khai
Tới lượt nhè sợ phải bye Win liền (tên này vô phúc quá ha . hai chị Nhè_nhoc xinh tươi say good bye rùi)

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 03:36 AM
sao nhè biết để mà trả lời
khi lời win nói chỉ là chơi
love ơi thôi đừng suy nghĩ nữa
nghĩ chi cho lắm ba chuyện đời

loveyou_onlyou_90
09-10-2005, 03:45 AM
Đúng là Love thấy mình sai
Từ nay hổng dám ghép ai với nhè

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 04:33 AM
hông dám love nói thiệt hông?
dzạy mờ nhè tưởng love lông bông nói đùa
cuối cùng love cũng đã thua
khóc nhè khó tính là trùm kua trai
hahahah

loveyou_onlyou_90
09-10-2005, 04:47 AM
Nhè kia bảo Love lông bông
Đã vậy Love cứ trêu nhè đó nghen
Lúc đó chớ có than ôi
Trời ơi trời hỡi Love già ăn hiếp con

o0WinSon0o
09-10-2005, 10:08 AM
tình đã hết ta chia tay nhau nhé
xin anh đừng níu kéo làm chi
con đường tình đã dến lúc phân li
luyến lưu lắm cũng chẳng để làm gì
em vô tình chẳng chịu nghĩ suy
tình đang đẹp sao em đòi chia ly
hay chỉ vì 1 kẻ thứ 3
nên em nói lời chia tay vội vả

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 07:40 PM
lời chia tay em nào đâu vội vã
để càng dài chàng xa ngã anh ơi
tình khi xưa là trò chơi con nít
đã lớn rồi thì quấn quýt làm chi???

văn khôi
10-10-2005, 02:03 AM
Cuộc đời anh đang trên đường phẳng lặng

Không gợn sóng hay co chút nhớ thương

Anh không muốn mất đi những ngày yên ả

Nhưng tại sao em lại đến ?

Để cho anh siêu ngã khi gặp em

con tim anh giờ đây thổn thức

Trái tim này muốn ở bên em

tại sao em lại đến

Để cho anh lại phải yêu em

Để cho anh thổn thức đêm ngày

con tim anh giờ đây khô héo

chỉ vì em đã dời xa anh

TẤT CẢ LÀ TẠI EM TẠI EM

tieuthukhocnhe
10-10-2005, 04:01 AM
anh ơi xin đừng đổ lỗi
tình ngày xưa giờ hấp hối thế kia
nếu em sợ ko dám nói chia lìa
thì em sợ hồn thành bia hóa đá

Lột Xác
11-10-2005, 02:56 AM
tình đã hết ta chia tay nhau nhé
xin anh đừng níu kéo làm chi
con đường tình đã dến lúc phân li
luyến lưu lắm cũng chẳng để làm gì

Chia tay tình đã chia tay
Chút tình bóng thoảng gió bay mất rồi
Xót tình Hóa đá phân đôi
Một mình lơ đãng em ngồi đợi ai?

điệp_viên_0_0_thấy
11-10-2005, 03:35 AM
nàng ngồi đợi cóc , ổi , xoài
chứ đợi một đứa con trai làm gì
thà tìm một đứa nô tì
bị Tào Tháo dzí có người bảo ban

tieuthukhocnhe
12-10-2005, 10:26 PM
đợi ai em có đợi ai
tự nhiên có mấy thèng dai trêu hoai`
trêu em em thấy mệt nhoai`
kêu ba kêu mẹ đuổi roai` mơ` hổng đi

điệp_viên_0_0_thấy
12-10-2005, 10:30 PM
kêu ba kêu mẹ làm gì
kêu chó nó dzí chạy mười mấy chân
mẹt nó dầy đến mấy tầng
có kêu ba mẹ cũng bằng như không

tieuthukhocnhe
13-10-2005, 05:17 AM
mẹc anh dzày đến thế kia
em kêu con dog đuổi dzia` hoh đi
anh này đứng đó ích chi
tình em ko có cứ lì đợi em

Restart
13-10-2005, 05:23 AM
Chia tay nhé mình chia tay nhé
Trả lại anh @ với mobil
Anh sẽ về, khônglàm fiền em nữa
Chia tay nào , mình chia tay nhé em :D

yuui_shinzo
13-10-2005, 05:41 AM
Chó mà cũng chịu bó tay
Thôi thì nhè phải dùng cây mà trị
Như tui từng trị thằng bạn
Khiến nó hoảng sợ trốn vào wc lun

tieuthukhocnhe
13-10-2005, 05:43 AM
nhe` nhe` nói chỉ dzậy thôi
ai lại lôi chó dzô ba dzụ này
tội nghiệp hắn thân gây` gây`
mình phang cây gậy lỡ đầy bể thân

Mr.Oxy
13-10-2005, 05:48 AM
Anh sẽ chẳng tiếc đâu
Một mối tình đã chết
Tất cả giờ chấm hết
Không giống cổ tích xưa

Em chỉ là cơn mưa
Qua đời anh rất vội
Đừng trách anh bạc bội
Năm tháng là đắng cay

Thủa trước anh trót vay
Một mối tình khờ dại
Bây giờ xin trả lai
Cho em về tinh khôi

yuui_shinzo
13-10-2005, 05:51 AM
Hoan hô nhè thật rộng lượng
Gặp tui là hắn đi đời nhà ma

tieuthukhocnhe
13-10-2005, 05:57 AM
Anh sẽ chẳng tiếc đâu
Một mối tình đã chết
Tất cả giờ chấm hết
Không giống cổ tích xưa

Em chỉ là cơn mưa
Qua đời anh rất vội
Đừng trách anh bạc bội
Năm tháng là đắng cay

Thủa trước anh trót vay
Một mối tình khờ dại
Bây giờ xin trả lai
Cho em về tinh khôi


chia tay anh bươc' vội vã
đâu hay rằng kẻ đang đau
tình ngày xưa ngày sau
trong lòng nhau vẫn thế
tình ngày trước đê mê
giờ hết thì chán chê
cuộc đời ơi lạ thế

Lột Xác
13-10-2005, 06:16 AM
MỘt buổi chiều nắng hạ
Em đã vội rời xa
Phượng hè, ve ủ rũ
Tiễn một mối tình xa.

Giờ đây còn mình ta
Với dòng lệ nhạt nhòa
Ngồi khóc thương tình đến
Như thoáng một hương hoa.

Giờ em đã rời xa
Bao lời ru củ biển
Bao lời thương của gió
Như một giấc mộng qua.

tieuthukhocnhe
13-10-2005, 08:53 PM
một buổi chiều nắng nhẹ vương tóc mây
đang mùa xuân lòng bỗng dưng run rẩy
chiều tương tư màu nắng ôi tình tự
đưa hồn người tung nhẹ áng mây bay

điệp_viên_0_0_thấy
13-10-2005, 09:07 PM
chia tay laị phải chia tay
mọi nguời nói chiện chẳng hay chút nào
lúc nào cũng nói khổ đau
tại sao không giữ môi đào vui tươi

tieuthukhocnhe
13-10-2005, 09:13 PM
lòng quặn đau làm sao nói chuyện cười ?????
ngày chia tay em về may áo cưới
tâm hồn anh hóa sắc màu ảm đạm
ngày theo chồng em nhịp bước xinh tươi

lòng ơi lòng nỗi buồn mang rười rượi
dĩ vãng nào cũng chất lửa bên trong
hồn ơi hồn đừng có mãi quay mòng
chia tay hết còn gì mong với nhớ

Mr.Oxy
14-10-2005, 03:01 AM
Chia tay em nói tiếng chào
Hẹn anh lúc rảnh , em sẽ vào chơi
Lời chào đậm tiếng mưa rơi
Em đi anh hát cho vơi nỗi lòng

điệp_viên_0_0_thấy
14-10-2005, 03:15 AM
ở đây nói chiện chia tay
Shi ở hổng hợp, thui bai mọi người

o0WinSon0o
14-10-2005, 05:50 AM
lời chia tay em nào đâu vội vã
để càng dài chàng xa ngã anh ơi
tình khi xưa là trò chơi con nít
đã lớn rồi thì quấn quýt làm chi???
em vô tình nghĩ là trò chơi trẻ
tấm chân tình anh vùi vào quá khứ
tình trẻ con anh giữ mãi trong lòng
đến khi lớn lại càng thêm sâu đậm

nhoc_nhoc
15-10-2005, 06:53 PM
chia ly rùi đến chia lỳ
thôi thì chẳng hợp phân ly thế thôi :D

sành điệu mái ngố
15-10-2005, 06:56 PM
tình đã hết thôi nhè đừng níu kéo
để khóc nhìu mít ướt chẳng xinh đâu

tieuthukhocnhe
15-10-2005, 06:57 PM
Chia tay em nói tiếng chào
Hẹn anh lúc rảnh , em sẽ vào chơi
Lời chào đậm tiếng mưa rơi
Em đi anh hát cho vơi nỗi lòng

nhạc lòng anh hát bâng quơ
bỗng nhiên nghiêng ngả lòng ngơ ngẩn lòng
bỗng nhiên đâu` oc' quay mòng
1 chút ngỡ ngàng nhơ nhớ mong mong

tieuthukhocnhe
15-10-2005, 06:59 PM
tình đã hết thôi nhè đừng níu kéo
để khóc nhìu mít ướt chẳng xinh đâu


chài wai ông xuống mà coi
người ta vu khống ngó mòi được ko
nhè con đâu có nhớ mong
chia tay la hết nỗi lòng vứt đi

tieuthukhocnhe
15-10-2005, 07:01 PM
em vô tình nghĩ là trò chơi trẻ
tấm chân tình anh vùi vào quá khứ
tình trẻ con anh giữ mãi trong lòng
đến khi lớn lại càng thêm sâu đậm

đã nói rồi là trò chơi anh nhỉ
giờ chia li thôi thế cũng thôi đành
sao anh hoài níu kéo lạnh tim băng
thôi là hết em về vui duyên mới

sành điệu mái ngố
15-10-2005, 07:01 PM
F là con gái ấy ơi
cớ sao lại nói ông kia oongh này
đã xem nhè khóc đêm ngày
là thân con gái chung vùi sẻ chia

tieuthukhocnhe
15-10-2005, 07:03 PM
F là con gái ấy ơi
cớ sao lại nói ông kia oongh này
đã xem nhè khóc đêm ngày
là thân con gái chung vùi sẻ chia

nhè kêu là kêu ông trời
F ko hiểu lời nên trách người ta
F là con gái nơi xa
nhè em hiểu rõ kia mè F ui

sành điệu mái ngố
15-10-2005, 07:05 PM
nhè ơi chẳng viết rõ ràng
người ta hiểu khác nghĩa suy buồn cười
chia tay thì khóc kêu trời
ai mà chẳng thế trời ơi là trời

nhoc_nhoc
15-10-2005, 07:06 PM
Hết yêu chẳng nhớ vấn vương chi
Tình ý vu vơ nghĩa lý gì
Một thủa ngất ngây tình sống động
Mùi âm hưởng đó... tiếc hông i !?

tieuthukhocnhe
15-10-2005, 07:08 PM
nhè ơi chẳng viết rõ ràng
người ta hiểu khác nghĩa suy buồn cười
chia tay thì khóc kêu trời
ai mà chẳng thế trời ơi là trời

chia tay nhè hổng khóc than
than khóc cũng thế ngỡ ngàng người dưng
chia tay khóc nhè quậy tưng
quậy cho tưng bừng hoh kẻ dám yêu

sành điệu mái ngố
15-10-2005, 07:11 PM
kẻ mà hay quậy tùm lum
từ khi dứt bỏ yêu thương với người
là kẻ nay vẫn c oi thường
tình yêu muôn thưở khó mà yêu ai

nhoc_nhoc
15-10-2005, 07:12 PM
ngưỡng cửa ngập ngừng muốn xin
tở rằng muốn hỏi nhóc xin đôi điều
chả rằng nhè đã tình chi
mà sao cú khổ phân ly chuyện đời :D

tieuthukhocnhe
15-10-2005, 07:19 PM
Hết yêu chẳng nhớ vấn vương chi
Tình ý vu vơ nghĩa lý gì
Một thủa ngất ngây tình sống động
Mùi âm hưởng đó... tiếc hông i !?


hết yêu thương nhớ đâu còn
sao anh mỏi mòn ngóng đợi bóng em
hết yêu tâm trí vô hình
tim cũng vô tình chẳng dám yêu ai